22h00 ngày 24/11, M.U - QPR: Giành lại ngôi đầu, gây áp lực lên Man City và Chelsea

24/11/2012 07:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 11 lẽ ra là thời cơ để M.U bứt tốc ở Premier League. Giữa trận đấu được coi là khó trước Arsenal vào ngày 3/11, mà họ đã thắng 2-1 khá dễ dàng, và trận derby Manchester vào ngày 9/12 với kình địch Manchester City là hàng loạt đối thủ mà đội bóng của HLV Alex Ferguson được chờ đợi sẽ có trọn 3 điểm.

Van Persie sẽ lại nổ súng?

Đội bóng áo đỏ thắng Aston Villa 3-2 ngay ở Villa Park trong trận đấu khởi đầu của chuỗi trận “ngon ăn” nói trên, nhưng lại bất ngờ thúc thủ 0-1 ở Norwich cuối tuần rồi. Thêm một trận thua cũng với tỉ số tối thiểu ở Galatasaray tại Champions League đã khiến hồi chuông báo động gióng lên ở Old Trafford. Vì thế, trận gặp QPR tối nay trên sân nhà sẽ là khởi đầu mới cho một chuỗi trận mà M.U được chờ đợi sẽ toàn thắng, bao gồm các đối thủ khác là West Ham và Reading, trước trận derby Manchester.

Trở lại đường ray

Đó thực sự là cơ hội không thể bỏ qua cho đội chủ nhà để giành lại ngôi đầu bảng khi đối thủ của họ là đội đang đội sổ Premier League, vừa sa thải HLV và thua kém M.U mọi mặt. Ở thời điểm hiện tại, sự đối lập giữa hai đội bóng ở Old Trafford tối nay không chỉ là vị trí tại hai đầu bảng xếp hạng. Sự có mặt của Robin van Persie, phong độ ổn định của Tom Cleverley, Javier Hernandez, Rafael và nhiều người khác, giúp M.U lấy lại hình ảnh của một đội bóng hết sức nguy hiểm, bậc thầy của những cuộc đua đường dài, mà họ thể hiện trong những năm đẹp nhất dưới thời Alex Ferguson.

Thật vậy, M.U đang chơi đúng như cách mà họ vô địch trong những năm gần đây. Không bùng nổ dữ dội, ít những trận thắng cách biệt lớn, nhưng lừ lừ tiến lên như một cỗ máy không thể ngăn cản. Vài cú vấp, đôi chút trục trặc, như các trận thua Norwich và Galatasaray, cũng là quen thuộc và còn quen thuộc hơn là cách họ đứng dậy và giành hết 3 điểm này đến 3 điểm khác, không quá ấn tượng, nhưng luôn chắc chắn, không chút sơ hở, để rồi về đích đầu tiên trong sự tức tối của các đối thủ.

Mark Hughes, vừa bị sa thải, đã mang về QPR 20 cầu thủ trong thời gian ngắn ngủi ông dẫn dắt đội bóng của các ông chủ người Malaysia, tạo ra quá nhiều xáo trộn và khiến đội bóng không định hình được một lối chơi rõ ràng. Ngược lại, M.U đang tỏ ra ổn định nhất nhiều năm qua. Về nhân sự, những lựa chọn chưa bao giờ rõ ràng như lúc này, khi các vị trí đều có những gương mặt đáng tin cậy (có thể trừ hai trung vệ, nhưng các dấu hiệu cải thiện đã rõ ràng hơn ở các trận vừa rồi).

Nhờ thế, về đội hình, Ferguson đã lại có thể áp dụng chính sách xoay vòng rất hiệu quả cũng như sự linh động tùy biến qua từng trận. Tính tới giờ, trừ những người chấn thương, gần như tất cả các cầu thủ trong danh sách đăng ký của HLV người Scotland đều đã ít nhất một lần ra sân. Còn về đội hình, ông có thể trận thì đá 4-4-2, khi thì 4-5-1 hoặc 4-3-3 với hàng tiền vệ hoặc hình thoi, hoặc dàn hàng ngang, hoặc tập trung ở tuyến giữa.

Những yếu tố đó giúp tạo ra một M.U hết sức lợi hại trong cuộc đua đường dài. Không quá phụ thuộc vào bất cứ ai, kể cả van Persie, đội bóng áo đỏ có thể tự tin cho ra sân những lựa chọn không phải tốt nhất mà vẫn giành 3 điểm, như trước QPR tối nay, để giành lực lượng mạnh nhất cho những trận cầu lớn. Đây có lẽ cũng chính là khác biệt lớn nhất giữa M.U với các đối thủ chính ở Premier League, giúp họ có được sự thống trị dài lâu và rất khó lật đổ hai thập kỷ qua.

Mưa bàn thắng ở Old Trafford?

QPR, trên lý thuyết, là một con mồi ưa thích của những thợ săn áo đỏ. Trong bối cảnh lối chơi chưa có gì thay đổi nhiều khi việc bổ nhiệm Harry Redknapp thay Hughes mới chỉ là tuyên bố (người dẫn dắt đội khách trận tối nay là trợ lý Mark Bowen), QPR thường có xu hướng đẩy các cầu thủ đá cánh dâng quá cao, dù đó là Adel Taarabt, Granero, David Hoilett, Park Ji-Sung hay Shaun Wright-Phillips.

Thực ra, những cái tên đã nêu đều là các tiền vệ chất lượng có thể hành hạ mọi hàng thủ trong một ngày đẹp trời của họ, nhưng vấn đề là QPR thiếu sự kết dính cần thiết để các ngôi sao của mình tỏa sáng. M.U, với sự lão luyện của Alex Ferguson, được chờ đợi sẽ dễ dàng khống chế những đường lên bóng hiếm hoi của QPR tối nay. Lo lắng duy nhất là sự chậm chạp của Rio Ferdinand trước các cầu thủ có phần tốc độ của đội khách, nhưng có lẽ trước khi QPR kịp làm gì M.U, thì họ đã phải ở vào thế rượt đuổi rồi.

Những trận đấu vừa qua, như các chiến thắng trước Chelsea và Arsenal, cho thấy đội bóng áo đỏ đặc biệt mạnh trong các đợt tấn công cánh, với sự kết hợp rất lý thú giữa Antonio Valencia và Rafael bên hành lang phải, không khỏi khiến người ta nhớ lại những ngày vinh quang nhất của Gary Neville và David Beckham. Dù phong cách khác nhau, sức trẻ và tốc độ của hai cầu thủ chạy cánh này đã tạo ra hiệu quả tương tự cho M.U. Hiệu quả đó được nhân lên gấp bội khi trong vòng cấm địa là van Persie.

QPR lại tỏ ra rất yếu trong các pha phòng ngự bóng bổng, như họ đã thể hiện cả mùa này. Sẽ không ngạc nhiên nếu trong trận này Valencia và Ashley Young mỗi người có hơn 10 quả tạt cho M.U. Wayne Rooney, van Persie và có thể là Hernandez trong hiệp 2, khi đó, sẽ chờ đợi sẵn như những tay súng bắn tỉa đã nhìn thấy một mục tiêu dễ dàng.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

M.U: Lindegaard - Rafael, Smalling, Ferdinand, Evra - Valencia, Carrick, Scholes, Young - Van Persie, Rooney.

QPR: Cesar - Bosingwa, Nelson, Ferdinand, Traore - Taraabt, Diakite, Faurlin, Granero - Cisse, Hoilett.

Dự đoán: 3-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm