Messi ghi bàn tặng con trai: Món quà không trọn vẹn

09/11/2012 11:06 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH)- Ở trận đấu với Celta Vigo, một ngày sau khi Messi đón cậu con trai Thiago Messi chào đời, ngôi sao người Argentina đã chuẩn bị rất kĩ cho một màn ăn mừng nếu anh ghi bàn. Cụ thể, Messi đã giấu một chiếc núm vú giả ở trong tất chân và định bụng sẽ ăn mừng nếu như có được bàn thắng để kỉ niệm ngày anh chính thức lên chức bố. Nhưng đó lại là một trận đấu mà Messi chơi mờ nhạt. Anh cố gắng, nỗ lực và suýt chấn thương nhưng lại không thể ghi bàn. Màn ăn mừng với cơ hội khoe chiếc núm vú giả cuối cùng đã không diễn ra.



Messi dành tặng bàn thắng cho Thiago- Ảnh Getty

Chỉ 4 ngày sau, Messi đã không phải chờ đợi nữa. Cú đệm bóng rất nhanh sau pha đẩy bóng của thủ thành Forster đã giúp M10 có được bàn thắng. Một món quà dành cho cậu con trai bé bỏng mới chào đời. Nhưng đó là thời điểm trận đấu bước sang phút thứ 90+1 và Barca chỉ còn 2 phút nữa (trận đấu được bù giờ 3 phút) để níu kéo một trận hòa trước Celtic. Ngay sau khi sút tung lưới của Forster, Messi chạy thật nhanh vào khung thành, ôm trái bóng chạy về vạch giữa sân.

Thời gian quá gấp gáp khiến anh không thể khoe chiếc núm vú giả đã chuẩn bị từ trước. Anh chỉ kịp chuyển tải thông điệp đến cậu con trai bé nhỏ của mình bằng hành động mút ngón tay. Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ để làm nên vẻ đẹp kì vĩ của một ông bố trẻ, người muốn thể hiện tất cả tình yêu đối với niềm hạnh phúc bé bỏng của mình.

Sự khẩn trương của Messi không thể giúp Barca lật ngược thế cờ. Trong cơn mưa lạnh lẽo ở Scotland, như bao đồng đội khác, Messi chơi vô duyên và đánh mất sự đột biến. Một thất bại không khiến Barca phải sụp đổ nhưng nó lại là một nỗi thất vọng khó có thể nuốt trôi, đặc biệt là với cá nhân anh. “Bàn thắng đã không mang lại kết quả trọn vẹn cho đội bóng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trận nữa để tôi có thể tiếp tục ghi bàn và dành tặng cho con trai mình.” Messi thể hiện sự nuối tiếc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Khi bóng đá là niềm đam mê vô tận, việc ra sân và ghi bàn đã trở thành nguồn cảm hứng với Messi.  Do đó, khi ghi bàn mà đội nhà vẫn không thể chiến thắng, Messi cảm thấy thất vọng cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Anh đã có một món quà đúng nghĩa tặng cậu con trai mới chào đời. Nhưng món quà ấy đã không thể trọn vẹn. Messi sẽ chẳng thể vui khi đội bóng của mình gục ngã. Anh rất muốn làm được nhiều hơn để món quà dành tặng cậu con trai của mình hoàn hảo khi Barca chiến thắng.

P.V

1 bàn nữa, Messi sánh ngang Pele

Với bàn thắng vào lưới Celtic, hiện Messi chỉ còn kém thành tích 75 bàn trong 1 năm mà “Vua bóng đá” Pele lập được vào năm 1958 đúng 1 bàn. Với việc năm 2012 còn tới gần 2 tháng nữa là kết thúc, Messi chắc chắn sẽ vượt qua thành tích của huyền thoại người Brazil. Nhưng khi được hỏi về điều này, Messi cho biết anh không có lý do gì để “nôn nóng” và cố ý phớt lờ khi chuyển sang đề tài khác: “Chúng tôi vẫn còn 2 trận tại Champions để giành quyền vào vòng sau cũng như giữ vững ngôi đầu.”

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm