Juventus đã… hòa

13/09/2010 11:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Chưa có chiến thắng đầu tay ở Serie A cho “Juve mới”, nhưng họ cũng đã không thua muối mặt như ở trận ra quân trên sân Bari. Sẽ còn rất nhiều điều để nói về Juve, con người và lối chơi của họ, nhưng ít nhất cũng đã thấy những tín hiệu tích cực qua trận hòa Sampdoria 3-3 tối qua.

Tích cực ở đây là từ độ hiệu quả trong tấn công của cỗ máy sọc trắng-đen. Aquilani chưa đóng góp gì cho đội bóng mới như được kỳ vọng, bởi vì anh chỉ được vào sân khi thời gian không còn nhiều và tinh thần của Juve đã bão hòa giữa hy vọng và thất vọng. Trên sân nhà Olimpico, HLV Del Neri vẫn đưa ra sân đội hình giống như đội hình đã thua trên sân Bari ở trận mở màn, như muốn chứng tỏ rằng qua thời gian, người ta sẽ thấy một Juve mạnh mẽ hơn. Quả thực, Juve chơi trận này sáng sủa hơn so với trận gặp Bari. Những pha lên bóng không còn chỉ để tạt một cách vô thức vào khu cấm địa nữa, tấn công trung lộ đã có sắc nét hơn nhờ sự năng nổ của Marchisio. Hệ quả là Juve đã có 3 bàn thắng, dù không thực sự “sướng mắt”. Nhưng so với số cú dứt điểm (19 cú, 11 trúng khung thành) và số cơ hội được tạo ra, 3 bàn vẫn là ít.

Các tân binh được kỳ vọng đã bắt đầu lên tiếng. Pepe và Quagliarella đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới, Krasic là người kiến tạo bàn gỡ 1-1 của Marchisio và gây khá nhiều sóng gió cho khung thành Samp, trong đó có tình huống lộn xộn dẫn đến bàn thắng của Pepe. Nhưng tất cả chẳng là gì hết so với sự tồi tệ của hàng thủ tự hào là “made in Italia”. Tuyến phòng ngự của Juve chơi tồi còn hơn cả trận thua Bari, tất cả các vị trí đều lóng ngóng và để hở rất nhiều khoảng trống cho các chân sút Sampdoria. Thủ môn Storari cũng tỏ ra “đờ đẫn” trước các đồng đội cũ bên phía Sampdoria. Điều dễ hiểu là trong tình cảnh đó, dù chẳng có Pazzini, Samp cũng dễ dàng có được 3 bàn thắng do công của cặp tiền đạo Pozzi (2 bàn) và Cassano.



Cầu thủ Juve ăn mừng bàn thắng vào lưới Sampdoria- Ảnh Reuters
Người hâm mộ Juve có lý do để thất vọng với đội nhà, nhưng điều quan trọng là bàn thắng đã tìm thấy và 1 điểm tốt hơn là 0 điểm. Việc cần làm bây giờ là siết lại hàng thủ, bởi chừng nào chưa bịt được đường vào khung thành của Storari, chừng đó Juve chưa nên nghĩ đến chiến thắng.


Bài ca tân binh

Hai ngày cuối tuần vừa qua là hai ngày điên rồ của bóng đá châu Âu, khi hàng loạt “đại gia” vấp ngã dúi dụi trước những đội đàn em, nhưng không vì sự trùng hợp dị thường đó mà đánh giá thấp nỗ lực của những đội bóng nhỏ, đặc biệt là các gương mặt mới lên hạng. Ở Serie A, nếu như vòng đầu chỉ chứng kiến 1 trận hòa của Cesena trong số những đội tân binh, thì ngay vòng thứ hai, cả 3 “lính mới” đều vang khúc khải hoàn khi được trở về sân nhà. Chiến thắng vang dội nhất dĩ nhiên thuộc về Cesena trước Milan của “bộ tứ siêu đẳng”, nhưng những thắng lợi của Brescia và Lecce cũng không kém phần đáng nể, khi đối thủ của họ cũng chẳng hề nhỏ chút nào.

Ở trận đấu sớm nhất của ngày hôm qua, trận đầu tiên trong lịch sử Serie A diễn ra lúc 12h30 trưa, Brescia đã gần như tái lập được cú sốc mà Cesena tạo ra cho Milan, trước đối thủ mạnh Palermo. Chơi phòng ngự kín kẽ và phản công sắc sảo, Brescia dẫn trước Palermo tới 3-1 chỉ sau 45 phút đầu tiên. Những nỗ lực trong tuyệt vọng của đội khách trong hiệp 2 chỉ giúp họ có thêm 1 bàn thắng, dĩ nhiên là chưa đủ để tránh khỏi thất bại. Tại sân Via Del Mare, Lecce vượt qua Fiorentina 1-0 cũng với kịch bản dẫn trước từ khá sớm và phòng ngự cực kỳ chặt chẽ.

Không phải tân binh, nhưng Chievo cũng tạo ra một cú sốc trên sân của Genoa, khi thắng ngược 3-1 cực kỳ ấn tượng dù bị thủng lưới ở ngay phút thứ 6. Cuộc cách mạng của Genoa sẽ đi đến đâu, nếu họ vẫn giữ thói quen “hào phóng” của mùa giải trước?

Bách Việt

Vòng 2

Inter – Udinese 2-1
Cesena – Milan 2-0
Cagliari – Roma 5-1
Brescia – Palermo 3-2
Catania – Parma 2-1
Genoa – Chievo 1-3
Juventus – Sampdoria 3-3
Lazio – Bologna 3-1
Lecce – Fiorentina 1-0

Vòng 3

Thứ Bảy 18/9 23h00: Fiorentina – Lazio
Chủ nhật 19/9 01h45: Milan – Catania, 17h30: Bari – Cagliari, 20h00: Cesena – Lecce, Chievo – Brescia, Palermo – Inter, Parma – Genoa, Roma – Bologna, Udinese – Juventus
Thứ Hai 20/9 01h45: Sampdoria - Napoli

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm