Để chấm dứt chuỗi ba trận toàn hòa và thua, đồng thời tìm kiếm chiến thắng hai kể từ đầu mùa giải trên mặt trận Bundesliga, Bayern đã phải đánh đổi bằng chấn thương khá nghiêm trọng ở mắt cá chân của Ribery. Cái tin “Gã mặt sẹo” phải nghỉ thi đấu bốn tuần đến với Van Gaal chẳng khác nào một tiếng sét ngang tai, dù khi chứng kiến cậu học trò người Pháp nằm lăn lộn trên sân vì đau đớn, hẳn nhà cầm quân người Hà Lan cũng đã linh cảm được điều không hay. Đã mất Robben cả chặng đường lượt đi, đang vùng vẫy tìm lối thoát ra khỏi khủng hoảng nay lại không có sự phục vụ của Ribery trong những ngày bão tố sắp tới, tai họa cứ liên tiếp đổ lên đầu Bayern và Van Gaal tội nghiệp.
Nhưng mọi sự tồi tệ có thể chưa dừng lại ở đó, khi cơn cuồng phong mang tên Mainz đang đổ về Bayern giữa những ngày Oktoberfest, lễ hội bia lớn nhất thế giới, đang diễn ra tưng bừng rộn rã ở Munich. Trên đường di chuyển từ thời điểm Bundesliga khởi tranh mùa giải 2010-2011, “cơn bão” Mainz đã cuốn phăng cả năm chướng ngại vật, mà ba trong số đó được đánh giá là những
Mainz đang thể hiện sức mạnh của bóng đá tấn công- Ảnh Reuters |
Không có bất cứ cầu thủ nào được xếp hạng ngôi sao trong đội hình, những gì mà Tuchel yêu cầu ở các học trò kém danh tiếng của ông là tích cực chạy chỗ và luân chuyển bóng với tốc độ chóng mặt. Nói cách khác, Tuchel luôn muốn các cầu thủ Mainz chạy và chạy, tạo ra một cơn cuồng phong đầy đam mê trên sân cỏ, đủ sức cuốn bay tất cả mọi đối thủ. Ngay cả khi bị Wolfsburg dẫn trước 3-0 trên sân khách, Mainz vẫn kiên cường chiến đấu cho đến những giây phút cuối cùng và được tưởng thưởng xứng đáng bằng cú lội ngược dòng hết sức ngoạn mục, thắng lại với tỷ số 4-3. Đó cũng là trận đấu hiếm hoi mà hàng thủ Mainz lại phạm nhiều sai lầm đến thế. Cho đến nay, Mainz mới chỉ để thủng lưới bốn lần, bằng thành tích phòng ngự của Bayern và Dortmund.
Trên phương diện tấn công, với 12 bàn thắng, Mainz chỉ kém mỗi Dortmund, đội đã có nhiều hơn họ một pha lập công. Không tập trung vào một mũi nhọn nào cả, gánh nặng ghi bàn được các cầu thủ của Mainz san sẻ cho nhau. 12 bàn thắng của họ đến từ tám cầu thủ, đại diện cho cả ba tuyến. Sự trở lại của ngôi sao trẻ Andres Schuerrle (ba bàn) bên cạnh một tài năng mới nổi khác Lewis Holtby sẽ giúp Mainz gia tăng sức mạnh ở tuyến giữa, mà từ đó họ có thể bóp chết tuyến giữa của Bayern vốn có thiên hướng chơi như những người công nhân đá bóng khi không còn sức sáng tạo từ Robben và Ribery. Với hàng thủ khá mong manh, rõ ràng huấn luyện viên Van Gaal có lý do chính đáng để mà lo ngại khi Munich đón cơn cuồng phong Mainz.
Thomas Tuchel nói rằng ông và các học trò đến Munich không chỉ để đá bóng, mà còn dự cả Oktoberfest. Còn gì tuyệt vời hơn khi đắm chìm trong không khí náo nhiệt của lễ hội bia truyền thống lớn nhất thế giới sau khi đã bỏ túi thêm ba điểm nữa ở Allianz Arena, trước chủ nhà Bayern chưa thoát khỏi khủng hoảng?
Dự đoán: 1-2
|
Lực lượng Bayern: Vắng Robben, Ribery. Đội hình dự kiến Bayern: Butt - Lahm, van Buyten, Badstuber, Contento - van Bommel, Schweinsteiger - Olic, Mueller, Kroos - Klose. |
