Torres và Dzeko: Những vụ mua hớ của mùa giải?

20/03/2011 11:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Bất chấp việc đang có hai ông chủ giàu nhất thế giới, những người sẵn sàng tiêu tiền đến mức không tưởng để đổi lấy các danh hiệu, cả Chelsea và Manchester City có vẻ như đã mua phải hai món hàng hớ lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi: Fernando Torres và Edin Dzeko.

Tính tổng cộng, Roman Abramovich và Sheikh Mansour đã bỏ ra gần 80 triệu bảng cho Torres và Dzeko, nhưng cả hai đều không thích nghi được với CLB mới. Tiền đạo người TBN đã không đáp ứng được kỳ vọng và chơi thậm chí còn tệ hại hơn so với giai đoạn vốn đã thất vọng trước đó cùng Liverpool với 6 trận liền không ghi được bàn nào, dù luôn được ưu tiên đá chính và cung cấp bóng từ các đồng đội.

Dzeko khá hơn đôi chút khi ít ra cũng đã có bàn thắng cho đội bóng mới, nhưng ở Premier League anh vẫn tịt ngòi sau 7 trận và tiền đạo người Bosnia còn xa mới chứng tỏ được rằng anh xứng đáng với khoản tiền 27 triệu bảng mà Man City đã bỏ ra cho Wolfsburg. Cả ở City of Manchester và Stamford Bridge, những ông chủ và HLV đã buộc phải lao vào các cuộc mua sắm lớn đầy bất trắc hồi tháng 1 vì phong độ phập phụ của đội bóng, nhưng đúng như cảnh báo của những HLV kinh nghiệm Arsene Wenger hay Alex Ferguson, các hợp đồng mùa Đông hiếm khi nào thành công.

Bản hợp đồng mang tên Torres gây thất vọng cho CĐV Chelsea- Ảnh Getty

Thật ra thì cả Torres và Dzeko đều là những cầu thủ đầy tiềm năng, như họ đã chứng tỏ ở các CLB cũ của mình và có lẽ sớm muộn cả hai đều sẽ ghi được dấu ấn tại Chelsea và Man City. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ cả Ancelotti lẫn Mancini cần họ tỏa sáng ngay bây giờ, chứ không phải là sau 6 tháng nữa, vào lúc mọi chuyện đã quá muộn. Trên thực tế, cả hai đội bóng áo xanh đều có lối chơi đã định hình khá rõ ràng với những bộ khung ổn định trước khi chào đón hai chân sút hàng khủng. Thế nên, sẽ cần nhiều thời gian để Torres và Dzeko có thể hòa nhập vào các hệ thống mới, dù họ có tài năng đi chăng nữa. Điều nghiệt ngã là ở chỗ thời gian không phải là điều mà cả Ancelotti lẫn Mancini có nhiều vào thời điểm này.

Tình hình thêm tồi tệ khi cả hai hợp đồng lớn, nhất là Chelsea, thay vì mang đến những bàn thắng, lại gây ra sự mất ổn định trong đội bóng. Ancelotti đã tỏ ra hết sức kiên nhẫn với tiền đạo người TBN. Ông thậm chí hy sinh cả một số trận đấu chỉ để thử nghiệm và tìm ra vị trí thích hợp cho Torres. Anh đã được bố trí chơi ở cánh, đá cắm, đá cặp với cả Didier Drogba hoặc Nicolas Anelka, hoặc cả hai, kể từ chuyển đến Stamford Bridge, nhưng tất cả đều thất bại khi Torres vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Mancini cũng không làm được khá hơn so với người đồng hương trong việc khai thác Dzeko. Còn cảm giác rằng tiền đạo người Bosnia không gây ra nhiều xáo trộn ở Eastlands không phải vì anh hòa nhập tốt, mà đơn giản là bởi Man City đã quá quen thuộc với những cuộc thay đổi nhân sự hàng loạt trong suốt 18 tháng qua. Nhưng cũng tương tự như với Torres, Dzeko đã được bố trí ở mọi vị trí có thể: đá cặp với Carlos Tevez hoặc Mario Balotelli, hay đá cắm với sự hỗ trợ của David Silva phía sau, nhưng tiền đạo người Bosnia cho đến giờ chưa gây được ấn tượng nào đáng kể tại Premier League.

Tất nhiên, với tiền bạc của những ông chủ giàu nhất thế giới bóng đá hiện giờ, Man City và Chelsea có thể lại tiếp tục cuộc săn đuổi các danh hiệu và sửa chữa những sai lầm hiện giờ. Chỉ có điều, với tham vọng của Mansour và Abramovich, trong khi những siêu sao như Torres hay Dzeko có thể được cho thêm thời gian, thì Ancelotti và Abramovich nhiều khả năng không được may mắn như thế.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm