02h45 ngày 3/3, Man City - Aston Villa: Chỉ một con đường

02/03/2011 12:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những kết quả nghèo nàn ở Premier League khiến Man City không còn cách nào khác là tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong vòng 35 năm tại đấu trường đá cúp.

Cúp FA là mặt trận Man City có nhiều hy vọng chiến thắng hơn hẳn Premier League, Ảnh Getty

Dù không muốn thừa nhận, nhưng chắc chắn thầy trò Roberto Mancini đã thấy cuộc đua tới chức vô địch Premier League giờ chỉ còn là dĩ vãng. Trận thua đau đớn trước đối thủ trực tiếp M.U và sau đó là kết quả hòa nhạt nhòa trước Fulham khiến Man City kém ngôi đầu bảng tới 10 điểm. Một khoảng cách vô vọng khi giải Ngoại hạng chỉ còn 10 vòng đấu mà đoàn quân của Sir Alex lại đang thi đấu quá ổn định. Hiện tại, mục tiêu của đội bóng vùng Eastland là hai đấu trường còn lại, Europa League hoặc cúp FA, để mang về danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1976.

Mancini đổ lỗi trận hòa 1-1 tại City Of Manchester hôm Chủ nhật là do sự quá tải của các cầu thủ với lịch thi đấu khủng khiếp. Một lịch thi đấu không khác gì giai đoạn Giáng sinh với cường độ 3 ngày/trận kéo dài từ giữa tháng Giêng cho Man City. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến danh sách bệnh binh của họ tăng chóng mặt. Trong khi những người trở lại từ phòng hồi phục thì chẳng thấy đâu.

"Tôi hy vọng những trụ cột sẽ trở lại nhanh chóng. Nhưng quả thật, tôi thấy điều này là bất khả thi", chiến lược gia người Italia thừa nhận, "Khi mà cứ 3 ngày bạn phải thi đấu một trận thì khoảng thời gian nghỉ ngơi là quá ít. Đội bóng còn phải di chuyển, tập luyện nữa và chuẩn bị nữa. Vì vậy thực tế các cầu thủ chỉ có 48 tiếng để hồi phục".

Thái độ của Ngựa chứng

Dù sao Mancini đã xoay sở khá tốt khi không thể quay vòng đội hình. Trong những trận đấu gần đây, ông để hậu vệ Zabaleta thi đấu như một tiền vệ cánh thực thụ và đặc biệt hơn, tung ra sân bộ 3 tấn công Balotelli-Dzeko-Tevez, trong đó chỉ có tiền đạo người Bosnia là trung phong thực sự. Sự điều chỉnh có phần mạo hiểm khiến Man City bùng nổ với liên tiếp các chiến thắng ấn tượng (5-0 trước Notts County và 3-0 trước Aris Salonika). Tuy nhiên, những màn trình diễn tyệt điệu đó nhanh chóng chấm dứt bởi sự "khệnh khạng" có phần trẻ con của Balotelli.

Sự thích nghi với môi trường bóng đá mới có lẽ không gây nhiều khó khăn với tài năng trẻ 20 tuổi này. Nhưng dường như anh có vấn đề trong việc hòa nhập với các đồng đội, điều từng xảy ra tại Inter. Hôm Chủ nhật, ngay sau bàn thắng tuyệt đẹp, ở đẳng cấp rất cao vào lưới Fulham, Balotelli thi đấu trong phần thời gian còn lại với thái độ không thể chấp nhận được. Anh hầu như vô trách nhiệm trong tất cả các tình huống và đặc biệt hơn, chẳng thèm tranh chấp hay hỗ trợ đồng đội khi mà bóng ở ngay trước mặt. "Tôi không hài lòng với Mario", Mancini phát biểu sau trận đấu, "Tôi hiểu cậu ấy rất rõ và biết cậu ấy còn có thể chơi tốt hơn. Cậu ấy ghi một bàn thắng tuyệt đẹp nhưng 70 phút còn lại luôn để mất bóng".

Trên hàng công của Man City, Tevez luôn cống hiến hết mình để xứng đáng với chiếc băng đội trưởng. Dzeko thi đấu không tốt nhưng dễ dàng thấy ở anh sự nỗ lực qua từng trận đấu. Đặt cạnh sự chuyên nghiệp của những đàn anh, những người đá cặp trên hàng công, thái độ của Balotelli thật đáng trách. Đó là vấn đề nhiều người đã lo ngại cho Mancini khi mùa giải chưa bắt đầu: Một cái "tôi" quá lớn ảnh hưởng tới kết quả của tập thể. "Đôi khi các cầu thủ chơi tệ. Họ không thể lúc nào cũng chơi tốt. Nhưng thái độ luôn luôn là điều quan trọng. Nếu không có thái độ đúng đắn, thật khó để thi đấu với 3 tiền đạo", Mancini kết luận.

Dự đoán: 2-1

Lực lượng:

Man City: Kompany (hông), Adam Johnson, De Jong (đều mắt cá), Given (vai) nghỉ thi đấu. Chưa chắc ra sân Silva (mắt cá), Milner (gân kheo), Richards (bắp đùi).

Aston Villa: Cuellar (gân kheo), L Young (đầu gối) vắng mặt.

Đội hình dự kiến:

Man City: Hart - Boateng, Kolo Toure, Lescott, Kolarov - Milner, Vieira, Barry - Balotelli, Dzeko, Tevez.

Aston Villa: Friedel - Walker, Dunne, Clark, Baker - Ashley Young, Reo-Coker, Petrov, Albrighton - Bent, Heskey.


Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm