Tin tức 24h

51 năm thống nhất đất nước: Lan tỏa tinh thần yêu nước từ Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

29/04/2026 14:00 GMT+7 Google News

Sáng 29/4, tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ chào cờ và phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Trong không khí trang nghiêm, hơn 300 thanh niên, cán bộ Hội, hội viên cùng các bậc lão thành từng tham gia các cuộc khởi nghĩa nổi dậy có mặt tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập cùng toàn bộ cơ sở Đoàn phường, xã và đặc khu trên địa bàn Thành phố cùng hòa trong âm thanh vang vọng, tiếng hát hào hùng của bản Quốc ca và Đội ca trong Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi", tạo nên khí thế thiêng liêng, xúc động, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

51 năm thống nhất đất nước: Lan tỏa tinh thần yêu nước từ Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" - Ảnh 1.

51 năm thống nhất đất nước: Lan tỏa tinh thần yêu nước từ Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" - Ảnh 2.

Lễ chào cờ đặc biệt mang tên "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi thanh niên hôm nay niềm tự hào, hạnh phúc dưới bầu trời hòa bình

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chiến thắng 30/4/1975 là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa, phát huy mạnh mẽ trong các thế hệ hôm nay, đặc biệt là lực lượng thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo anh Lê Tuấn Anh, tuổi trẻ Thành phố luôn phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đang đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của Thành phố và đất nước, từ các thế hệ thanh niên xung phong trong chiến tranh, thanh niên tham gia khôi phục kinh tế sau ngày hòa bình đến lớp trẻ hôm nay đang hăng say lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng.

51 năm thống nhất đất nước: Lan tỏa tinh thần yêu nước từ Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" - Ảnh 3.

Đông đảo đại biểu, đoàn viên, thanh niên tham dự lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là hoạt động thiết thực của thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhằm lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, lòng tri ân các thế hệ cha anh đi trước; từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện, sống có ích, phát huy bản lĩnh, sức sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cùng với điểm cầu tại tại Hội trường Thống Nhất, Lễ chào cờ còn được tổ chức tại hai điểm cấp Thành phố khác gồm Di tích lịch sử Nhà truyền thống Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một) và Di tích Nhà Má Tám Nhung (phường Vũng Tàu). Ngoài ra, hoạt động còn diễn ra tại 5 điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, gồm: Di tích cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ, gắn với khu vực Ngã Bảy - Bàn Cờ - Vườn Chuối; Bệnh viện đa khoa Khánh Hội (trước đây là Ký nhi viện Sài Gòn), gắn với khu vực Khánh Hội - Xóm Chiếu; Trụ sở Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Thành phố (trước đây là Trung tâm Chiêu hồi Gia Định), gắn với khu vực Cầu Bông - Bà Chiểu; Bưu điện Phú Nhuận, gắn với khu vực Cầu Kiệu - Phú Nhuận; Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Tây Thạnh, gắn với khu vực Tân Phú - Tân Hương - Tân Thái Sơn - Tân Kỳ - Bà Quẹo.

Ngay tại buổi lễ, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố phát động, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hoạt động được triển khai từ nay đến ngày 31/5/2026. Đây không chỉ là chương trình mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, niềm tin và khát vọng của mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên hôm nay đối với tương lai đất nước.

51 năm thống nhất đất nước: Lan tỏa tinh thần yêu nước từ Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" - Ảnh 4.

Đông đảo đại biểu, đoàn viên, thanh niên tham dự lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Đại diện thế hệ thanh niên trẻ, bạn Phạm Tuấn Ngọc (Nam vương Thế giới Việt Nam) chia sẻ: Được tham dự lễ chào cờ tại địa danh lịch sử thiêng liêng là niềm tự hào lớn lao đối với tất cả tuổi trẻ hôm nay. Bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm với cộng đồng và không ngừng rèn luyện để đóng góp cho sự phát triển của Thành phố và đất nước, xứng đáng với lời nhắn gửi: "Quá khứ, nhờ cha anh, tương lai, để chúng cháu".

Với thông điệp "Yêu nước không chỉ là tình cảm, mà là hành động mỗi ngày", Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, thể hiện rõ nét vai trò "Hội là người bạn của thanh niên", giúp lan tỏa lối sống trách nhiệm với cộng đồng, chung tay tạo dựng những giá trị tốt đẹp cho xã hội, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên vì tương lai của đất nước.

Trung Tuyến/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm