Man City vẫn không thắng được M.U: Đến bao giờ nếm "quả ngọt"?

11/11/2010 19:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Man City tiếp tục thể hiện sự thất thế trước Man United trong những trận derby thành Manchester. Lẽ ra, trong bối cảnh đối phương sứt mẻ lực lượng một cách nghiêm trọng, Man City phải biết tận dụng lợi thế sân nhà để hướng tới một chiến thắng. Song, dù đã có trong tay đầy đủ binh hùng tướng mạnh nhưng Mancini vẫn chỉ giúp Man City có được 1 điểm từ trận hòa "nhạt thếch".

Trước trận đấu, hàng vạn CĐV của Man City khấp khởi mừng thầm khi hay tin Tevez đã hoàn toàn hồi phục chấn thương. Chân sút người Argentina luôn rất có duyên với những bàn thắng vào lưới Man United trở lại cũng có nghĩa là trong tay Mancini đã có đầy đủ những quân bài tinh nhuệ nhất. Nhưng rốt cuộc, người được kì vọng nhiều nhất lại gây thất vọng nhiều nhất. Tevez, đại diện cho các mũi giáp công của Man City là người duy nhất có được những cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Van der Sar song cũng chỉ một lần chân sút này buộc thủ môn của Man United phải bay người cản phá (cú sút phạt trực tiếp ở phút thứ 35).

Trận derby thành Manchester diễn ra "nhạt thếch" - Ảnh Getty

Thất vọng, đó là cảm giác chung cho tất cả những ai chờ đợi vào một trận đấu tấn công giữa hai đội bóng được coi là "lửa và nước" của thành Manchester. Không có một trận đấu hấp dẫn và kịch tính hệt như màn đấu khẩu giữa hai bên trước giờ xung trận. Sự thận trọng của cả Man United lẫn Man City đã vô tình khiến cho trận đấu trở nên nhạt ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên. Về lý thuyết, Man United với tư cách là đội khách cùng một lực lượng thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng, việc Sir Alex chọn lối chơi phòng ngự phản công là điều tất yếu. Song với Man City, việc sợ bị thua sớm cũng đã khiến cho Mancini bố trí một đội hình khá thấp và cũng không mạo hiểm đẩy cao gia tăng sức ép. Chính điều này đã khiến cho bóng chỉ chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân với sự tranh chấp của các tiền vệ. Có khá ít những tình huống hãm thành được tạo ra trong khi số lần trận đấu bị gián đoạn bởi những pha phạm lỗi của các cầu thủ hai bên lại khá lớn.

Sau trận đấu, cả Alex Ferguson và Roberto Mancini đều thừa nhận hài lòng với 1 điểm có được. Tuy nhiên với trận hòa nhạt này, có lẽ người vui thật là Sir Alex bởi 1 điểm trên sân khách trong bối cảnh khó khăn về lực lượng là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Còn với Mancini, nếu như ông thực lòng với hai chữ "hài lòng" thì cũng có nghĩa Man City đã quá thiếu tham vọng. Chưa khi nào cơ hội hạ gục Man United lại rõ nét đến thế nhưng rốt cuộc Man City lại bất lực khi không thể cụ thể hóa được những lợi thế của riêng mình. Hòa Man United ở thời điểm này không phải là một kết quả quá tồi, nhưng câu hỏi được đặt ra là đến bao giờ Man City mới lại thắng được Man United?

Thành "Man" đứng lại, "đại gia" thành London tiến lên

Sir Alex và Mancini cùng hài lòng nhưng những người vui nhất phải là Ancelotti và Arsenal. Trong khi hai đội bóng thành Manchester tự cầm chân nhau trong một trận cầu tẻ nhạt thì tại London, Chelsea và Arsenal đều đã có những chiến thắng quan trọng. Chelsea với pha lập công duy nhất của Essien đã có 3 điểm trước Fulham trong khi "người hùng" Chamakh mang về chiến thắng 2-0 cho đội bóng của Wenger.

Những kết quả này cũng đồng nghĩa vòng 10 được coi là nốt trầm của các đại diện thành Manchester và là nốt thăng cho các đội bóng thủ đô. Những thứ hạng ở top đầu vẫn không có nhiều xáo trộn nhưng có thể nhận thấy, Chelsea đã nới rộng khoảng cách với Man United thành 4 điểm trong khi Arsenal cũng đã vượt qua Man City để tái chiếm vị trí thứ 3 (nhiều hơn 1 điểm).

Sau 12 vòng đấu, trước sự thiếu ổn định của Liverpool (đội hòa ở vòng đấu này), có thể nhận thấy cuộc đua tới chức vô địch sẽ vẫn chủ yếu là cuộc đại chiến giữa các đại diện của thành London (Arsenal, Chelsea) và thành Manchester (Man United, Man City). Nếu những mùa bóng trước, Man United là đại diện duy nhất của thành "Man" thì ở mùa bóng năm nay, Man City đã lộ diện là một ứng cử viên. Về lý thuyết cuộc đua được hứa hẹn sẽ rất gay cấn song nếu xét về tương quan lực lượng cũng như phong độ, có thể nhận ra thành "Man" đang tạm lép vế trước các đại diện thành London.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm