23/12/2025 06:34 GMT+7 | Italy
Tham dự 6 giải đấu trong năm 2025, từ Siêu Cúp Italy (2 lần), Serie A, Champions League, Cúp Italia cho đến FIFA Club World Cup, nhưng Inter không 1 lần được nâng cúp. Họ đã đi qua 12 tháng với tư cách là ứng cử viên vô địch ở mọi đấu trường, để rồi kết thúc với hai bàn tay trắng.
Năm 2025 bắt đầu bằng nỗi đau thua ngược Milan tại chung kết Siêu Cúp Italy và kết thúc bằng thất bại trên chấm luân lưu trước Bologna, cũng tại bán kết Siêu Cúp. Từ Riyadh đến Riyadh, đó là bản tổng kết cho 1 năm dương lịch "vứt đi" của Inter. Đau đớn nhất là thất bại 0-5 ở chung kết Champions League, nhưng những trận đánh lớn thua liên tiếp khiến cảm xúc dần trơ lì.
Năm 2025 đầy vấn đề
Nếu cần một từ để miêu tả Inter của năm 2025, tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đã vô tình cung cấp một sự chuyển dịch ngôn ngữ đầy chua chát. Hồi đầu năm, khi Inter đang thăng hoa, anh gọi đội bóng là "Unplayable" (không thể bị đánh bại), nhưng khi năm cũ khép lại bằng thất bại ở Siêu Cúp, anh dùng từ "Inexplicable" (Không thể giải thích nổi) để nói về Inter.
Sự "không thể giải thích" ấy nằm ở chỗ Inter tỏ ra không hề yếu đi. Họ vẫn kiểm soát bóng vượt trội, vẫn tạo ra hàng tá cơ hội. Nhưng họ đang mắc phải một hội chứng mà giới chuyên môn Italy gọi là "Gentrification" (Quý tộc hóa). Nerazzurri chơi bóng quá sang trọng, quá tin vào sự ưu việt của hệ thống chiến thuật mà quên mất rằng bóng đá còn cần sự hung tàn, gai góc và tiểu xảo trong những chi tiết nhỏ nhất.
Sự "quý tộc hóa" này khiến Inter mất đi bản năng sát thủ trong các trận đại chiến. Thống kê thật đáng báo động: Dù đang dẫn đầu Serie A, nhưng Inter đã thua hầu hết các trận đấu lớn trong năm nay, đặc biệt từ đầu mùa giải này dưới tay nhà cầm quân mới Cristian Chivu. Từ Champions League đến Serie A và rồi cả Siêu Cúp. Những thất bại này không đến từ việc họ bị áp đảo về thế trận, mà đến từ những khoảnh khắc sai lầm của hàng thủ hoặc một vài cá nhân.
Điển hình cho sự mong manh này là Yann Bisseck. Trung vệ trẻ người Đức có tiềm năng lớn, nhưng trong năm 2025, anh đã trở thành biểu tượng cho những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn. Ngoài 3 lần mắc lỗi dẫn đến penalty, những thoáng mất tập trung của anh càng khiến vấn đề tuổi tác của cặp đôi Acerbi - De Vrij thêm trầm trọng. Inter không thể trẻ hóa hàng thủ khi cầu thủ trẻ nhất của họ luôn phạm sai lầm. Hàng phòng ngự Inter chỉ đứng thứ 7 tại Serie A hiện tại, một thực tế khó chấp nhận với một đội bóng muốn xưng vương, bất chấp họ đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải.

Lần đầu tiên Inter trắng tay trong 1 năm dương lịch kể từ 2020
Năm mới, Inter có mới?
Dù vẫn còn trận gặp Atalanta hôm 28/12 tới, năm 2025 coi như đã khép lại, và Inter không có thời gian để liếm vết thương. Tháng Giêng năm 2026 đang chờ đón với những thử thách khốc liệt cả ở Serie A và Champions League. Chivu, người vẫn đang nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo, hiểu rằng ông và các học trò cần phải hành động ngay để tránh rơi vào 1 năm thất bát nữa.
Nhiệm vụ đầu tiên là phải "tàn nhẫn hóa" đội bóng này. Inter cần bớt đi sự hoa mỹ vô nghĩa để đổi lấy sự hiệu quả tối đa. Tâm điểm của tháng Giêng sẽ là trận đại chiến với Napoli vào ngày 12/1 trên sân nhà. Không chỉ đặc biệt quan trọng về mặt điểm số khi 2 đội đang đua vô địch, mà chiến thắng là cách duy nhất để Inter tạm xoa dịu đi nỗi nhức nhối sợ các trận đánh lớn. Trước đó, trận làm khách Atalanta và tái đấu với Bologna ở vòng 17, 18 Serie A sẽ cho Nerazzurri cơ hội "tập dượt". Đó cũng đều là những thách thức đáng ngại.
Bên cạnh đó, tháng Giêng cũng là lúc đội bóng này phải lao vào thị trường chuyển nhượng để giải bài toán lực lượng. Hàng phòng ngự cần được gia cố khẩn cấp. Inter không thể mãi dựa vào những "ông già" hay những cầu thủ trẻ hay mắc sai lầm. Việc bổ sung một trung vệ đẳng cấp và một phương án dự phòng chất lượng bên cánh phải (khi Dumfries chấn thương nghỉ 3 tháng) là mệnh lệnh bắt buộc để vá lại những lỗ hổng đã khiến họ trả giá đắt trong năm qua. Các gương mặt đang được nhắm tới là Tarek Muharemovic (trung vệ, Sassuolo), Rafik Eghali (trung vệ, Verona) và Dodo (hậu vệ cánh, Fiorentina).
Nếu đánh bại Atalanta cuối tuần này, Inter sẽ bước vào năm 2026 với vị trí đầu bảng Serie A. Đó sẽ là tiền đề tốt để xóa đi một năm 2025 đáng quên và hướng về các danh hiệu. Nhưng họ cần phải giải quyết sớm và chính xác các bài toán khó đang thử thách, nếu không, kịch bản trắng tay sẽ không chỉ là nỗi đau quá khứ, mà là bản án cho tương lai.
Fiorentina đã biết thắng
Và đó là một trận đại thắng với tỷ số hủy diệt 5-1 trước Udinese ở vòng 16 Serie A. 5 bàn thắng, với cú đúp của tiền đạo Moise Kean, là cách đội bóng áo tím trút hết những thất vọng, ấm ức của 15 trận đầu mùa chỉ hòa (6) và thua (9 trận). Đáng chú ý, Udinese chính là đội đã thắng đương kim vô địch Napoli 1-0 ở vòng đấu trước.
Thắng lợi này chưa thể giúp Fiorentina thoát khỏi vị trí bét bảng, nhưng có thể sẽ là chiếc phao cứu sinh cứu cả mùa giải của họ. Khoảng cách với nhóm an toàn vẫn còn là 5 điểm, nhưng thời gian vẫn còn. Điều quan trọng là họ phải khôi phục tinh thần, giữ vững niềm tin và ý chí chiến đấu trong sự cổ vũ của cả xứ mì ống. Không ai muốn một đội bóng có truyền thống và thực lực như Fiorentina phải rơi xuống Serie B.
Nguyễn Vinh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất