21h00 ngày 7/4, Chelsea - Wigan: Quên Barca đi, giờ là Premier League

07/04/2012 11:00 GMT+7 | Chelsea

*Tỷ số lượt đi 1-1

(TT&VH)- Sau những chiến tích thầy trò Roberto Di Matteo đã lập được ở cúp FA và Champions League mùa này, người hâm mộ Chelsea có quyền mơ về một danh hiệu. Nhưng nên nhớ, mục tiêu tốp 4 cũng không kém phần quan trọng. Tạm quên Barca đi, chiến thắng trước Wigan tối nay là nhiệm vụ bắt buộc!

Có hai cách để Chelsea trở lại Champions League mùa giải sau. Thứ nhất, bứt phá mạnh mẽ ở 7 vòng đấu cuối, để kết thúc giải Ngoại hạng trong tốp 4. Thứ hai, đăng quang ở Alianz Arena vào ngày 19/05 tới trong trận chung kết Champions League mùa này. Hẳn nhiên, Abramovich thích cách thứ hai hơn, bởi đó là khát khao cháy bỏng của ông suốt 9 năm qua. Nhưng với vận rủi ở Champions League (6 lần vào bán kết, nhưng không vô địch), cùng những đối thủ hết sức rắn mặt sắp tới (Barcelona, Real Madrid, Bayern), không nhiều người tin Chelsea có thể lập kỳ tích tại đấu trường danh giá này.

Dẫu sao thì chiến thắng trước Benfica tại Champions League cũng là một đòn bẩy thuận lợi về mặt tâm lý cho Chelsea khi trở lại đấu trường giải Ngoại hạng. Việc rút ngắn khoảng cách 5 điểm với vị trí thứ 4 hoàn toàn không phải dễ dàng, đặc biệt là trong hoàn cảnh The Blues phải chia sức cho cả ba đấu trường. Khó, nhưng không phải là không thể. Ở cuộc đua tốp 4 hiện nay, Tottenham đang nắm lợi thế, nhờ một lịch thi đấu tương đối nhẹ nhàng từ giờ đến cuối mùa. Trái lại, Arsenal có nguy cơ tụt lại do đụng Man City ở vòng này, nên đó có thể là mục tiêu tấn công của Chelsea, với cuộc chiến quyết định ở Emirates vào ngày 21/4 tới. 



Mục tiêu top 4 là điều mà Chelsea đang hướng đến- Ảnh Getty

Nhưng trước khi nghĩ đến trận derby ấy, Chelsea bắt buộc phải giành trọn 3 điểm trong trận đấu tối nay trước Wigan, hiện đang xếp áp chót trên BXH. Những đội bóng như thế này luôn được đánh giá cao bởi tinh thần quyết tâm do đã bị dồn vào đường cùng. Nên nhớ, ở trận lượt đi, Chelsea chỉ có thể rời sân DW với một điểm, sau khi Petr Cech mắc sai lầm ở những phút cuối cùng. Và thực tế, phong độ của Wigan thời gian vừa qua không hề tồi chút nào. Trong 8 vòng đấu gần nhất, The Lactics chỉ thua duy nhất 1 trận (thắng 3, hòa 4), và tiếng là xếp áp chót, nhưng họ chỉ kém vị trí thứ 16 (Bolton) đúng một điểm.

Làn gió mới của Di Matteo

Tại Stamford Bridge, rất nhiều người đang so sánh Roberto Di Matteo với Avram Grant, một HLV đã rất thành công trong vai trò "chữa cháy" ở thời kỳ hậu Mourinho. Khác biệt lớn nhất mà Di Matteo mang lại là trạng thái bình ổn nơi phòng thay đồ (dù có thể là tạm thời), cũng như sự mát tay đối với những cầu thủ tưởng như đã chìm nghỉm dưới thời Villas-Boas. Chiến thắng trước Benfica giữa tuần qua là một minh chứng cho sự hợp lý trong cách dụng binh của Di Matteo khi lão tướng Lampard là người gỡ hòa cho Chelsea sau khi được đá chính từ đầu, còn Raul Meireles đã không phụ lòng tin của ông thầy người Ý với ghi bàn quyết định ở phút bù giờ sau khi được tung vào sân.

Hôm nay, người ta sẽ lại phải trông đợi vào làn gió mới của Di Matteo vì Chelsea sẽ tiếp Wigan mà vắng một số trụ cột quan trọng. Đó là đội trưởng John Terry, người bị chẩn đoán gãy xương sườn, là Lampard và Ashley Cole vì những chấn thương găp phải giữa tuần. Đó sẽ là cơ hội để Cahill và David Luiz tiếp tục khẳng định tài năng ở trung tâm hàng phòng ngự, còn cầu thủ trẻ Betrand có thể đá chính từ đầu ở vị trí hậu vệ trái. Trong khi đó, Meireles sẵn sàng xuất trận từ đầu bên cạnh Mikel. Sự ăn ý của anh với Torres và Mata sẽ là một yếu tố mang đến tính đột biến cho những đợt tấn công của Chelsea.

Trước Benfica, Chelsea đã chấp nhận để đối phương cầm bóng nhiều hơn để rồi tung ra những đòn quyết định trong các pha phản công. Nhưng đó là khi mà họ đã có "lưng vốn" là chiến thắng 1-0 ngay trên đất khách. Còn bây giờ, nếu Di Matteo lặp lại lối chơi ấy trước Wigan, đó hoàn toàn không phải một phương án an toàn cũng như không thể thỏa mãn các khán giả ở Stamford Bridge. Với vị thế của một đội cửa trên, họ sẽ phải đánh phủ đầu Wigan, chắc chắn.

Dự đoán: 2-0

Tuấn Cương


Lực lượng:

Chelsea: Đội trưởng Terry gãy xương sườn, Lampard (đầu gối), Ashley Cole (mắt cá) không thế thi đấu.

Wigan: Rodallega (đầu gối) chấn thương. Diame có thể trở lại

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Luiz, Bosingwa - Mikel, Meireles - Ramires, Mata, Kalou - Torres.

Wigan: Al Habsi - Boyce, Alcaraz, Caldwell, Figueroa - McAthur, McCarthy, Maloney, Beausejour - Moses, Di Santo

Góc thống kê

0 Wigan chưa bao giờ giữ sạch lưới mỗi khi đối đầu với Chelsea trong khuôn khổ Premier League. Trong 6 lần hành quân đến Stamford Bridge họ chỉ hòa (1) và thua (5).

14 London là miền đất dữ với Wigan. Đội bóng này đã thua 14 trong số 15 lần hành quân tới thủ đô, và thủng lưới đến 46 lần (trung bình 3,1 bàn/trận).

23 Tháng Tư là thời điểm rất khó đánh bại Chelsea ở Stamford Bridge. Kể từ trận thua M.U 0-3 hom 20/4/2002 đến nay, The Blues bất bại 23 trận sân nhà trong tháng Tư (15 thắng, 8 hòa).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm