|
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (ở giữa) chỉ đạo các ban ngành tập trung cao độ vì sự thành công, ngay tại khu vực bắn pháo hoa
|
Trong cuộc họp mới đây, ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã quyết liệt chỉ đạo không để xảy ra tình trạng ép giá: “Cà phê bao nhiêu một ly, bia bao nhiêu một lon, đồ ăn bao nhiêu một dĩa... tất cả phải niêm yết giá, cam kết không tăng. Phát hiện ai sai phạm là phải xử lý thật nghiêm. Không được làm ảnh hưởng đến thương hiệu Đà Nẵng”. Chiều qua, ông Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh đi Huế về cũng phải đáo qua khu vực bắn pháo hoa để nhắc nhở đại diện các ban, ngành chức năng có liên quan đến bắn pháo hoa cần sâu sát hơn. Sáng nay, lãnh đạo thành phố tiếp tục tổng kiểm tra để tránh sai sót nhỏ nhất.
Đầu tư trên 24 tỷ đồng cho lễ hội này, với sự huy động tổng lực về vật chất và công sức của nhiều doanh nghiệp, cơ quan ban ngành, rõ ràng, Đà Nẵng quyết tâm nâng tầm thương hiệu thành phố bên con sông Hàn thơ mộng, ở mọi lĩnh vực.
|
Cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, VTV4, DVTV và DRT. Dự kiến có khoảng 70 ngàn người có mặt tại Đà Nẵng xem trực tiếp hội thi bắn pháo hoa, tăng hơn 40% so với năm 2009. Có 50 nhà tài trợ và gần 10 hãng thông tấn, báo, đài bảo trợ thông tin, trong đó có TTXVN. |
Giới nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà thành chắc cũng tự hào, khi đồng nghiệp của mình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Ngọc Hợi đã có cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật Nhịp thời gian tại Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng, thành công ngoài mong đợi. Xem tranh của Ngọc Hợi mới thấy sức đi, sức sáng tạo của ông thật đáng nể và đáng học hỏi. Ví như ông chụp một bức ảnh thể thao, cái cảnh cầu thủ Merlo của SHB.ĐN làm tung lưới đối phương. Có cảm giác như thấy cả quả bóng như đang từ từ lăn vào lưới. Hẳn các phóng viên chuyên chụp ảnh thể thao cũng khoái và nhớ Đà Nẵng có “ông Ngọc Hợi”!
Những khoảnh khắc thăng hoa năm 2009. Ảnh Hữu Quý
Chương trình tối khai mạc 16h30: Mở cửa cho người xem vào các khán đài; 18h: Chương trình nghệ thuật quần chúng; 19h30: Đón khách VIP; 20h00: Chương trình văn nghệ chính thức; 20h20: Lễ khai mạc cuộc thi; 20h35: Đội Bồ Đào Nha trình diễn; 20h55: Giải lao/ca nhạc; 21h10: Đội Nhật Bản trình diễn; 21h30: Giải lao/ca nhạc; 21h45: Đội Việt Nam. |
Đại tiệc đã bày sẵn, nếu người Đà Nẵng ai cũng chung một tay vì sự thành công của cuộc thi, vì thương hiệu địa phương mình thì lo gì không thành công. Để đêm về, du khách có giấc mơ đẹp về pháo hoa, về Đà Nẵng, không bực mình những chuyện vớ vẩn bên lề, đấy mới là giấc mơ lớn!
Các đội sẽ “bắn” như
thế nào? Với chủ đề
Huyền thoại sông Hàn, đội chủ nhà Việt Nam sẽ trình diễn 5 phần. H.Q |