2 anh em cùng nhau khám phá nước Mỹ trước khi bị mù

08/10/2014 12:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai anh em trai người Mỹ cùng mắc chứng thoái hóa mắt nghiêm trọng đã vừa hoàn thành một chuyến đi vòng quanh đất nước có một không hai, trước khi họ hoàn toàn mất đi thị lực.

Justin Purvis, 38 tuổi và Tod Purvis, 43 tuổi đều mắc chứng Choroideremia, một rối loạn di truyền gây mất dần thị lực. Căn bệnh này ảnh hưởng đến tầm nhìn, khả năng nhìn ban đêm và khả năng cảm nhận màu sắc của cả hai anh em. Các nhân viên y tế đã cảnh báo 2 người rằng căn bệnh sẽ thể khiến họ bị mù vĩnh viễn.


Tod (trái) và Justin (phải) đứng trước điểm du lịch Devil's Tower ở Wyoming, Mỹ

Tod cho biết: "Khi thị lực bắt đầu giảm vào năm 2008, tôi đã thực sự thất vọng và chán nản. Tôi thường về nhà sau giờ làm và ngồi lì trong căn hộ của mình". Tuy nhiên đó là khi Justin đề nghị 2 anh em làm một chuyến đi vòng quanh nước Mỹ để có thể nhìn ngắm mọi thứ, trong khi họ vẫn còn thị lực.



Tod đang nếm vị bắp ngô trên một cánh đồng.

Kết quả là 2 anh em đã thực hiện hành trình dài 20.000 km, đi từ New York đến Los Angeles. Dọc đường, họ tham quan các thắng cảnh nổi tiếng như Hẻm Núi lớn (Grand Canyon) ở Arizona, khối đá Devil’s Tower ở Wyoming, Công viên quốc gia Yellowstone và Thác Niagara...


Tod ở sa mạc Nevada, Mỹ

Họ lái xe dọc chiều dài nước Mỹ bằng một chiếc Ford Escape. Tod vẫn có khả năng lái xe nhưng trong hành trình, Justin đã gần như mù hẳn.



Một cảnh trong hành trình mà hai em đã ghi lại trong phim Lái xe mù

Tod cho biết 2 anh em đã tới thăm những điểm đẹp nhất ở Mỹ để có thể lưu giữ những hình ảnh đó trong tâm trí mãi mãi. Anh nói: "Chúng tôi muốn tới những nơi chưa bao giờ đặt chân đến, cũng như thăm lại một số nơi đã ghé qua và có trải nghiệm thích thú. Chúng tôi muốn “nhồi nhét” càng nhiều hình ảnh vào đầu càng tốt. Một nơi đã in sâu trong tâm trí của tôi là khối đá Devil's Tower. Chúng tôi đã ở lại khu vực đó và nhìn vào khối đá trong nhiều giờ, cố ghi lại hình ảnh của nó”.



Tod (phải) và Justin (trái) đang ngắm nhìn những con rắn và cố ghi nhớ những hình ảnh vào đầu

Tod và Justin cũng quay lại Grand Canyon, nơi cả hai từng đến thăm cùng gia đình khi còn bé. Tod chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm động trong lần trở lại, vì biết rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy nơi này thêm một lần nữa."


Anh em nhà Purvis dừng chân tại Grand Canyon

"Tôi muốn nhìn ngắm tất cả mọi thứ, không chỉ những cảnh đep thiên nhiên mà còn cả các bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật. Và không chỉ ở Mỹ, chúng tôi còn muốn nhìn ngắm cả thế giới” - Tod tâm sự và nói thêm - "Tôi đang có kế hoạch tới Alaska vào năm tới. Tôi cùng vợ cũng vừa đến quần đảo Galapagos"

Tod chia sẻ rằng "nếu mất thị lực, anh sẽ nhớ cảnh hoàng hôn nhất". "Tôi cũng nhớ khuôn mặt của những người thân yêu. Sẽ thật khó khăn khi tôi không bao giờ có thể nhìn thấy gương mặt của vợ thêm một lần nữa" - anh chia sẻ



Tod và Justin bơi tại Pennsylvania và hy vọng có thể khám phá nhiều nơi hơn nữa

Được biết khi thực hiện hành trình xuyên Mỹ đáng kinh ngạc vào năm 2010, hai anh em đã dùng máy ghi hình thu lại toàn bộ chuyến đi. Bộ phim được làm ra từ các thước video mà họ ghi lại, có tên Lái xe mù, đã được phát hành trong năm nay trên trang thuê phim Vimeo và sẽ sớm có mặt trên trang Amazon. Thị lực của cả hai đã trở nên tồi tệ hơn nhiều khi hành trình gần hoàn tất và khi trở về nhà, Justin được xác nhận đã mất hoàn toàn thị lực.”

Hầu hết những người bị Choroideremia sẽ mất tầm nhìn nhanh nhất trong độ tuổi gần 40, dù căn bệnh này bắt đầu từ thời thơ ấu. Trên thế giới có khoảng 1/50.000 người mắc bệnh và chủ yếu là ở nam giới.

Vân Anh





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm