Liverpool - Man City 3-0: Man City lâm nguy

13/04/2011 11:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Roberto Mancini nhận tất cả lỗi lầm về phía mình trong trận thua của Man City trước Liverpool tại Anfield. Họa vô đơn chí, thủ quân Carlos Tevez sẽ vắng mặt trong trận bán kết Cúp FA với M.U cuối tuần này.

Man City đã thua trận còn mất cả Tevez vì chấn thương-Ảnh Getty

Chiến lược gia người Italia cho rằng ông đã sai lầm khi cất giữ một số trụ cột cho trận derby vào thứ Bảy tới. Sau những chiến thắng của Chelsea và Tottenham, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé tham dự Champions League, đêm qua Mancini khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tung ra "đội hình 2" để thi đấu với một đối thủ mạnh như Liverpool. Ông cất những trụ cột như David Silva, Zabaleta, cùng De Jong trên băng ghế dự bị, và sử dụng Adam Johnson, Boyata và Dzeko.

"Liverpool đã thi đấu rất tốt trong 20 phút đầu tiên", Mancini phát biểu trên trang web của Man City, "Tôi đã phạm vài sai lầm và đó là lỗi của tôi. Khi tất cả các đối thủ giành chiến thắng thì điều quan trọng là đội bóng phải có được 3 điểm ở vòng đấu đó. Nhưng mọi việc chỉ còn là quá khứ. Điều quan trọng là chúng tôi phải quên thất bại này".

Thất bại ê chề trước Liverpool chưa phải là điều tệ nhất cho Man City. Đêm qua, đội trưởng Carlos Tevez bị chấn thương gân kheo và phải rời sân ở phút 16 của trận đấu. Ngôi sao người Argentina đã ghi 19 bàn thắng sau 28 trận đấu tại Premier League và là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng. Thứ Bảy này, Man City sẽ có trận đấu quan trọng với đối thủ cùng thành phố trên sân Wembley và nhiều khả năng họ sẽ không có sự phục vụ của cựu tiền đạo M.U. "Đó là chấn thương gân kheo và tôi nghĩ thật khó để anh ấy xuất hiện vào thứ Bảy", chiến lược gia người Italia tiếp tục, "Carlos chỉ có 5 ngày nghỉ ngơi trong khi những chấn thương kiểu này cần khoảng 2 tuần để bình phục".

Trận thua trước Liverpool khiến Man City lâm nguy thực sự. Hiện tại, họ đã rơi xuống vị trí thứ Tư và chỉ hơn đội xếp liền kề, Tottenham, đúng 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Hai đội bóng  này sẽ gặp nhau vào ngày 10/5 tới và nhiều người đang liên tưởng tới kịch bản tương tự ở mùa giải trước. Cách đây gần 1 năm,  Man City có lợi thế hơn Tottenham tại Premier League, nhưng dần dần đánh mất điều này và cuối cùng bị đội bóng thành London qua mặt để chiếm vị trí thứ Tư.

Hiện tại, HLV Mancini còn hai mục tiêu ở mùa giải này là chiếc vé tham dự Champions League và chức vô địch cúp FA vào tháng Năm tới.

Liverpool của Dalglish: Bậc thầy trận cầu lớn

Kể từ khi đến cứu vớt đội chủ sân Anfield, huyền thoại Kenny Dalglish luôn giành được những kết quả ấn tượng mỗi khi chạm trán những ông lớn của bóng đá Anh.

Chiến lược gia người Scotland nhận lời dẫn dắt Quỷ đỏ vùng Merseyside ngày mùng 8 tháng Giêng năm nay. Chưa đầy 24 giờ sau, giữa một đống đổ nát, ông có trận đấu khó khăn trên sân của M.U tại cúp FA. Đó là trận đấu mà The Kop chịu thua với tỷ số tối thiểu khi đội trưởng Steven Gerrard bị đuổi khỏi sân từ rất sớm. Nhưng kể từ thất bại tại Old Trafford hôm đó, Liverpool của Kenny Dalglish toàn thắng trong các lần chạm trán với các đội bóng xếp trên tại Premier League. Đó là những chiến thắng trước Chelsea (1-0) tại Stamford Bridge và trước M.U (3-1), Man City (3-0) trên sân nhà Anfield.

Đó chính là tinh thần mà các CĐV của Quỷ đỏ cần ở đội bóng của mình. Một tinh thần mạnh mẽ mà chúng ta thường thấy xuất hiện trong các trận derby nhiều thù hận. Liverpool có thể vấp ngã trước những đối thủ yếu. Nhưng mỗi khi gặp một thử thách thực sự, trước những đối thủ được đánh giá cao hơn, Liverpool của Dalglish lại thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và luôn thi đấu hết mình.

Thứ Bảy tới, những người yêu Liverpool sẽ có dịp kiểm chứng điều này khi họ phải làm khách tới thánh địa Emirates của Arsenal. Nếu lại tiếp tục giành 3 điểm, ông chủ mới người Mỹ sẽ không còn lý do để trì hoãn việc chính thức bổ nhiệm Dalglish làm thuyền trưởng dài hạn của Quỷ đỏ vùng Merseyside nữa.

0: Liverpool của Kenny Dalglish vẫn chưa thua trận nào trên sân nhà Anfield mùa này. 8 trận đã đấu ở Anfield, Liverpool thắng 5 và hòa 3.

3: Trong 4 đội bóng đang dẫn đầu Premier League, 3 đội đã gục ngã trước Liverpool của Dalglish, gồm Chelsea (0-1), M.U (1-3) và Man City (0-3).

3: Thất bại ở Anfield là lần thứ hai ở mùa này, Man City thua với 3 bàn cách biệt ở mùa này. Trước đó, họ từng thua Arsenal cùng tỷ số 0-3 trên sân nhà.


HÀ DƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm