Man City – Aston Villa 3-0: Những người hùng cũ

04/03/2011 11:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Man City dễ dàng đặt một suất ở vòng tứ kết FA sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Aston Villa. Tất cả đều nhờ công của những cái tên quen thuộc với người dân vùng Eastland trong suốt gần một năm nay.

Ngay phút thứ 5, Yaya Toure giúp đội chủ nhà có một lợi thế cực lớn với pha dứt điểm cận thành. 20 phút sau, Balotelli ghi bàn thắng tuyệt đẹp sau đường chuyền dài vượt tuyến của Yaya. Và cuối cùng, David Silva kết liễu Villa bằng cú sút quyết đoán ngay sát vòng cấm địa. Đó chỉ là 3 trong rất nhiều khoảnh khắc chói sáng của các cầu thủ áo xanh tối qua. Trong đó, Yaya và Silva là những người truyền cảm hứng một cách xuất sắc cho đội chủ nhà. Không hề nói quá, bộ đôi tân binh này là linh hồn của vùng Eastland kể khi đặt chân tới đây mùa Hè năm ngoái.

Dù có thể hình lý tưởng và lại thi đấu ở một vị trí đòi hỏi sự quyết liệt, nhưng hiếm thấy ở Yaya những pha vào bóng cục súc. Khác hẳn với Barry, Vieira đặc biệt là De Jong, các pha xử lý của tiền vệ người Bờ Biển Ngà luôn thể hiện sự gọn gàng và tinh tế. Anh dường như còn chơi hay hơn cả hồi thi đấu cho Barcelona. akhả năng chuyền bóng và đột phá của Yaya đang là vũ khí lợi hại của Man City ở mùa giải này. Silva nhỏ con hơn nhiều so với người đồng đội, nhưng không vì thế mà đối phương có thể dễ dàng lấy bóng trong chân anh. Cựu cầu thủ của Valencia chính là cầu nối giữa hàng tiền đạo với tuyền tiền vệ và luôn là quân bài quan trọng của Roberto Mancini. Bất chấp bị chấn thương mắt cá, ông vẫn sử dụng Silva trong suốt 90 phút tối qua. Bàn thắng ấn định chiến thắng của anh thật sự là một tuyệt tác, dù bề ngoài trông rất đơn giản.

Man City dễ dàng đặt một suất ở vòng tứ kết FA sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Aston Villa- Ảnh Getty

Tiếp tục át vía Villa

Thống kê cho thấy Villa có đúng 2 cú sút về phía khung thành Joe Hart, và ngược lại Man City có 10. Điều này nói lên rõ ràng sự lép vế của đội khách tại City of Manchester. Đó cũng là kịch bản trong trận thua 0-4 của Villa tại đây cuối tháng 12. Tuy nhiên cũng phải biết rằng HLV Gerard Houllier đã chủ động buông trận đấu trong khuôn khổ cúp FA này - dù nó rất có ý nghĩa với các CĐV. Chiến lược gia người Pháp cất giữ hàng loạt trụ cột như Downing, Ashley Young và Albrighton trên băng ghế dự bị. Ông thậm chí còn chẳng điền tên tân binh Darren Bent tối qua. Tất cả đã khiến Dunne trông thật tội nghiệp trong ngày gặp lại đội bóng cũ. Cựu đội trưởng của Man City bị “quay” như chong chóng và không dưới một lần bị tốc độ của Balotelli qua mặt. Nhiệm vụ của Dunne trong suốt 90 phút dường như chỉ là phá bóng thật cao, thật xa khỏi vòng cấm địa.

Ngay sau khi Silva ghi bàn thắng thứ 3, Houllier lập tức thay đổi chiến thuật. Ông tung vào sân bộ đôi Young-Downing ở phút 71 để… tránh một trận thua tan nát. Houllier đang làm khá tốt công việc tại Villa Park và ông có lý khi buông giải đấu mà mình đã từng giành chức vô địch năm 2001. Ở giai đoạn này, họ cần tập trung vào Premier League khi đang hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Tối mai Villa sẽ có chuyến làm khách khó khăn tới sân của Bolton. Ngược lại, Man City đã tụt khá xa với Arsenal và M.U trong cuộc đua giành chức vô địch. Thậm chí, nguy cơ bật khỏi Top 4 cũng không hề nhỏ. Hiện tại Man City được 50 điểm sau 28 vòng đấu, và đá nhiều hơn một trận so với Chelsea (48 điểm) và Tottenham (47). Dù sao, các fan vùng Eastland vẫn đang mong mỏi ở Mancini một danh hiệu đầu tiên sau 35 năm. Tại tứ kết cúp FA, họ sẽ tiếp đội bóng hạng Nhất Reading trên sân nhà.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm