Balotelli "cúi đầu" xin lỗi đồng đội

19/03/2011 14:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Không như những lần gây họa trước, tiền đạo Mario Balotelli đã đưa ra lời xin lỗi công khai về những hành động mà mình đã làm trong trận đấu với D. Kiev vừa qua.

"Cậu bé ngỗ ngược" Balotelli - Ảnh Getty

Trước một pha tranh chấp bóng với cầu thủ Popov, Balotelli đã bất ngờ giơ cao chân với ý đồ triệt hạ cầu thủ đối phương. Ngay lập tức, tiền đạo người Italia đã bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi thô bạo. Không dùng lại ở đây, khi trên đường trở về nhà sau trận đấu, Balotelli đã suýt va chạm với các cổ động viên Man City, những người đã la ó và chê thái độ của cầu thủ này. Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, HLV Mancini đã gọi Balotelli là một “kẻ ngu ngốc” còn tiền vệ De Jong thừa nhận rằng có không ít đồng đội đang mất dần sự kiên nhẫn với Balotelli.

Trước tình hình nêu trên, tiền đạo từng chơi cho Inter Milan đã bất ngờ đưa ra lời xin lỗi công khai: “Tôi không định làm hại bất cứ ai. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới Popov. Tôi luôn cố gắng hết mình cho đội bóng. Tôi chưa chạm vào người của Popov và tôi thực sự không muốn làm đau anh ấy. Đó không phải là chủ ý của tôi”.

Trong khi đó, cựu HLV Zola của tuyển trẻ Italia, người cũng từng có thời gian làm việc với Balotelli, cho rằng cựu cầu thủ của Inter cần phải sửa đi tính khí của mình trên sân nếu còn muốn trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai. Trước đây, khi còn chơi ở Italia, tiền đạo da màu này từng nhiều lần trở thành tâm điểm của sự chú ý vì việc kỳ thị chủng tộc nhưng kể từ khi sang Anh, điều này hiếm khi xảy ra. Do vậy, không thể cho rằng Balotelli cảm thấy bị các cổ động viên đối xử tệ bạc vì màu da ở xứ sở sương mù. Ngoài ra, cũng phải nhắc tới việc mỗi lần Balotelli gây rắc rối là đều có chủ ý, cụ thể là việc anh muốn đến một đội bóng nào đó. Khi còn chơi cho Inter, Balotelli thường xuyên tới sân để xem... AC Milan thi đấu.

HLV Zola đã chia sẻ: “Mario vẫn có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc và đạt đẳng cấp thế giới như những gì cậu ta muốn. Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi nếu cậu ấy chịu khó khép mình vào khuôn khổ. Mario là một cầu thủ có lối chơi kỹ thuật và cả sức mạnh. Điều cậu ấy cần làm là biết duy trì cảm xúc trong mọi hoàn cảnh. Tất cả các cầu thủ lớn đều gặp không ít vấp ngã trong sự nghiệp. Tuy nhiên, họ đều vượt qua được để có thể hoàn thành những giấc mơ của mình. Tôi biết Mario cũng biết rõ điều này. Cậu ấy cần phải học cách để  sử dụng cảm xúc của mình cho bóng đá, cho việc chơi bóng”.

Anh Hiển (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm