Roy Hodgson với ĐT Anh: Những dặm đường dài gió bụi

15/10/2013 19:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Roy Hodgson còn rất nhiều việc phải làm, nhưng mọi chuyện đã có thể tệ hơn nhiều với đội tuyển Anh.

1. Các tuyển thủ Anh sẽ cần một chiến thắng cuối cùng trước Ba Lan, sau một hành trình phải nói là cam go. Hodgson giờ đang đứng trước một khúc ngoặt lớn với cuộc đời và sự nghiệp của ông. Giành 3 điểm, ông sẽ có tháng 10 đẹp nhất sự nghiệp. Ngược lại, Hodgson có thể trở về dẫn dắt Derby County trong 3 tháng nữa.

Trước Montenegro tối thứ Sáu, hy vọng về một kế hoạch có thể mang tới thành công đã được nhen nhóm. Đó là một tuyển Anh tấn công ngay từ đầu và có vẻ bề ngoài, bất chấp việc đối thủ không phải là mạnh lắm, cân bằng và tự tin. Tuyển Anh cũng có thể yên tâm hơn khi những cầu thủ như Carrick và Jack Wilshere, chỉ vào sân từ ghế dự bị vào tối thứ Sáu, giờ lại sẵn sàng ra sân.

Phát biểu về lựa chọn can đảm của ông để Andros Townsend đá chính, Hodgson nói ông đã muốn chọn các cầu thủ trẻ sớm hơn, nhưng không có cơ hội. “Daniel Sturridge lẽ ra đã chơi thường xuyên hơn nếu anh ấy không dính chấn thương”, Hodgson giải thích. “Tôi mong mọi người không chỉ đánh giá chúng tôi qua một trận đấu, dù thắng hay thua”.

2. Hodgson đã khởi đầu công việc của mình với một vòng chung kết Euro mà người khác đã giúp ông vượt qua vòng loại. Ở Ba Lan và Ukraine, ông đã làm khá tốt, nhưng khi tháng 8 tới và vòng loại World Cup 2014 bắt đầu, đó vẫn là một chặng đường hoàn toàn mới.

Đội hình tuyển Anh gặp Moldova khi đó nói lên nhiều điều. Nó có mặt John Terry, Andy Carroll, Adam Johnson, Joleon Lescott và Ryan Bertrand. Bây giờ, một người đã giã từ sự nghiệp (Terry). Một người đang chấn thương (Carroll) và 3 người còn lại đã mất vị trí ở CLB hoặc thất sủng ở ĐTQG.

Những thay đổi của 13 tháng qua là rất lớn, khi lần lượt 31 cầu thủ khác nhau được sử dụng trong 9 trận vòng loại. Chỉ Joe Hart đá chính cả 9 trận đó, những người khác anh là Steven Gerrard (7), rồi Frank Lampard, Tom Cleverley và Phil Jagielka (mỗi người 6 trận). Sự xáo trộn lớn tới mức hơn 1 năm trước, từng có lúc Danny Graham được coi là một lựa chọn thích hợp cho tuyển Anh.

3. Người tiền nhiệm của ông, Fabio Capello cũng đã vật lộn trong 6 tháng đầu dẫn dắt tuyển Anh vào năm 2008, cho tới khi đánh bại Croatia 4-1 ở Zagreb và thẳng tiến ở vòng loại World Cup 2010.

Hodgson không suôn sẻ như thế và cho tới giờ Anh chưa có trận đấu nào tưng bừng như cuộc hủy diệt Croatia 3 năm về trước. Ba Lan tối nay sẽ là một cơ hội như thế. Anh sẽ bước ra sân Wembley tối nay khi mà nhiều đội bóng lớn khác ở châu Âu đã an toàn. Italy, Đức, Hà Lan, ngay cả Bỉ và Thụy Sĩ, đều đã chắc suất. TBN chỉ cần đánh bại Gruzia trên sân nhà. Anh vẫn là thiếu chắc chắn nhất. Nhưng mọi chuyện đã có thể tệ hơn với Hodgson và các cầu thủ. Ít ra thì lúc này, họ đang nắm vận mệnh của mình trong tay.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm