Chuyện “gã khổng lồ” Forster và “chàng tý hon” Messi

08/11/2012 19:45 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Messi và Forster cùng song hành với tay quàng nhau tiến về khu vực giữa sân khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Celtic – Barca vang lên. Celtic thắng, nhưng niềm vui của Forster chắc chắn sẽ không thể trọn vẹn; Messi ghi bàn dành tặng con trai, nhưng Barca thua và anh chắc chắn cũng sẽ không thể lấy gì làm hạnh phúc.

Như những quá khứ trước Julio Cesar hay Petr Cech, đêm qua trong sự vẫy vùng tột độ, mãi đến phút 91, Messi mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Fraser Forster. Một kịch bản suýt chút nữa đã được lặp lại tại Celtic Park với Messi như tại bán kết Champions League 2009/10 trước Inter Milan hay tại bán kết Champions League 2011/12 trước Chelsea. Dẫu vậy, nếu Messi từng nhớ da nhớ diết Cesar hay Cech đến nhường nào, thì giờ đây có lẽ anh cũng khắc sâu trong tâm hình ảnh gã thủ môn cao 2m01 của Celtic...



"Gã khổng lồ" Forster và "chàng tý hon" Messi - Ảnh: Getty

Tại Camp Nou cách đây 2 tuần, Forster trong mắt gã khổng lồ Catalunya đã thật sự là một “sinh vật” không tưởng, từ kích cỡ đến... sự nguy hiểm, và sự nguy hiểm của một thủ môn chính là khả năng làm tịt ngòi những chân sút đối phương. Lần ấy, Messi đã thật sự chịu thua trước Forster và phải đến tận phút 94 của trận đấu, Jordi Alba bên phía Barca mới có thể khuất phục được thủ thành 24 tuổi người Anh này bằng một pha đệm bóng mà chính tuyển thủ người TBN gọi là “may mắn”.

Rồi 2 tuần sau đó, tại Glasgow, một lần nữa phải qua đến ngưỡng 90 phút mới có người hạ gục được Forster, và lần này là kẻ bại trận Messi của quá khứ. Phải vất vả lắm, cam go lắm số 10 Barca mới sút tung lưới Forster. Không chỉ làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bất lực trong 90 phút chính thức trận đấu, Forster còn khiến những Alexis hay Pedro phải ôm đầu trong nỗi luyến tiếc khôn nguôi.

Nhìn những gì HLV Neil Lennon dành cho cậu học trò Forster sau trận với những cái ôm thắm thiết, người ta mới hiểu ông đã đặt niềm tin lớn như thế nào vào thủ thành mang áo số 1 Celtic trong hành trình chiến thắng vĩ đại trước các vị khách Barca. Ngày Forster được Celtic mượn từ Newcaslte, Lennon đã nói mừng rỡ nói rằng: “Cậu ấy to con, cậu ấy đáp ứng những mong mỏi cao nhất của tôi, điều duy nhất chống lại Forster chính là cái tuổi còn quá trẻ của cậu ấy (năm đó Forster 22 tuổi), nếu không vì thế thì chàng trai này có tất cả những gì mà các bạn đang kiếm tìm.”

Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Forster được HLV Roy Hodgson triệu tập lần đầu tiên vào đội hình tuyển Anh cho 2 trận vòng loại World Cup 2014 trước San Mariano và Ba Lan. Nhưng Forster vẫn chưa có cơ hội ra mắt màu áo quốc gia khi anh vẫn chỉ là sự dự bị của Joe Hart. Trong màu áo CLB, Celtic mới chính là mảnh đất hứa với thủ thành trẻ sinh ra tại Hexham này. Sau quãng thời gian 4 năm được cho mượn sang những Stockport County, Bristol Rovers hay Norwich City, Celtic đã quyết định ký một bản hợp đồng dài hạn cùng Forster trong mùa hè vừa qua.

8 năm trời trôi qua kể từ lần cuối cùng Celtic giành chiến thắng trước Barca (1-0 nhờ pha lập công của Alan Thompson tại UEFA Cup 2003/04), thời điểm đó Forster vẫn còn đang tập tạnh nghiệp quần đùi áo số ở “chích chòe” Newcastle Utd, để rồi giờ đây, chàng trai ấy – “gã khổng lồ” của Celtic là người hùng trong chiến thắng vĩ đại của đội bóng áo xanh – trắng trước chính gã khổng lồ Catalunya.

Và trong chiến thắng vĩ đại ấy,  “gã khổng lồ” Forster và “chàng tý hon” Messi chắc sẽ nhớ về nhau lắm!

Cự Giải


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm