4 câu hỏi lớn trước vòng play-off EURO 2016

13/11/2015 15:04 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ nghỉ để các ĐTQG tập trung đang đến gần, và dưới đây là 4 câu hỏi lớn trước loạt play-off cho những suất cuối cùng dự EURO 2016.

1. Liệu EURO 2016 sẽ không có Zlatan Ibrahimovic, hay liệu Zlatan sẽ khiến Morten Olsen không có màn chia tay mong đợi?

Ngôi sao lớn đối đầu với HLV lớn. Ở tuổi 34, Zlatan Ibrahimovic muốn được tham dự một giải đấu lớn nữa, và muốn để lại những kỷ niệm, sau khi Thụy Điển đã không giành được quyền dự World Cup 2014. Trong khi đó, sau 15 năm dẫn dắt ĐT Đan Mạch, HLV Morten Olsen muốn có một cuộc chia tay trong mơ.


Liệu Ibrahimovic có thể giúp Thụy Điển giành vé dự vòng Chung kết EURO 2016?

Đó là những câu chuyện chính của trận derby Bắc Âu này. Tuy nhiên, trong khi Thụy Điển và Đan Mạch gần gũi về địa lý và lịch sử, có khác biệt lớn trong phong cách bóng đá giữa họ. Nhắc tới bóng đá Thụy Điển lúc này là người ta nghĩ ngay tới Zlatan, vì anh rõ ràng giúp mọi chuyện dễ dàng hơn cho ĐTQG của mình.

Thật vậy, đội bóng của HLV Erik Hamren đã không thể tiến xa thế này nếu không có siêu sao của họ. Ở một đội bóng tầm tầm đã trải qua 2 thất bại tai họa vào tháng 9, 0-1 dưới tay Nga và 1-4 dưới tay Áo, Zlatan đã ghi 8 bàn. Riêng anh có số bàn bằng với cả đội Đan Mạch làm được trong 10 trận của họ (với Nicklas Bendtner là tiền đạo đá chính – 2 bàn).

Chỉ Christian Eriksen thực sự mang tới sự sáng tạo cho Đan Mạch, nhưng anh đang gặp vấn đề với Olsen, người đã chỉ trích tiền vệ đang khoác áo Tottenham vì thái độ thi đấu.

2. Liệu một đội làm được hơn kỳ vọng có thắng được một đội gây thất vọng?

Slovenia và Ukraine đều tuyên bố độc lập đầu những năm 1990, nhưng họ khác biệt lớn về di sản bóng đá và dân số. Môn thể thao chính ở quốc gia 2 triệu dân Slovenia là trượt tuyết, nhưng họ cũng từng giành quyền dự 3 giải đấu lớn.

Trong khi đó, dù Ukraine sở hữu CLB hào hùng Dynamo Kiev và có dân số 40 triệu người, từ khi độc lập tới nay họ mới dự 2 giải lớn. Họ từng gặp Slovenia ở lượt play-off EURO 2000, được đánh giá cao hơn hẳn khi vẫn còn siêu sao Andriy Shevchenko trong đội hình. Tuy nhiên, Slovenia đã làm nên bất ngờ với việc giành vé đi tiếp.


Ukraine muốn góp mặt ở EURO 2016

Giờ Ukraine sẽ muốn phục thù và một lần nữa là đội cửa trên với những ngôi sao tầm cỡ như Andriy Yarmolenko và Yevhen Konoplyana. Nhưng Slovenia là một chuyên gia làm nên bất ngờ, dẫn dắt họ bây giờ cũng đang là HLV từng đưa đội bóng vào VCK EURO 2000, Srecko Katanec. Ông đã xây dựng một đội bóng vững vàng và đầy tính cạnh tranh, với ngôi sao là thủ môn đang khoác áo Atletico Madrid, Jan Oblak.

3. Chất thép của Ireland có hơn sự khéo léo của Bosnia & Herzegovina?

Có lẽ đây là cuộc đọ sức cân bằng nhất trong 4 trận, và cũng có thể là trận hấp dẫn nhất. Hầu hết những cầu thủ giỏi nhất của Ireland, trừ Wes Hoolahan, đều chơi ở hàng thủ, và HLV Martin O’Neill đã xây dựng một đội bóng vững chắc, chăm chỉ.

Trong khi đó, phần lớn các cầu thủ giỏi của Bosnia đều rất kỹ thuật, nhất là bộ đội đang khoác áo Roma Miralem Pjanic và Edin Dzeko. Thủ thành Asmir Begovic đã nhiều lần tự hào về lối chơi của Bosnia và Ireland sẽ phải tìm cách phá lối chơi đó, như cách họ đã làm được trước Đức khi đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới 1-0 mới đây.


Edin Dzeko là hy vọng của Bosnia & Herzegovina

Tuy nhiên, nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn với sự vắng mặt của một số trụ cột. Hậu vệ kỳ cựu John O’Shea và chân sút hàng đầu vòng loại Jon Walters bị treo giò ở trận lượt đi, trong khi Shane Long, người ghi bàn duy nhất vào lưới Đức, đang gặp vấn đề về thể lực.

4. Liệu Na Uy và Hungary có thể làm nên lịch sử?

Hai đội bóng với thành tích ở các vòng loại giải lớn tệ nhất thời gian qua trong 4 cặp đấu. Thụy Điển và Đan Mạch đều dự EURO 2012. Ukraine là chủ nhà EURO 2012 và Slovenia tới World Cup 2010. Ireland cũng góp mặt ở EURO 2012, trong khi Bosnia & Herzegovina tham gia World Cup 2014.

03h00 ngày 14/11, Pháp - Đức: Đây, ứng viên vô địch EURO 2016!

03h00 ngày 14/11, Pháp - Đức: Đây, ứng viên vô địch EURO 2016!

Không còn nghi ngờ gì nữa, ở thời điểm hiện tại, Pháp và Đức chính là hai trong số những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2016...


Na Uy và Hungary ư? Giải đấu lớn gần nhất của Na Uy là EURO 2000, còn Hungary là World Cup 1986. Tất nhiên, Hungary có một lịch sử hào hùng: vào chung kết các kỳ World Cup 1938 và 1954, nhưng quá khứ đó đã xa vời.

Vòng bảng, đội bóng của HLV Bernd Stock đã chơi rất chật vật, chỉ thắng 1/5 trận. Na Uy thì khác, với một đội hình trẻ trung và càng đá càng hay. Họ đánh bại Croatia và chỉ còn cách 17 phút thì thắng cả Italy ở bảng đấu của mình.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm