22h00 ngày 5/3, Man City - Aston Villa (Lượt đi: 4-0): Man City mất cúp từ lúc ở… Việt Nam?

05/03/2016 14:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Kém đầu bảng Leicester 10 điểm, dù còn 11 trận nữa, có thể coi Manchester City đã hết 99% cơ hội vô địch.

Đúng là họ đã dẫn đầu bảng 12/14 vòng đấu đầu tiên, nhưng trong một mùa giải hỗn loạn thế này, lên đỉnh ban đầu chẳng có nghĩa lý gì. Man City đi lùi. Từ đầu bảng họ xuống thứ ba, kém đầu bảng Leicester 3 điểm. Rồi 3 trận thua liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2008 thời Mark Hughes, đẩy họ xuống thứ tư, kém đầu bảng Leicester 10 điểm, và bây giờ thậm chí đang run bần bật trước hơi thở Man United.

Lỗi của ban huấn luyện

Điểm rơi phong độ đến quá sớm và lỗi này có thể thuộc về ban huấn luyện. Sau sự thăng hoa giả tạo, là không có lần nào thắng 2 trận liên tiếp từ tháng 10. Bập bùng thế này không phải đội lớn, càng không phải đội muốn vô địch. Phải chăng, Pellegrini chỉ muốn hoàn thành mục tiêu 3 năm 3 cúp mà Giám đốc điều hành Soriano đã giao, khi ông nhậm chức năm 2013? Phải chăng, ông không cần nghĩ tới tương lai đội bóng nữa, khi mà đã chắc chắn nhường ghế cho Pep Guardiola vào mùa sau?

Chỉ biết rằng, chính Pellegrini cũng mắc những sai lầm chiến thuật. Quyết định cho Raheem Sterling vào sân bị CĐV Liverpool cười vào mũi. Họ la ó kẻ thiếu tôn trọng họ và giằng co suốt một thời gian dài trước khi ra đi. Sterling có vẻ bị tâm lý (dù Pellegrini phủ nhận) để rồi chơi chẳng ra sao. Chưa hết, quyết định thay Fernandinho khiến Wilfried Bony và Kelechi Iheanacho bị chia cắt với Sergio Aguero. City thua trắng bụng 0-3!

Trận đó tiếp nối phong độ đá trận lớn cực tệ của Man City. Họ chưa đánh bại một đội Top 8 nào và đã thua 8 trận. Đây là bệnh kinh niên thời Pellegrini. Mùa trước, City chỉ thắng 1/6 trận gặp các đội Top 4, và hôm đó đối thủ là Man United đã bị đuổi 1 người!

Thất bại này cùng với trận thua 1-5 trước Chelsea ở cúp Liên đoàn trong ngày Pellegrini dùng toàn cầu thủ trẻ, và than vãn chỉ còn 13 người đội 1 thi đấu được, cho thấy Man City chuẩn bị không tốt cho mùa giải. Họ vẫn mua sắm, các tân binh De Bruyne, Otamendi, Sterling, Delph nhìn chung đá ổn (chỉ trừ chuyện họ chấn thương dài ngày quá!) nhưng mua như vậy có vẻ vẫn chưa đủ với cách làm kiểu Man xanh.

Xem Caballero đóng vai người hùng của Man City trước Liverpool

Xem Caballero đóng vai người hùng của Man City trước Liverpool

Man City đã giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh mùa này sau khi đánh bại Liverpool với tỉ số 3-1 ở loạt sút luân lưu.


Mất cúp từ lúc ở... Việt Nam

Kể từ khi ông Thaksin mua Man xanh năm 2008, đây là mùa Man City mua sắm ít bậc nhất! Khi con đường đổi đời bắt đầu từ mùa 2008-09, Man City đã mua cả một đội hình! Những Yaya Toure, Demichelis hay Zabaleta đã lộ dấu hiệu sa sút từ lâu, và truyền thông cảnh báo tuổi tác quá cao của đội hình, nhưng không hề có cuộc cách mạng. Với Man City, cách mạng chẳng có gì khác ngoài mua sắm. Việc đôn cầu thủ trẻ như Iheanacho lên đội 1 là việc rất hy hữu ở đội này.

Khi Man City tới Việt Nam đá giao hữu vào giữa tháng 7 năm ngoái, đó là thời điểm Pellegrini lo lắng cho vấn đề nhân sự nhất. Fabian Delph khi đó đã đến, nhưng nhận tin phẫu thuật chấn thương, nghỉ nửa mùa. Ngay sau khi rời Việt Nam, Man xanh bán Edin Dzeko cho Roma và đẩy Stevan Jovetic tới Inter theo dạng mượn. Kevin De Bruyne sau đó được mua về, nhưng dù hòa nhập rất nhanh, thì mình anh vẫn là không đủ.

Tóm lại, thất bại nào cũng có lý do của nó. Dù mạnh miệng là chưa bỏ cuộc, thì ta vẫn có thể gạch tên Man City khỏi danh sách vô địch được rồi! Họ đang mông lung, đội hình mỏng, không đủ gai góc để ngược dòng.

Đội hình dự kiến:

Man City: Hart; Sagna, Kompany, Otamendi, Kolarov; Fernando, Toure; Fernandinho, Silva, Sterling; Aguero

Aston Villa: Guzan; Richards, Clark, Lescott; Hutton, Cissokho; Gueye, Westwood, Veretout; Ayew, Gestede

Dự đoán: 2-0


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm