2025 sẽ là năm đổi đời của Kane?

21/03/2025 17:39 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Lời nguyền sắp bị phá bỏ. Sau 14 năm chờ đợi dài đằng đẵng, Harry Kane đang tiến đến rất gần danh hiệu bóng đá đầu tiên: Vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich. Nhưng giấc mơ lớn hơn thế rất nhiều, FIFA Ballon D'or, và anh có cơ hội để chạm đến nó.

Trên bảng xếp hạng ứng viên Quả bóng Vàng 2025 mới nhất, tiền đạo người Anh đã leo lên đứng thứ 4, tạm xếp dưới Raphinha, Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Anh đã tăng 3 bậc so với vị trí của tuần trước đó và khẳng định tư cách ứng viên nặng ký cho danh hiệu cá nhân cao quý này.

Có công mài sắt…

Nói đến Harry Kane là nói về một trong những cầu thủ chịu đựng nhiều nỗi cay đắng nhất lịch sử túc cầu. Một tài năng gần như vẹn toàn như vậy nhưng chưa bao giờ được nâng bất cứ một chiếc cúp vô địch chính thức nào, ngay cả khi anh gia nhập Bayern Munich, đội bóng đã thống trị bóng đá Đức trong nhiều năm. Mùa đầu của Kane tại xứ Bavaria cực kỳ xuất sắc khi phá hàng loạt kỷ lục kinh điển, ghi tới 44 bàn trong 45 trận, vậy mà Munich vẫn bất ngờ trắng tay và người ta đùa rằng vận đen của anh đã ám cả đội bóng.

Nhưng 14 năm chờ đợi ấy sẽ kết thúc. Trừ khi thảm họa xảy ra, Bayern Munich mới đánh rơi chức vô địch Bundesliga mùa này. Khi mùa giải còn 8 vòng, họ đang hơn Leverkusen 6 điểm và nhờ 28 lần góp công vào bàn thắng của Kane chỉ trong 24 trận ra sân (21 bàn, 7 kiến tạo), luôn khẳng định vị thế số 1 suốt từ đầu giải. Bayern cũng đang chơi rất tốt ở Champions League, vừa lọt vào tứ kết sau khi đại thắng đối thủ đồng hương Leverkusen 5-0 chung cuộc ở vòng 1/8. Kane cũng là đầu tàu của Bayern với 10 bàn sau 11 lần ra sân.

Sự ổn định bền bỉ của Kane trong suốt nhiều năm qua khiến cho việc anh chưa từng được nâng chiếc cúp nào trở nên quá đỗi bất công, được nhắc đến như một trong những lời nguyền nặng nề nhất. Nhưng sự bất công ấy không làm giảm đi chút nào nỗ lực không ngừng của tiền đạo năm nay đã sắp 32 tuổi, nếu không muốn nói là chỉ khiến anh thêm quyết tâm. Tuổi mỗi ngày một cao nhưng ý chí mỗi ngày một lớn, chờ ngày vượt qua giới hạn của định mệnh.

2025 sẽ là năm đổi đời của Kane? - Ảnh 1.

Cơ hội cạnh tranh Quả bóng Vàng của Harry Kane đang lớn dần

ắt có ngày nên kim

Ngày đó sắp đến rồi. Ít nhất, danh hiệu Bundesliga là thứ đã ở rất gần. Mùa trước, Kane và Bayern Munich đã thua một Leverkusen phi thường, nhưng mùa này là câu chuyện khác. Những hoài nghi dành cho tân HLV Vincent Kompany tan dần theo thời gian, và đây là lúc thậm chí "Hùm xám" còn có cơ hội để giành cả vinh quang Champions League. Ở tứ kết, Bayern sẽ gặp Inter, đội mới chỉ lọt lưới 2 bàn trong 10 trận Champions League mùa này, nhưng với tài năng của Kane và hàng công đã ghi tới 103 bàn/39 trận từ đầu mùa (2,64 bàn/trận), họ chắc chắn sẽ không ngán ngại gì.

Nếu Kane cùng Bayern ít nhất là vào tới chung kết Champions League, cơ hội để anh giành Quả bóng Vàng 2025 là vô cùng rõ ràng. Các ứng viên hàng đầu như Raphinha, Mbappe và Yamal vẫn đang tỏ ra hào nhoáng hơn so với Kane, nhưng mọi thứ có thể thay đổi. Một tiêu chí quan trọng để chiến thắng danh hiệu cao quý này là tinh thần fair-play, thể hiện ở phong cách thi đấu và đạo đức sân cỏ, thứ mà Kane chuẩn mực hơn bất cứ ai. Anh chưa từng có bê bối, luôn tận tụy, trung thành và cố gắng trong mọi hoàn cảnh.

Thế giới đã công nhận Kane là một tiền đạo hàng đầu từ rất lâu, một chân sút sẽ thành huyền thoại sau khi treo giày, nhưng anh vẫn cần các danh hiệu để được ghi danh một cách xứng đáng vào lịch sử bóng đá. 14 năm tay trắng, nhưng 2025 có thể sẽ là năm đại thắng, một năm trả lại hết những gì anh đã bỏ lỡ suốt sự nghiệp quá nhiều đớn đau. Ở tuổi 32, đây cũng có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để anh giành được Quả bóng Vàng. Chắc chắn động lực của Kane trong phần còn lại của mùa giải sẽ rất lớn. Chúc cho anh chạm tới được giấc mơ.


Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm