21h00 ngày 12/6, Argentina - Nigeria: Bắn hạ "Đại bàng xanh"

12/06/2010 11:50 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Chiến thắng 2-1 trước Nigeria 16 năm trước là lần cuối cùng người ta được chứng kiến Diego Maradona hiện diện tại VCK World Cup với tư cách cầu thủ. Tối nay, Cậu bé vàng sẽ trở lại ngày hội lớn của bóng đá thế giới trên một cương vị mới, và nhiệm vụ đầu tiên của ông là 3 điểm trước những Siêu đại bàng.

Maradona cũng tung đòn gió

Vấn đề được giới hâm mộ Argentina quan tâm nhiều nhất thời gian qua là liệu đội bóng của họ sẽ xuất quân với một sơ đồ chiến thuật như thế nào để chinh phục đỉnh cao ở World Cup 2010. Trong suốt giai đoạn vòng loại, cũng như những đợt giao hữu, Argentina thường xuyên áp dụng sơ đồ 4 hậu vệ, và ít nhiều đã đạt được những thành công. Thế nhưng trong một buổi tập gần đây, Maradona lại xoay sang sơ đồ 3-4-3 giàu sức tấn công, nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, vì nó tạo nên sự mất cân bằng trong đội hình.


Argentina trông đợi ở tài năng của Messi, Ảnh Getty
Nhưng có đúng là Maradona ngờ nghệch như thế? Argentina ém quân suốt từ sau trận thắng Canada 5-0 hôm 24/5, nhưng đúng vào buổi tập mở cửa tự do thì, Maradona áp dụng sơ đồ 3-4-3 cho các học trò, thậm chí còn úp mở rằng đó sẽ là "món độc" mà ông dành cho những Siêu đại bàng trong trận ra quân. Nên nhớ điều tối kỵ với những nhà cầm quân là để lộ vở cho đối phương, vậy thì có thể xem sơ đồ 3-4-3 cùng những tuyên bố trên chỉ là một màn đánh lừa của Cậu bé vàng trước dư luận. Sơ đồ 3 tiền đạo là hợp lý vì nó có thể khai thác triệt để các phẩm chất của Messi, nhưng ở phía dưới, 4 hậu vệ vẫn an toàn hơn nhiều, nhất là khi bộ khung ấy đã dần được định hình suốt 20 tháng qua. Hơn thế nữa, đối đầu với Argentina hôm nay là những cầu thủ châu Phi với nền tảng thể lực cực tốt.

Jonas Gutierrez, cầu thủ chạy cánh phải ở Newcastle, thường xuyên được bố trí đá hậu vệ phải thời gian gần đây trong màu áo ĐTQG và ưu điểm của anh là khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Tuy nhiên, nếu đụng một hàng công với những cầu thủ chạy cánh thừa tốc độ như Nigeria, chắc chắn, Jonas sẽ không được phép dâng quá cao, giống như Heinze bên cánh trái vậy. Trên hàng tiền vệ, Mascherano chắc chắn sẽ chơi thấp nhất, trong khi lão tướng Juan Veron sẽ đóng vai trò tổ chức và phát động tấn công.

Sứ mạng khó khăn của Lagerback

Bóng đá châu Phi vốn không thiếu những cầu thủ lớn, song các ĐTQG thường khó đi xa ở các VCK World Cup vì lối chơi của họ thường không đảm bảo được yếu tố kỷ luật. Hồi tháng Hai vừa qua, bất chấp thành tích xếp thứ ba ở CAN 2010, Shaibu Amodu đã bị sa thải, và Lagerback lên thay với bản hợp đồng có thời hạn 5 tháng. Với 9 năm dẫn dắt ĐT Thụy Điển, chiến lược gia 52 tuổi này đươc kỳ vọng sẽ mang đến cho Nigeria lối chơi khoa học, tôn trọng kỷ luật giống như khi ông từng áp dụng đối với các cầu thủ Bắc Âu.

Sở dĩ Nigeria phải viện đến mẫu HLV như Lagerbacks, bởi yếu tố sáng tạo không còn là một điểm mạnh của họ nữa kể từ ngày Jay Jay Okocha từ giã sự nghiệp quốc tế. Thế nhưng, 4 tháng lại không phải một quãng thời gian đủ dài để mang tới một sự ổn định về mặt lối chơi. Hơn lại nhận thêm một tin buồn khi tiền vệ John Obi Mikel dính chấn thương và tan mộng World Cup. Vắng Mikel, Nigeria sẽ giảm đi đáng kể chất thép nơi tuyến giữa và khiến người thay thế Dickson Etuhu phải chịu đựng khá nhiều sức ép. Đó rõ ràng sẽ là một cơ hội lớn để những cầu thủ giàu sức chiến đấu và không kém phần kỹ thuật như Tevez tận dụng.

Lagerbacks đã từng có những kỷ niệm đẹp khi đối đầu với Argentina. 8 năm trước, ĐT Thụy Điển của ông đã loại Argentina khỏi giải sau trận hòa 1-1 ở sân Miyagi. Nhưng Nigeria là một trải nghiệm khác. Sẽ là một thành công ngoài sức tưởng tượng nếu những Siêu đại bàng kiếm được 1 điểm trong ngày ra quân.

Dự đoán: 3-1
    

Lực lượng

Argentina: Không có mất mát nào

Nigeria: Mất Obi Mikel vào phút chót vì chấn thương Trọng tài: Wolfgang Stark, người Đức.

Đội hình dự kiến

Argentina: Romero, Jonas, Samuel, Demichelis, Heinze, Di Maria, Mascherano, Veron, Tevez, Higuain, Messi

Nigeria: Enyeama, Taiwo, Afolabied, Yobo, Odiah, Uche, Kaita, Etuhu, Odemwingie, Martins, Yakubu

Từ Cameroon tới Nigeria

Trong vòng hai thập kỷ trở lại đây, Argentina khá có duyên với các đối thủ châu Phi trong trận đấu mở màn World Cup. Tại Italia 90, khi đang là ĐKVĐ giải, họ đã bị dội một gáo nước lạnh khi gục ngã 0-1 trước Cameroon, đội bóng sau đó lọt vào đến tứ kết. Năm 2002, bàn thắng duy nhất của Batistuta đã giúp Argentina mở màn bằng một chiến thắng 1-0 trước Nigeria (ảnh), nhưng sau đó, họ đã phải rời giải trong cay đắng. Còn 4 năm trước, đối thủ ở trận mở màn của Argentina là Bờ Biển Ngà, và họ đã giành chiến thắng 2-1. Và bây giờ lại là Nigeria.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm