Chung kết Champions League toàn TBN. Torres không ăn mừng. Costa: 'Cứ vô địch đã rồi mới nói tương lai'

01/05/2014 06:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng 3-1 trước Chelsea, Atletico Madrid sẽ gặp Real Madrid trong trận chung kết toàn Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hai đội bóng thành Madrid có tên trong một trận chung kết Champions League.


Real Madrid gặp Atletico ở chung kết Champions League

Lần thứ 2 trong lịch sử Champions League, trận chung kết là cuộc chiến nội bộ Tây Ban Nha sau khi Atletico Madrid lội ngược dòng giành chiến thắng ngay trên sân nhà của Chelsea. Tất cả những gì thày trò HLV Jose Mourinho làm được tại Stamford Bridge chỉ là bàn thắng mở tỉ số ở phút 36 nhờ công 1 người cũ của đội khách đến từ thành Madrid, tiền đạo Fernando Torres.



Cầu thủ Atletico Madrid ăn mừng sau chiến thắng trước Chelsea

Lợi thế dẫn trước được Chelsea duy trì tới phút 44, trước khi Adrian Lopez đưa trận đấu về thế cân bằng từ đường chuyền của Juanfran. Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Simeone tiếp đà hưng phấn khi liên tiếp 2 lần sút tung lưới The Blues. Đầu tiên là bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 61 của Diego Costa trên chấm 11m.

Đến phút 72, tiền vệ Arda Turan ghi tên mình trên bảng điện tử với bàn ấn định tỉ số của trận đấu. Thắng chung cuộc 3-1 sau 2 lượt trận, Atletico Madrid ghi tên mình vào chung kết Champions League và đang có cơ hội giành được cú đúp danh hiệu mùa giải năm nay.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này, 2 đội bóng thành Madrid của Tây Ban Nha gặp nhau tại 1 trận chung kết cúp Châu Âu. Trận chung kết Champions League mùa giải 2013-14 giữa Real Madrid và Atletico Madrid sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 5 tại sân vận động Estadio da Luz, sân nhà của Benfica tại thủ đô Lisbon Bồ Đào Nha.

* Torres không ăn mừng khi ghi bàn

Fernando Torres chính là người mở tỷ số cho Chelsea ở phút thứ 36. Tuy nhiên, tiền đạo người  Tây Ban Nha đã từ chối ăn mừng bàn thắng được đánh giá là quan trọng với Chelsea ở thời điểm đó.

Việc Torres không ăn mừng cũng là dễ hiểu. Tên tuổi của anh được khẳng định ở Liverpool nhưng Atletico Madrid lại là đội bóng đào tạo và là bước đệm đưa anh đến với thành công của ngày hôm nay. Ở tuổi 19, Torres còn được BHL Atletico trao băng thủ quân.

Tiếc cho Torres là bàn thắng của anh không đủ để Chelsea vào chung kết Champions League. Sang hiệp hai, tiền đạo người Tây Ban Nha rời sân nhường chỗ cho Demba Ba và cả sân Stamford Bridge, trong đó có cả fan Atletico, đã vỗ tay tán thưởng El Nino.



Torres rất tâm trạng sau khi ghi bàn

* Filipe Luis: 'Real là đội hay nhất của châu Âu'

Filipe Luis vừa cùng Atletico Madrid có chiến thắng 3-1 trước Chelsea ở lượt về bán kết Champions League. Họ sẽ gặp người hàng xóm Real Madrid trong trận chung kết toàn Tây Ban Nha diễn ra vào ngày 24/5 tới đây.

Đây cũng là lần đầu tiên Filipe Luis góp mặt trong một trận chung kết Champions League. Dù Atletico đang có hưng phấn nhưng Filipe Luis cho rằng chính Real Madrid mới là đội mạnh nhất châu Âu ở thời điểm này.

"Trong quan điểm của tôi, Real Madrid đang là đội bóng hay nhất châu Âu thời điểm này. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn cho Atleitco, nhưng đam mê và động lực khiến chúng tôi có niềm tin chiến thắng. Nhưng trước khi nói đến trận đấu này, chúng tôi cần phải quan tâm đến những cuộc chiến trước mắt, cụ thể là với Levante vào cuối tuần này", hậu vệ người Brazil nói trên kênh Canal+.

* Diego Costa: 'Có những lời đề nghị, nhưng hãy vô địch Champions League đã'

Diego Costa là người nâng tỷ số trận bán kết Champions League lượt về lên thành 2-1 trước khi Turan là người ấn định tỷ số 3-1 của trận chiến. Chân sút hay nhất của Atletico đã nói về cảm xúc sau khi được lần đầu tiên chơi trận chung kết Champions League trong sự nghiệp.

"Chúng tôi xứng đáng đi đến trận đấu cuối cùng. Dù gặp bất lợi với bàn thắng sớm của torres nhưng chúng tôi đã nỗ lực, chiến đấu và có được bàn thắng để giành vé đi tiếp".

Costa đang là chân sút được cả châu Âu thèm muốn. Tiền đạo 25 tuổi thừa nhận đã có những lời đề nghị dành cho anh nhưng cũng khẳng định ưu tiên của anh sẽ là trận chung kết Champions League ở phía trước. "Tôi đang hạnh phúc ở Atletico. Nhưng hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. Có những lời đề nghị nhưng trước mắt, tôi muốn vô địch Champions League."

* Juventus sẵn sàng lật đổ Benfica

Thày trò HLV Antonio Conte đã để thua 1-2 trong trận lượt đi bán kết Europa League trước Benfica. Nhưng bàn thắng của Carlos Tevez tại Lisbon khiến Bà đầm già thành Turin có đôi chút lợi thế hơn ở trận lượt về, khi Juventus được thi đấu trên sân nhà.

Chỉ cần có được chiến thắng tối thiểu và không để cho đại diện của Bồ Đào Nha ghi bàn, Juve sẽ có mặt ở trận chung kết và tràn đầy cơ hội giành được cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Theo thống kê, Lão phu nhân chưa để thua 1 trận nào trên sân nhà mùa này. Đó sẽ là 1 điểm tựa vững chắc cho nhạc trưởng Pirlo và các đồng đội tin vào chiến thắng tại cúp Châu Âu, khi danh hiệu vô địch Serie A đã gần như cầm chắc trong tay.

* Bạo lực diễn ra ở Brazil trước thềm World Cup 2014

9 chiếc xe buýt đã bị đốt cháy sau 1 cuộc đụng độ vũ trang giữa cảnh sát thành phố Rio de Janeiro với những kẻ buôn bán ma túy. Sau đó, các nhóm phá hoại đã tấn công vào các xe buýt của thành phố, khiến hành khách trên xe phải bỏ chạy.

1 số kẻ tình nghi đã bị bắt giữ, trong đó, có 1 người đàn ông bị thương sau khi trúng phải đạn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bạo động xảy ra tại Rio de Janeiro, 1 trong 12 thành phố sẽ tổ chức VCK World Cup 2014 khi Brazil là nước chủ nhà.

* Việt Nam thua 1-2 Iraq ở giải Futsal vô địch Châu Á 2014

Trận đầu ra quân tại giải Futsal vô địch Châu Á 2014, đội chủ nhà Việt Nam đã thất thủ 1-2 trước Iraq với bàn thua quyết định ở phút cuối cùng. Trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam hẹp đi rất nhiều. 18 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 5, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đá trận thứ 2 gặp Tajikistan.

* Hồ Huỳnh Vạn An giành áo Vàng Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Sau 11 ngày tranh tài, giải đua xe đạp Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26 đã kết thúc. Cua rơ Hồ Huỳnh Vạn An của Bảo vệ thực vật An Giang giành được cú đúp danh hiệu Áo vàng và Áo xanh chung cuộc với tổng cộng 80 triệu đồng tiền thưởng, Đinh Quốc Việt của Suntek Sao Việt thành phố Hồ Chí Minh với Áo đỏ leo núi có được 20 triệu, Áo trắng thuộc về Phan Hoàng Thái của Dược Domesco Đồng Tháp cùng 10 triệu tiền thưởng.

Dù không thể giành được Áo vàng chung cuộc, nhưng ê-kíp của Suntek Sao Việt thành phố Hồ Chí Minh cũng giành được chiếc Cúp vô địch đồng đội với phần thưởng 50 triệu đồng.

* Thanh Phúc được nhận HCV SEA Games 27

Liên đoàn thể thao Đông Nam Á vừa công bố những trường hợp dính doping tại SEA Games 27, trong đó, VĐV nước chủ nhà Myanmar Saw Nar Lar bị phát hiện sử dụng doping. Như vậy, toàn bộ thành tích của VĐV này tại SEA Games 27 sẽ bị hủy, đồng nghĩa với việc Thanh Phúc ở vị trí thứ 2 sẽ được đôn lên nhận HCV.

Trần Giáp - Nghiêm Long


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm