Sức mạnh Man City: Vì Pep Guardiola có quá nhiều vũ khí trong tay áo

18/12/2017 06:43 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Điều đáng sợ nhất ở Man City mùa này là họ có thể giành chiến thắng với bất cứ đội hình nào, bất cứ ngôi sao nào. Ilkay Gundogan là minh chứng gần nhất.

1. Paul Pogba bảo rằng Man City mùa này gặp may mắn với những chấn thương. Thật ra, đội bóng này đã xử lý quá tốt vấn đề ấy để có một mùa giải thăng hoa. Bằng chứng: Đội trưởng Vincent Kompany và tân binh đắt giá Benjamin Mendy đều chấn thương và gần như không đóng góp gì cả, nhưng Nicolas Otamendi đã chơi cực hay, trong khi Fabian Delph bất ngờ đá rất tốt ở vị trí hậu vệ trái, dù anh vốn là tiền vệ trung tâm.

Và như nhiều người đã nói, Man City rất đáng sợ bởi sự đa dạng trên hàng công. Nếu Leroy Sane không ghi bàn, Raheem Sterling sẽ làm việc đó. Nếu Sergio Aguero không ra sân, họ có thể tin vào Gabriel Jesus.

Khi David Silva vắng mặt ở trận đại chiến với Tottenham, nhiều người e ngại rằng Man City sẽ gặp khó khăn. Silva là nhịp đập của Man xanh trong nhiều năm, và đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp dưới triều đại của Pep Guardiola. Anh và Kevin De Bruyne là hai người điều phối thế trận của Man City. Trái lại, Gundogan nghỉ mất 10 tháng vì chấn thương dây chằng đầu gối. Nhưng rốt cuộc, trong hai lần thay Silva, ở 2 trong số những trận quan trọng nhất mùa, anh đều hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là xuất sắc.

Man City thăng hoa nhờ cái chân trái 'kinh dị' của De Bruyne

Man City thăng hoa nhờ cái chân trái 'kinh dị' của De Bruyne

Khi mà De Bruyne thường xuyên dứt điểm và ghi bàn “hai chân như một”, nhiều người tự hỏi đâu là chân thuận của anh?

2. Tháng trước, trong chuyến làm khách trên sân Napoli, Man City bị dẫn trước nhưng thắng 4-2 và Gundogan đã thay thế rất tốt vai trò Silva khi kiến tạo cho Otamendi ghi bàn, khởi đầu màn ngược dòng ấn tượng.

Spurs được cả Premier League kỳ vọng chặn đà tiến của Man City, và họ đủ thực lực làm điều đó. Đây cũng là đội bóng mà mùa trước, Man City không thắng nổi trong 2 lần chạm trán. Và đội khách cũng là những người nhập cuộc ấn tượng hơn. Nhưng Gundogan đã phủ đầu bằng bàn mở tỷ số ở phút 14, và sau đó lái trận đấu theo ý đội chủ nhà, bằng pha kiến tạo để Kevin de Bruyne nhân đôi cách biệt.

Và cũng chính Gundogan và Kevin De Bruyne đã phối hợp với nhau trong tình huống dẫn đến quả phạt đền (đáng tiếc Gabriel Jesus lại sút dội cột dọc).

3. Jesus đã góp công vào rất nhiều bàn thắng ở mùa giải này, nhưng mới ghi được 2 bàn ở 14 trận gần nhất. Aguero cũng không có phong độ xuất sắc, và việc bị thay ra ở phút 58 là một minh chứng. Nhưng điều đó chẳng phải vấn đề gì với Man City.

Và ở trận này, Raheem Sterling bị chê bai tơi bởi vì bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn. Nhưng chẳng sao, anh vẫn lập một cú đúp ở cuối trận, và thật ra, vẫn đang là cầu thủ Man City ghi bàn nhiều nhất mùa này với 11 lập lập công. Và người kiến tạo cho Sterling nâng tỷ số lên 3-0 là Leroy Sane cũng đã góp công vào 11 bàn thắng ở 10 trận sân nhà mùa này. Sterling sau đó tận dụng triệt để sự hỗn loạn của hàng thủ Tottenham để ghi bàn thứ 4 cho đội chủ nhà, và đó cũng là bàn thứ 15 của anh trên mọi đấu trường.

Và đừng quên, Man City vẫn còn của để dành là Bernardo Silva, nhạc trưởng của Monaco mùa trước. Đó cũng là một ngôi sao có thể tỏa sáng khi cần thiết. Man City mùa này đơn giản là có quá nhiều vũ khí, và quan trọng hơn, họ có một HLV biết cách sử dụng tất cả những vũ khí ấy một cách hiệu quả nhất: Pep Guardiola.

Họ quả thực là một đội bóng đặc biệt!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm