GÓC CHIẾN THUẬT: Atletico không quá xuất sắc. Chelsea 'chết' vì chiến thuật lạ lùng của Mourinho

01/05/2014 06:52 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi chuyện tốt hay xấu tùy thuộc vào chiến thuật bạn lựa chọn. Chiến thuật phòng ngự của Chelsea ở Stamford Bridge đã bị một Atletico chơi quá sắc bén, khôn ngoan làm cho phá sản. Một Atletico tấn công mạnh mẽ đến mức không thể bị bóp nghẹt lần thứ 2.

Bây giờ Mourinho đã lần thứ 6 thất bại ở bán kết Champions League trong 8 lần ông đưa đội bóng của mình vào đến giai đoạn này. Con số này không nói được hết tính chất khó khăn của giải đấu. Rất khó chinh phục cúp vô địch Champions League.

Nhưng bản chất lối chơi của Chelsea vẫn là đáng lo ngại khi đội bóng được bố trí một cách lạ lẫm đã đánh mất chất thép của nó và chỉ dừng lại ở việc tránh bị thua nặng hơn kết quả 1-3 ngay trên sân nhà. Những người ủng hộ Atletico sẽ ăn mừng nhưng cả những người tự phong là tín đồ của bóng đá cống hiến cũng ăn mừng. Họ là những người đã đưa khăn mùi xoa lên bịt mũi khi chứng kiến lối chơi phòng ngự cực đoan của Chelsea trong các trận đấu gần đây.



Mourinho gây khó hiểu vì dùng một hậu vệ như Azpilicueta đá tiền vệ cánh

Dĩ nhiên, có những người bắt đầu chỉ trích Mourinho tơi tả, rằng chiến thuật của ông đã cổ lỗ sỹ, rằng các siêu cường đã trở nên suy yếu. Thực ra nói thế là thái quá. Trên nhiều phương diện, Mourinho đã làm rất tốt khi đưa một đội bóng thiếu ngôi sao và già nua như Chelsea tiến xa đến vậy. Họ không phải là một trong bốn đầu hàng đầu Châu Âu và chiến thuật của Mourinho đã tỏ ra đúng đắn khi Chelsea chỉ còn cách trận chung kết Champions League 50 phút nữa.

Chuyên gia thất bại ở bán kết là điều người ta không mong muốn chút nào khi đó là một người từng hai lần vô địch giải đấu này. Tuy nhiên, thực sự là Chelsea đã chơi tồi. Họ bị áp đảo ngay trên sân nhà bởi một Atletico cân bằng, linh hoạt hơn, hưng phấn và tràn đầy năng lượng.

Điều kỳ lạ là trận này Chelsea chịu sức ép buộc họ phải sử dụng không chỉ cái khiên mà cả thanh kiếm. Trước đây hai lần Chelsea bị đẩy vào tình thế phải thắng trong trận lượt về ở Stamford Bridge và họ chơi rất mạnh mẽ. Lần này Mourinho chú trọng phòng ngự nhiều hơn, chú trọng tới sự chắc chắn nhiều hơn. Chelsea không còn là chính họ. Đôi lúc ở hiệp 1, Azpilicueta lại là cầu thủ đá cao nhất của Chelsea. Đấy là điều khó hiểu trong một trận đấu mà họ buộc phải thắng.

Nhưng người ta thường bắt gặp cảnh Ivanovic và Azpilicueta tỏ ra vụng về bên hành lang phải giống một cặp nhảy điệu valse nhưng người này lại chờ người kia dẫn bước.

May mắn cho Mourinho là ông có Hazard trở lại để làm cầu nối giúp Chelsea chuyển từ thủ sang công. Nhưng hai lần trong hiệp 1 Hazard, tuy đã vượt qua được người kèm cặp anh, lại không có đồng đội hỗ trợ. Mourinho có lí khi nói rằng ông không có nhiều lựa chọn trong tay nhưng để chơi phản công nhanh người ta cần dùng tới kỹ năng của một tiền vệ thực thụ. Thế nên không hiểu sao Mourinho lại chọn Azpilicueta đá tiền vệ thay vì Andre Schuerrle.

Đấy là cách bố trí đội hình khó hiểu khi hệ thống chiến thuật sử dụng hai hậu vệ cánh của Chelsea (Ashley Cole, Azpilicueta) đã gần như vô dụng (trong tấn công), cho phép Atletico gây áp lực. Chính Atletico cũng bất ngờ khi họ có thể dâng cao dù đá trên sân khách. Torres mở tỷ số cho Chelsea sau cú sút chạm chân Mario Suarez đổi hướng còn Adrian Lopez quân bình tỷ số cho Atletico từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Schwarzer. Mourinho bố trí 5 hậu vệ là nhiều nhưng họ lại chơi không tốt.

Sau giờ nghỉ, Mourinho vứt chiến thuật lạ lùng với hai hậu vệ chơi cùng một cánh vào thùng rác khi Eto’o vào sân thay Ashley Cole. Việc đầu tiên anh làm là… phạm lỗi với Costa trong vòng cấm và Chelsea bị chính Costa trừng phạt từ chấm 11m trước khi Turan đóng lại trận đấu với bàn thắng thứ 3.

Thực sự là đáng tiếc nếu chỉ mổ xẻ những vấn đề của Chelsea. Vì Koke và Turan đã bắt đầu tìm thấy sự ổn định, vì Juanfran đã tấn công đầy năng lượng, Costa phát ra mối đe dọa thường trực và không khó giải thích vì sao Atletico đã cho thấy sức mạnh của họ ở Liga mùa này.

Có lẽ khái niệm siêu HLV thời hiện đại đã trở thành huyền thoại khi hai trong số những nhà cầm quân tài giỏi đã thất bại trong 2 ngày qua. Cuối cùng Mourinho đã biết tôn trọng một đối thủ chơi rất cân bằng và xứng đáng vào chung kết Champions League.

HT

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm