29/12/2025 10:31 GMT+7 | Giải trí
Brigitte Bardot xây dựng sự nghiệp với hình tượng "mỹ nhân gợi cảm". Nhưng khi có cơ hội chứng tỏ bản thân, bà đã thể hiện được chiều sâu tâm hồn và khả năng diễn xuất đáng kinh ngạc.
Brigitte Bardot, người đã qua đời ở tuổi 91, là biểu tượng gợi cảm vĩ đại nhất thế kỷ 20. Nhưng cũng chính vì nhan sắc đó, khả năng hát và diễn xuất xuất chúng của bà đã bị lu mờ. Thế nên, có lẽ bà được biết nhiều hơn nhờ những bộ ảnh quyến rũ, thay vì các bộ phim.
Sau 4 năm xây dựng sự nghiệp điện ảnh trong những bộ phim hài Pháp nhẹ nhàng, Bardot được chồng lúc bấy giờ là Roger Vadim chọn vào vai chính trong And God Created Woman (1956) - bộ phim đã gây tiếng vang quốc tế và đưa bà lên đỉnh cao danh vọng.
Năm 1958, bà là nữ diễn viên được trả lương cao nhất nước Pháp. Tất cả các đạo diễn tên tuổi nhất đều xếp hàng để mời bà đóng phim, như Julien Duvivier, Louis Malle, Henri-Georges Clouzot và Jean-Luc Godard.
Tuy nhiên, thất vọng vì luôn bị đóng khung vào 1 kiểu vai diễn nhất định, không có những vai diễn nổi bật hơn, bà đã giải nghệ hẳn vào năm 1973, ở tuổi 39. Nhưng mỗi khi có cơ hội thể hiện tài năng, bà đều cố gắng hết mình.
Dưới đây là 5 trong số những vai diễn xuất sắc nhất của bà.
5. "Babette Goes to War" (1959)
Trong phim, Brigitte Bardot vào vai 1 cô gái quê ngây thơ người Pháp. Nhưng thực ra, cô là điệp viên có hạng, lợi dụng vẻ ngoài giống với bạn gái 1 tướng Đức Quốc xã.
Bộ phim nhẹ nhàng này vô cùng thành công ở Pháp, và là bộ phim đầu tiên chứng minh rằng Bardot có thể chinh phục khán giả đại chúng chỉ bằng tài năng diễn xuất.

Brigitte Bardot trên phim trường "Babette Goes to War"
Hãng Columbia Pictures đã đầu tư rất nhiều tiền để thực hiện bộ phim này. Chồng Bardot khi đó, Roger Vadim, đã bị loại khỏi phim vì phim trước đó của ông thất bại. Người thay thế là đạo diễn kỳ cựu Christian-Jaque.
4. "A Very Private Affair" (1962)
Louis Malle, 30 tuổi, đã viết kịch bản và đạo diễn bộ phim tình cảm lãng mạn thời thượng này, mang đến cho khán giả một Bardot gần với "người thật" nhất có thể: Bardot vào vai 1 nữ diễn viên ballet trẻ tuổi trở thành ngôi sao điện ảnh chỉ sau 1 đêm.

Bardot vào vai một nữ diễn viên ballet dấn thân sang con đường điện ảnh trong phim "A Very Private Affair"
Marcello Mastroianni, đang nổi như cồn sau các phim La dolce Vita (1960) và La notte (1961), vào vai vị đạo diễn sân khấu lớn tuổi đã khiến cô gái trẻ rơi vào lưới tình.
"Một nữ hoàng, một kẻ lập dị, một nữ thần" - đoạn trailer ca ngợi - "Nhưng luôn cô đơn".
3. "And God Created Woman" (1956)
And God Created Woman trở thành bộ phim nói tiếng nước ngoài thành công nhất tại Mỹ tính đến thời điểm đó, và lọt vào top 10 doanh thu phòng vé của Anh năm 1957. Tất cả là nhờ Bardot.

"And God Created Woman" đã đưa Bardot lên đỉnh cao danh vọng
Trong phim, Bardot vào vai 1 cô gái mồ côi 18 tuổi vô cùng hoang dã - "sinh ra để hủy diệt đàn ông", như kịch bản miêu tả. Dù có phần gợi cảm, bộ phim vẫn được hoanh nghênh nhiệt liệt vì tính nghệ thuật và khả năng diễn xuất của Bardot.
2. "La Vérité" (1960)
Bộ phim chính kịch xa hoa của đạo diễn Henri-Georges Clouzot trao cho Bardot vai diễn vô cùng kịch tính: Bà vào vai Dominique Marceau, một nghi phạm giết người đang bị xét xử vì tội ác gây ra sau khi chia tay người yêu.

Brigitte Bardot và Sami Frey nảy sinh tình cảm trên phim trường "La Verite"
Đây là màn trình diễn xuất sắc khi Bardot chứng tỏ bản lĩnh của mình trong việc khắc hoạ tính khí thất thường và những cơn suy sụp hoàn toàn của Marceau trên bục bị cáo.
Phim được đề cử Oscar cho Phim nước ngoài hay nhất và Bardot xứng đáng (tuy sau đó không nhận được giải) với đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
1. Le Mépris (1963)
Sự gợi cảm của Bardot xuất hiện rất nhiều trên mọi áp phích quảng cáo cho kiệt tác quyến rũ Le Mépris của đạo diễn Jean-Luc Godard. Thế nhưng, chính nỗi buồn trong diễn xuất của bà với vai Camille - người vợ bất ổn của nhà biên kịch do Michel Piccoli thủ vai, đã làm nên sự đặc biệt của bộ phim.

Một Bardot đầy cảm xúc trong "Le Mépris"
Phân đoạn dài ở giữa phim, cảnh cặp vợ chồng cãi vã di chuyển qua các phòng trong căn hộ chưa được bài trí đầy đủ, cho khán giả chứng kiến khả năng diễn xuất choáng ngợp của Bardot: Tất cả những giọt nước mắt, sự chế giễu, lời lẽ cay nghiệt và sự hối tiếc đều được thể hiện một cách tinh tế.
Đây là tác phẩm trưởng thành nhất của Bardot, dù khi đó bà mới chỉ 29 tuổi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất