Liverpool thua trận đầu: Dalglish chỉ trích trọng tài

12/09/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Chiến lược gia người Scotland không thể giấu được sự tức giận của ông trong cuộc họp báo sau trận đấu và khẳng định sẽ kiến nghị các ông chủ CLB khiếu nại trọng tài lên ban tổ chức Premier League.

Chúng tôi chỉ có thể làm những gì trong khả năng, những điều khác nằm ngoài sự đánh giá của chúng tôi. Nếu chúng tôi tiếp tục chơi thế này thì tôi hoàn toàn hài lòng, nhưng nếu trọng tài cứ bắt thế này thì chúng tôi không có cơ hội”, Dalglish nói trong cuộc họp báo sau thất bại ở sân Britannia, “Trong cả 4 trận đầu tiên, hầu như mọi quyết định tranh cãi đều chống lại chúng tôi. Chúng tôi muốn tôn trọng trọng tài và đã tôn trọng, nhưng họ cũng phải tôn trọng chúng tôi chứ... Tôi sẽ trao đổi với các ông chủ đội bóng xem có thể khiếu nại họ hay không”.

HLV Kenny Dalglish tin rằng Liverpool của ông đã bị trọng tài xử ép ở thất bại 0-1 trên sân Stoke- Ảnh Getty

Bàn thắng duy nhất của Stoke xuất phát từ một quả phạt đền gây tranh cãi sau khi Jamie Carragher có vẻ đã phạm lỗi với Jonathan Walters, người ghi bàn từ chấm 11 mét. “Chúng tôi không phàn nàn gì về Stoke. Họ đã chơi đầy nỗ lực. Họ có bàn thắng và bảo vệ thành quả của mình rất can đảm, đôi khi với sự trợ giúp của may mắn, tôi chỉ thấy rằng đó khó có thể là một quả phạt đền”.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Liverpool đã phung phí khá nhiều cơ hội trong trận đấu này và đúng như Dalglish nói, Stoke đã có một trận không tồi với sự vững vàng và lão luyện của cặp trung vệ Ryan Shawcross - Matthew Upson. Chơi phòng ngự tử thủ, thường tập trung số đông cầu thủ trên phần sân nhà sau bàn dẫn trước, đội bóng của HLV Tony Pulis đã có 3 điểm xứng đáng để leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, qua mặt chính Liverpool.

Gác qua một bên những than phiền của Dalglish, thì dù rời sân trắng tay, trận đấu này vẫn cho thấy sự tiến bộ của đội bóng áo đỏ. Nếu như dưới thời Rafael Benitez hay Roy Hodgson trước kia, Liverpool thường chơi rất thiếu quyết tâm, nhạt nhòa và không cho thấy họ có đủ khả năng cũng như sự tự tin để đánh bại những đối thủ như Stoke, thì giờ đây, CLB vùng Merseyside đang chơi như một đội bóng lớn thực thụ. Các CĐV áo đỏ đã có thể tự hào mà nói rằng họ thua trận chỉ vì kém may mắn, thay vì phải chịu đựng cảm giác bứt rứt trước kia rằng họ thắng cuộc chỉ nhờ vào vận may, còn khi thua cuộc, là do họ xứng đáng bị như thế.

Dalglish cũng nhận ra điều đó. “Chúng tôi rất thất vọng với kết quả này”, HLV người Scotland nói. “Chúng tôi vui mừng với những nỗ lực của các cầu thủ và nếu đây là một ngày bình thường, lẽ ra chúng tôi đã có 3-4 bàn. Mặc dù những đường chuyền không tốt như mọi khi, như vậy là đủ tốt để chúng tôi thắng trận, tiếc là những bàn thắng không bao giờ đến”.

Trong khoảng nửa giờ đồng hồ cuối cùng, Dalglish đã sử dụng tất cả các tiền đạo mà ông có trên băng ghế dự bị khi Andy Carroll và Craig Bellamy vào sân thay cho Dirk Kuyt và Jordan Henderson. Liverpool tạo ra sức ép rất lớn và tình huống đáng tiếc nhất với các CĐV đội khách là khi Luis Suarez bỏ qua một cơ hội mười mươi trước khung thành thủ môn Amir Begovic vào cuối trận.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm