16/08/2025 08:50 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Liverpool đã tạo nên lịch sử tại Anfield vào tối thứ Sáu khi trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên đưa tới bốn tân binh ra sân ngay từ đầu trong đội hình xuất phát ở trận mở màn Premier League 2025-26.
Điều này cho thấy mức độ thay đổi lớn tại câu lạc bộ trong mùa hè này và cách họ đi ngược xu hướng thông thường, với quyết tâm tiến hóa – thay vì giậm chân tại chỗ – sau khi giành chức vô địch Premier League.
Hugo Ekitike đá chính ở vị trí tiền đạo và ghi bàn, trong khi các đối tác tấn công của anh, Mohamed Salah và Cody Gakpo, cũng lập công. Trong khi đó, Federico Chiesa vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn, còn các tân binh khác là Jeremie Frimpong, Milos Kerkez và Florian Wirtz cũng ra sân ngay từ đầu.
Nhưng ai đã có một màn ra mắt đáng nhớ tại Premier League? Ai chưa đáp ứng được kỳ vọng? Và ai bị hạn chế về mặt tấn công? Phóng viên Lewis Steele của Daily Mail Sport đã có mặt tại Anfield để theo dõi sát sao cả bốn tân binh và mang đến một bảng đánh giá chi tiết.
Hugo Ekitike- Điểm A
Thật khó để không nhìn mọi thứ qua lăng kính "Darwin Nunez sẽ làm gì?" trong tình huống đó, khi nói về tiền đạo số 9 mới của Liverpool. Nhưng với mối quan hệ yêu-ghét đầy cảm xúc mà người hâm mộ dành cho cựu tiền đạo người Uruguay, không thể không nghĩ tới Nunez mỗi khi Ekitike chạm bóng.
Tuần trước, Ekitike thực hiện một pha phối hợp tuyệt đẹp và tung cú sút hoàn hảo tại Wembley trong trận Community Shield. Và chỉ sau hai phút trong trận đấu với Bournemouth ở Premier League 2025-26, Ekitike một lần nữa khiến người hâm mộ Liverpool trầm trồ. Cầu thủ 23 tuổi đã cho thấy một màn trình diễn toàn diện khi lùi sâu và thực hiện những đường chuyền đầy ấn tượng. Đặc biệt là khoảnh khắc Ekitike đối mặt với thủ môn, đánh lừa Djordje Petrovic và tự tin dứt điểm vào khoảng trống để ghi bàn.
Đây là một màn ra mắt Premier League đáng nhớ của Ekitike, không chỉ vì bàn thắng mà còn bởi một màn trình diễn xuất sắc khiến huấn luyện viên Arne Slot hài lòng. Vị chiến lược gia người Hà Lan đã dành cả mùa giải trước để yêu cầu các tiền đạo số 9 của mình cải thiện khả năng toàn diện, và Ekitike đã đáp ứng điều đó.
Liverpool đã chiêu mộ Ekitike từ Eintracht Frankfurt với giá 79 triệu bảng, nên màn trình diễn này không quá bất ngờ với đội ngũ tuyển trạch. Anh được ký hợp đồng không chỉ vì khả năng ghi bàn – nhưng việc một tiền đạo ghi hai bàn trong hai trận đấu chính thức đầu tiên chắc chắn là một khởi đầu ấn tượng tại câu lạc bộ mới.
Florian Wirtz- Điểm B
Wirtz có thể trở thành bản hợp đồng của mùa giải tại Premier League sau khi chuyển đến từ Bayer Leverkusen với giá 116 triệu bảng. Tuy nhiên, trận đấu này không phải là dịp để anh thể hiện điều đó.
Tiền vệ người Đức đã có một số pha chạm bóng tinh tế, nhưng anh không thể thực sự kiểm soát trận đấu như cách anh thường làm cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong vài năm qua.
Giống như trong trận Community Shield tuần trước, Wirtz khởi đầu tốt nhưng dần mờ nhạt và trông có vẻ mệt mỏi về cuối trận.
Jeremie Frimpong- Điểm B
Tương tự như người đồng đội cũ tại Leverkusen, Frimpong hứa hẹn sẽ là một cầu thủ thú vị để theo dõi trong năm nay – nhưng đây không phải trận đấu mà anh thể hiện được điều đó.
Anh bị hạn chế khá nhiều trong khâu tấn công và không thể hiện bất kỳ phẩm chất nào khiến cựu huấn luyện viên Neil Lennon từng mô tả anh là "sát thủ nhỏ bé".
Milos Kerkez- Điểm C
Việc đánh giá các cầu thủ dựa trên chỉ 90 phút – hoặc 59 phút trong trường hợp của Kerkez – có vẻ hơi khắt khe, nhưng rõ ràng Kerkez vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.
Cầu thủ người Hungary được đưa về từ Bournemouth, và mỗi pha chạm bóng của anh đều bị các cổ động viên Bournemouth la ó, phản đối, bởi cách anh rời câu lạc bộ- công khai "thả thính" Liverpool trên mạng xã hội.
Những cổ động viên đội khách có lẽ đã hài lòng một cách mỉa mai khi thấy Kerkez gặp khó khăn, bị người đồng đội cũ Antoine Semenyo gây không ít rắc rối.
Kerkez không thể hiện được mối đe dọa tấn công mà anh từng thể hiện trong hai mùa giải tại Bournemouth, đồng thời bị bắt bài vị trí nhiều lần trong khâu phòng ngự.
Cả hai hậu vệ biên, Kerkez và Frimpong, đều cần cải thiện thêm, đặc biệt khi họ phải cạnh tranh với các đàn anh như Andy Robertson và tài năng trẻ Conor Bradley, dù Bradley hiện đang chấn thương.
Tân binh mới nhất của Liverpool, hậu vệ 18 tuổi Giovanni Leoni từ Parma với giá 26 triệu bảng, đã theo dõi trận đấu từ khán đài. Với màn trình diễn không thực sự ấn tượng của hàng hậu vệ Liverpool, "chú ngựa chiến người Ý" này có thể sẽ sớm được trao cơ hội ra sân hơn dự kiến.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất