Juventus vẫn chưa thể thắng : Công vẫn cùn, thủ vẫn kém

14/09/2010 10:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Nếu nhìn về mặt tỷ số, cuộc rượt đuổi tại Olimpico hội tụ xứng đáng là một bữa tiệc bàn thắng nhưng xét về mọi mặt, rõ ràng chỉ có Sampdoria mới hài lòng khi ra về với 1 điểm còn Juventus đã phải ngẩn ngơ tiếc nuối vì lẽ ra, họ đã có thể có chiến thắng.

*Lại chuyện “công làm - thủ phá”

Từ trận thua trước Bari cho tới trận hòa trước Samp, hàng thủ của Juve vẫn thế, lỏng lẻo và thiếu sự chắc chắn. Quãng thời gian cùng tập luyện và thi đấu với nhau trong màu áo ĐTQG vẫn chưa thể giúp Chiellini và Bonucci tìm được khả năng bọc lót cho nhau hiệu quả nhất. Đã không dưới 2 lần, cặp trung vệ của Azzurri để lộ những khoảng trống chết người tạo điều kiện cho Pozzi hay Cassano có cơ hội đối mặt với Storari. Ở hai bên cánh, Motta và De Ceglie cũng đã chơi một trận đấu quá tệ. Điển hình nhất là cánh phải của Motta khi anh liên tục bị Cassano khoét sâu vào tử huyệt này. Hai bàn thua đầu tiên của Juve cũng đều xuất phát từ cánh này với cùng một người châm ngòi là Cassano.

Hàng thủ của Juve đã khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng - Ảnh Getty

Với một hàng thủ như thế, Juve sẽ không thể có chiến thắng dù cho hàng công của họ cũng đã ghi tới 3 bàn, một con số tích cực so với cơn khô hạn bàn thắng ở trận gặp Bari. Thế nhưng cả 3 bàn thắng ấy, một đến từ pha bóng liều mình của Marchisio (hoàn toàn có thể bị chấn thương khi dứt điểm trong tư thế đó), một đến từ pha lộn xộn trước khung thành (Pepe) và một ở cú đệm bóng của Quagliarella mà nếu khắt khe, trọng tài hoàn toàn có thể bắt việt vị, liệu đã đủ để làm hài lòng Del Neri? Câu trả lời là chưa. Nếu đem so sánh với 3 bàn thắng của Sampdoria, đều xuất phát từ những pha phối hợp tấn công thanh thoát và ngẫu hứng, có thể thấy Juve chơi tấn công rời rạc và thiếu sự nhạy cảm đến thế nào.

*Đâu là tín hiệu tích cực?

Quãng thời gian nghỉ để các ĐT tập trung đã mang dù chưa mang lại hình ảnh của một Juventus mà Del Neri cần có song chí ít cũng mang lại cho chiến lược gia 60 tuổi này những niềm tin.

Thứ nhất, hai cánh của Juventus với sự xông xáo của Pepe - Krasic đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Samp. Pepe đã có bàn thắng đầu tiên cho Juve nhưng chơi nổi bật nhất phải là Krasic. Tiền vệ người Serbia bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi đối mặt với Gurci nhưng đã 2 lần tạo điều kiện để cho đồng đội ghi bàn. Những pha đi bóng của“ Nedved mới” đã dần lắt léo, tốc độ hơn trong khi những quả tạt cũng dần sắc sảo hơn.

Thứ hai, Quagliarella cuối cùng cũng đã có bàn thắng. Dù cho đó là một cú đệm bóng vào lưới nhưng lại là một cú hích cần thiết cho cựu tiền đạo của Napoli. Quagliarella đến sân Olimpico vào những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, so với Pepe (người cũng ghi bàn trong trận đấu này), anh có quá ít thời gian để hòa nhập. Do đó, bàn thắng dễ dàng này sẽ giúp tuyển thủ Italia tạo ra được một sự tự tin trong những trận đấu sắp tới.

Thứ ba, nếu nhìn vào số cơ hội dứt điểm của Juve, đó không phải là một kết quả quá tồi. Các chân sút của Juve đã 19 lần sút cầu môn, nghĩa là so với Sampdoria, số cơ hội của Bianconeri đã gấp đôi.  Đây là thành quả của khả năng tạo dựng sức ép khi quãng thời gian cuối trận sau khi bị gỡ hòa, Juventus đã chơi như trong thế của kẻ không còn gì để mất. Nếu may mắn, họ phải có 3 điểm thay vì ngậm ngùi đón nhận 1 điểm trong tiếc nuối.

Thái Toàn



Con số:

17 Trận đấu với Sampdoria đánh dấu cột mốc 17 năm khoác áo Juventus của Del Piero. Dù không ghi được một bàn thắng nhưng công bằng mà nói Del Piero đã chơi tốt và thi đấu đủ 90 phút tại Olimpico.

39 Bữa tiệc bàn thắng tại Olimpico đã góp phần làm cho vòng đấu thứ 2 tưng bừng hơn khi đã có tổng cộng tới 39 bàn thắng được ghi. Không có một trận đấu nào kết thúc với tỷ số 0-0 (vòng trước 3 trận), trận ít bàn thắng nhất là cặp đấu Lecce - Fiorentina (1-0) trong khi trận nhiều bàn thắng nhất là Cagliaria – Roma (5-1) và Juventus – Sampdoria (3-3). Chỉ sau một vòng đấu, số lượng các bàn thắng đã tăng gấp 3 lần. Ai bảo Serie A đang nhàm chán?

Kết quả vòng 2
Inter – Udinese 2-1
Cesena – Milan 2-0
Cagliari – Roma 5-1
Brescia – Palermo 3-2
Catania – Parma 2-1
Genoa – Chievo 1-3
Juventus – Sampdoria 3-3
Lazio – Bologna 3-1
Lecce – Fiorentina 1-0
Napoli – Bari 2-2

Vòng 3
Thứ Bảy 18/9
23h00: Fiorentina – Lazio
Chủ nhật 19/9
01h45: Milan – Catania,
17h30: Bari – Cagliari,
20h00: Cesena – Lecce, Chievo – Brescia, Palermo – Inter, Parma – Genoa, Roma – Bologna, Udinese – Juventus
Thứ Hai 20/9
01h45: Sampdoria - Napoli

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm