Khi M.U biến thành..."bệnh viện"

17/03/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -Chiến thắng trước Marseille chưa thực sự thuyết phục vì hàng phòng ngự với cặp trung vệ Smalling – Wes Brown không đủ tạo dựng niềm tin. Marseille đã tạo được không ít cơ hội, nhưng họ không thể chuyển hóa thành bàn thắng, và phải trả giá. Nếu những cơ hội ấy rơi vào tay Barca, liệu mành lưới M.U có lành lặn?

MU giờ giống như "bệnh viện", Ảnh Getty

Người đáng trách nhất dĩ nhiên là Wes Brown, cầu thủ đã có cú đánh đầu phản lưới khiến van der Sar ngỡ ngàng, còn Scholes phá bóng ra nhưng quá muộn. Trước đó, tình huống hài hước nhất trên sân là khi Brown phá hụt một đường tạt từ bên cánh phải và ngã chổng kềnh. May cho anh là sau đó Lucho không chạm được vào bóng trong pha xâm nhập. Đã ngoài 30 tuổi, với hơn 10 năm khoác áo Quỷ đỏ, Brown vẫn ngờ nghệch như hồi mới đôi mươi.

Nhưng cũng không nên trách Brown nhiều vì năng lực của anh chỉ có thế và chưa bao giờ là một thủ lĩnh của hàng phòng ngự cả. Ngay trước trận đấu này, M.U đã mất Vidic vì chấn thương bắp chân, trước đó là Rio Ferdinand, Johny Evans. Chính vì thế, họ buộc lòng phải bố trí cặp trung vệ Brown – Smalling, vốn ít khi được đá cùng nhau và từng phối hợp rất tệ ở trận thua Liverpool 1-3 hôm 6/3. Marseille đã tấn công với đôi cánh Remy – Ayew giàu thể lực, tốc độ, trong khi cặp trung vệ M.U lại đối phó khá bị động. Trong trường hợp Vidic ở trên sân, anh sẽ chỉ đạo một người chủ động áp sát đối phương, còn mình sẵn sàng để bọc lót. Đẳng này, cả Brown và Smalling đều lưỡng lự trong vai trò của mình. Họ cứ thụt lùi, và để lộ những khoảng trống rất nguy hiểm.

Trước Marseille, đến lượt O’Shea phải rời sân ở phút 36. Sang hiệp hai, người vào sân thay anh là Rafael cũng chấn thương nốt, phải nhường chỗ cho người anh song sinh Fabio. Valencia đã trở lại và thi đấu tương đối tốt, nhưng sự vắng mặt liên tiếp của những cầu thủ ở hàng phòng ngự khiến M.U có nguy cơ rơi vào mất cân bằng về đội hình. Chưa hết, họ đón thêm một tin không vui nữa: thủ thành người Đan Mạch Lindegaard đã dính chấn thương đầu gối và sẽ phải phẫu thuật trong ngày hôm nay. Theo dự kiến, thủ môn 26 tuổi này sẽ phải nghỉ đấu khoảng 5 tuần. Để tìm người dự bị cho van der Sar và Kusszczak, Sir Alex đã phải gọi trở lại Ben Amos, người được cho mượn tới Oldham Athletic hồi đầu mùa giải.

Nếu như có một giải đấu riêng cho những cầu thủ dính chấn thương, M.U có đủ một đội hình tương đối “ngon”.Thử điểm danh nhé: Lindegaard trong khung gỗ, Vidic đá cặp trung vệ với Rio. Fletcher và Anderson cầm trịch tuyến giữa, còn cựu Quả bóng vàng châu Âu Michael Owen chơi tiền đạo cắm.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm