Blackburn - Man City 0- 1: Cầm chắc tốp 4

27/04/2011 11:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Bàn thắng đầu tiên của Edin Dzeko tại Premier League giúp Man City tiến gần hơn tới cơ hội tham dự Champions League ở mùa giải sau. Giờ đây, sau 33 vòng đấu, đội bóng của HLV Roberto Mancini đã hơn đối thủ trực tiếp Tottenham 4 điểm.

Dzeko khai hỏa

Ngay sau khi Fernando Torres khai nòng hồi cuối tuần, đến lượt một tân binh đắt giá khác của giải Ngoại hạng lên tiếng. Dzeko, thương vụ trị giá 27 triệu bảng trong tháng Giêng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu chỉ 3 phút sau khi được tung vào sân. Ở vòng trước, Man City phải nhận thất bại thảm hại 0-3 trước Liverpool tại Anfield. Tuy nhiên, cơn ác mộng đó đã thực sự bị quên lãng sau khi đội bóng vùng Merseyside đánh bại M.U ở trận bán kết cúp FA. Tiếp đà hưng phấn vượt mặt đối thủ truyền kiếp, rạng sáng qua, HLV Mancini tung ra sân 11 cầu thủ đá chính tại Wembley cách đây hơn một tuần. Blackburn không thể sánh với M.U, nhưng việc bị đẩy vào bước đường cùng khiến đội chủ nhà thi đấu như "điên dại".

Dzeko ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại Premier League- Ảnh Getty

Man City gặp vận đen ngay đầu trận đấu khi David Silva sút bóng trúng cột dọc ngay phút thứ 3. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng hoàn tất được mục tiêu là 3 điểm trọn vẹn với bàn thắng muộn màng của Dzeko. Tân binh người Bosnia vào thay Adam Johnson ở phút 72 và chỉ cần 3 phút sau anh đã phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Chân sút 25 tuổi này đã tịt ngòi 9 trận liên tiếp tại Premier League và bị HLV Mancini đày ải trên băng ghế dự bị trong quãng thời gian gần đây. Giống như Torres tại Chelsea, sau khi Dzeko sút tung lưới thủ thành Robinson, hàng loạt cầu thủ Man City lao đến chia vui cùng anh một cách nồng nhiệt nhất. "Tôi rất mừng cho Edin bởi vì cuối cùng anh ấy đã ghi bàn. Cậu ấy là cầu thủ chất lượng và là một người đàn ông tốt", HLV Mancini khen ngợi cậu học trò sau chiến thắng.

Thực ra đây là bàn thắng thứ 5 của Dzeko sau 16 trận đấu cho đội bóng vùng Eastland. Anh đã có 2 pha lập công tại cúp FA và 2 tại đấu trường Europa League. Sau trận đấu, Dzeko nói rằng anh không phải là người duy nhất không chứng tỏ được giá trị trong thời gian qua, ám chỉ tới Torres: "Tôi hạnh phúc vì bàn thắng này giúp đội bóng của tôi chiến thắng. Đôi khi điều này thật khó khăn. Tôi không phải là người đầu tiên có khởi đầu không tốt. Nhưng đó là bóng đá, Torres ghi rất nhiều bàn thắng cho Liverpool trước khi chuyển CLB. Tôi chúc mừng cậu ấy vì tôi biết sức ép cậu ấy đã phải trải qua". Màn khai súng của Dzeko tại Premier League càng có ý nghĩa trong bối cảnh đội trưởng và là chân sút chủ lực, Carlos Tevez, nghỉ thi đấu ít nhất là 3 tuần nữa.

Mơ về tốp 3

Chiến thắng nhọc nhằn tại Ewood Park đã giúp Man City gia tăng khoảng cách với đội xếp sau Tottenham lên thành 4 điểm. Thầy trò Mancini đã tận dụng rất tốt cú vấp ngã của đối thủ trực tiếp này trong 2 vòng đấu gần đây. Từ giờ cho tới trận chung kết FA với Stoke vào ngày 14/5 tới, Man City còn 3 thử thách tại Premier League. Họ sẽ lần lượt gặp West Ham (1/5), Everton (7/5) và đặc biệt là Tottenham (11/5). HLV Mancini đã đặt mục tiêu cho đội bóng của mình là toàn thắng trong phần còn lại của mùa giải. Hiện tại, hiệu số bàn thắng-bại của Tottenham kém xa so với Man City (+8 so với +21). Điều đó có nghĩa nửa xanh thành Manchester có quyền thua 1 và hòa 1 trong 5 vòng đấu cuối cùng.

Mùa trước, Man City đã thất bại trước Tottenham trong cuộc đua lọt vào tốp 4 dù là đội ở thế thượng phong. Nhưng lần này, các triệu phú vùng Eastland đang thực sự nằm quyền kiểm soát. Thậm chí, Man City có thể mơ vào vị trí thứ 3 - suất dự thẳng vòng bảng Champions League mà không cần qua vòng knock-out - với phong độ đi xuống của Arsenal. Đội bóng thành London hơn Man City 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Hà Dương

Lịch vòng 35

Thứ Bảy, 30/4 21h00 Blackburn - Bolton (1-2) Blackpool - Stoke (1-0) Sunderland - Fulham (0-0) West Brom - Aston Villa (1-2) Wigan - Everton (0-0) 23h30 Chelsea - Tottenham (1-1)

Chủ nhật, ngày 1/5 18h00 Birmingham - Wolves (0-1) Liverpool - Newcastle (1-3) 20h05 Arsenal - Man Utd (0-1) 22h10 Man City - West Ham (3-1)

Con số

1 - Đây là lần đầu tiên Man City giành chiến thắng trên sân khách tại Premier League kể từ năm mới.

10 - Đây là trận thứ 10 liên tiếp của Blackburn tại giải Ngoại hạng. Họ đã rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH, hơn khu vực xuống hạng đúng 1 điểm.

593 - Số phút tịt ngòi của Dzeko tại Premier Leaguetrước khi anh sút tung lưới Blackburn đêm qua.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm