5 tháng qua, Martino vẫn 'chung thủy' với Puyol

07/12/2013 16:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - “Nếu có một việc gì mà tôi đang chờ đợi thì đó là sự hồi phục của Carles Puyol. May mắn là anh ấy đang hồi phục tốt, có thể vận động với cường độ cao. Hy vọng rằng Puyol sẽ tập luyện bình thường với toàn đội vào tháng 9”, ông Martino đã nói như vậy trong những ngày đầu tiên tới Camp Nou.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Martino đã đề cập tới sức khỏe của Puyol ngay sau khi chính thức dẫn dắt Barca. Trong mắt chiến lược gia người Argentina, Puyol là một trung vệ xuất sắc, dày dạn kinh nghiệm, và đặc biệt, “Puyi” là thủ lĩnh trong phòng thay đồ của Barca. Dù trung vệ người TBN đã lớn tuổi nhưng anh vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng ở đội bóng của Martino, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Đó là lý do tại sao ông đã từ chối cơ hội chiêu mộ một trung vệ xuất sắc để đặt niềm tin vào Puyol.


Vẫn chờ Puyol - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, 5 tháng sau, ông Martino vẫn đang phải mòn mỏi chờ đợi câu trả lời từ Puyol. Vấn đề không xuất phát từ năng lực của trung vệ người TBN, mà bởi “Puyi” vẫn đang phải vật lộn với các chấn thương liên tục kể từ đầu mùa. Khi mà gần 1/3 mùa giải đã trôi qua, Puyol mới chỉ ra sân tổng cộng 4 lần, trong đó có 3 ở Liga và 1 tại Champions League. 

Trong bối cảnh hàng thủ Barca đang chơi rất tệ, ông Martino chỉ có thể trông đợi vào sự trở lại của Puyol, ít nhất là cho tới tháng Giêng, để cải thiện khả năng phòng ngự. Ở tuổi 35, Puyol không còn sự sung mãn và bùng nổ nữa, nhưng vẫn còn đó khả năng chỉ huy, kinh nghiệm dày dạn và những bàn thắng quan trọng bằng đầu. Ít nhất, Puyol sẽ đem lại cảm giác an toàn hơn sự thiếu chắc chắn mà Mascherano đã thể hiện từ đầu mùa.  

Nhưng dù vẫn đánh giá cao khả năng đóng góp của Puyol thì ông Martino hẳn cũng đã nhận ra rằng trung vệ người TBN bây giờ khó có thể ra sân thường xuyên với cường độ cao được nữa. Do đó, Barca sẽ buộc phải đặt niềm tin vào tài năng trẻ Marc Bartra hoặc chiêu mộ thêm một trung vệ nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Chelsea được cho là đã “bật đèn xanh” để David Luiz, trung vệ mà Barca đã theo đuổi quyết liệt trong hơn 1 năm qua, ra đi. Còn chờ gì nữa, Barca?

Arsenal theo đuổi Sanabria

Arsenal được cho là đang theo đuổi tiền đạo trẻ đầy tiềm năng Tonny Sanabria của Barca. Chân sút 17 tuổi này đã quyết định sẽ rời Barca vào tháng Giêng và hiện đang được nhiều CLB theo đuổi.

Ngoài Arsenal, cả AS Roma và Parma của Italy lẫn PSG cũng muốn có chữ ký của Sanabria. Tuy nhiên, Arsenal là đội có nhiều cơ hội chiến thắng hơn cả bởi theo tờ Sport, HLV Arsene Wenger đã trực tiếp thuyết phục BLĐ Pháo thủ tăng sức hấp dẫn cho lời đề nghị của họ gửi tới gia đình Sanabria. Phía Arsenal cũng đã bắt đầu nối lại đàm phán với người đại diện của Sanabria là Raul Verdu.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm