Một năm về trước
Cuộc gặp mặt gần một năm về trước, vào ngày 19/10/2008, trên sân Britannia của Stoke City đã đẩy Tottenham xuống tận đáy của cuộc khủng hoảng: thua 1-2 trước một đội bóng tân binh, 2 cầu thủ bị đuổi (Bale, Dawson), đứng bét bảng với vỏn vẹn 2 điểm sau 8 vòng. Với sự khởi đầu tồi tệ nhất kể từ năm 1911, người hùng của mùa trước đó là Juande Ramos đã bị sa thải không thương tiếc. Vài ngày sau, GĐĐH Damien Comolli cũng phải rời White Hart Lane. Tottenham ở thời điểm ấy như con tàu Titanic chìm sâu dưới biển cả vào đúng năm 1911 và tưởng chừng không bao giờ có thể ngoi lên mặt nước.

Bây giờ, họ đã là một đội bóng thực thụ, đoàn kết ở hậu trường và thi đấu ăn ý trên sân cỏ. Có thể còn lâu Tottenham mới được xem là đại gia thực thụ, thể hiện qua 2 thất bại trước M.U và Chelsea, nhưng đội bóng của Redknapp đủ sức chen chân vào tốp 4 nếu biết cách bắt nạt các đội bóng nhỏ và trung bình như thời gian qua. Trận gặp Stoke đêm nay sẽ là cơ hội để họ chứng minh sự đúng đắn của chính sách ấy.
Không Defoe, đã có Crouch
Tottenham sẽ không có sự phục vụ của chân sút tốt nhất Defoe khi tiếp Stoke đêm nay. Tác giả của 10 bàn thắng cho Spurs và ĐT Anh ở mùa này đã nhận thẻ đỏ vì hành động thiếu kiềm chế đối với Aaron Mokoena trong trận thắng Portsmouth 2-1 vòng trước. Redknapp đã đưa ra lời răn đe đối với Defoe, không phải vì muốn xin lỗi đội bóng cũ, mà đơn thuần giúp tiền đạo này trưởng thành hơn. Không Defoe là mất mát lớn. Nhưng trước một đội bóng thi đấu yếu kém ở sân khách như Stoke (thua 3 và hòa 1/4 trận), Spurs không thiếu giải pháp dự phòng hữu hiệu. Đó là Peter Crouch, cậu học trò luôn theo bước Redknapp.
Crouch không phải là chân sút đẳng cấp cao nhưng luôn biết cách tận dụng mọi cơ hội để khẳng mình. Như cú đúp cho ĐT Anh trong trận gặp Belarus vừa qua, trận đấu mà anh được đá chính khi Rooney vắng mặt vì chấn thương. Như 4 bàn mà anh ghi được từ 4 trận đá chính cho Spurs ở mùa này. Và đêm nay, Crouch lại có cơ hội để tỏa sáng trước Stoke City. Lợi thế về chiều cao của anh là vũ khí rất lợi hại đối với Spurs, nhất là khi Stoke không có sự phục vụ của trung vệ cao to Robert Huth vì án treo giò 3 trận.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Tottenham: Gomes - Corluka, King, Bassong, Assou-Ekotto - Lennon, Jenas, Huddlestone, Kranjcar - Crouch, Keane.
Stoke: Sorensen - Whelan, Higginbotham, Shawcross, Collins - Delap, Diao, Whitehead, Etherington - Fuller, Beattie.
|
ĐỐI ĐẦU 27/01/09 Tottenham-Stoke 3-1 19/10/08 Stoke-Tottenham 2-1 02/03/85 Stoke-Tottenham 0-1 27/10/84 Tottenham-Stoke 4-0 03/03/84 Tottenham-Stoke 1-0 PHONG ĐỘ Tottenham 17/10/09 Portsmouth-Tottenham 1-2 03/10/09 Bolton-Tottenham 2-2 26/09/09 Tottenham-Burnley 5-0 23/09/09 Preston-Tottenham 1-5 20/09/09 Chelsea-Tottenham 3-0 Stoke 17/10/09 Stoke-West Ham 2-1 04/10/09 Everton-Stoke 1-1 26/09/09 Stoke-Man Utd 0-2 22/09/09 Stoke-Blackpool 4-3 19/09/09 Bolton-Stoke 1-1 |
Đ.L