Ajax Amsterdam: Khi "Thánh Johan" hiển linh

14/09/2011 11:59 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Champions League mùa bóng năm ngoái, Ajax cũng được xếp ở cùng bảng với Real Madrid. Và "Thánh" Johan Cruyff, biểu tượng của cả Ajax và Barcelona đã phải cay đắng chứng kiến CLB không đội trời chung Real Madrid đả bại tơi bời Ajax yêu dấu của ông cả hai lượt trận (2-0 và 4-0).

Hai trận đấu này thực sự là những giọt nước làm tràn ly đối với sức chịu đựng của Thánh Johan. Ông đã đặt ngay vé bay về Amsterdam để ra tay sắp xếp lại thượng tầng của Ajax. “Tôi nhận ra rằng những trận đấu đó đã bắt đầu một sự thay đổi lớn lao tại Ajax và nhiều chuyện đã xảy ra kể từ đó.”

Sự cải tổ mạnh mẽ từ thượng tầng đã đem lại tương lai tươi sáng hơn cho Ajax- Ảnh Getty

HLV Martin Jol ra đi. Frank de Boer thay thế, với sự phụ tá của Dennis Bergkamp và Wim Jonk cùng tham gia ban huấn luyện. Jan Olde Riekerink, người đứng đầu hệ thống đào tạo trẻ phải kết thúc sớm hợp đồng 2 năm, Danny Blind được điều chuyển lên làm Giám đốc Kỹ thuật và quan trọng nhất, ban giám đốc và ban huấn luyện cũ của Ajax đều phải thu dọn bàn làm việc đi chỗ khác.

Cơn lốc đổi thay do Thánh Johan tác động trực tiếp, với tôn chỉ tìm lại ánh hào quang xưa bằng cách khôi phục lại những giá trị truyền thống với niềm tin được trao gửi vào tay những chiến thuật gia, chiến lược gia trẻ đã nói ở trên - vốn đều là thần tượng của các cổ động viên khi còn khoác áo cầu thủ Ajax.

“Tầm nhìn cơ bản đã rõ ràng. Chúng ta cần đưa ra quyết định, vì đây là một CLB bóng đá chứ không phải cái chợ. Các cầu thủ cần được định hướng. Tôi tin Ajax đã sẵn sàng cho bước tiến mới. Năm ngoái Ajax thường thi đấu chỉ đạt mức điểm 5 (trên thang điểm 10) và thỉnh thoảng mới có một trận được điểm 9. Chúng tôi cần phải chắc chắn mùa này sẽ không bao giờ chơi dưới mức điểm 7 và có nhiều trận điểm 9 hơn.”

Sự cải tổ mạnh mẽ từ thượng tầng của Ajax rõ ràng đã đem lại tương lai tươi sáng hơn cho Ajax. Lên thay Martin Jol từ cuối năm 2010, Frank de Boer đã ngay lập tức dẫn dắt Ajax đến chức vô địch thứ 30 trong lịch sử CLB bằng lối chơi tấn công đẹp mắt như truyền thống cùng việc thực thi triệt để chính sách trọng dụng các tài năng trẻ, hầu hết trưởng thành từ chính học viện đào tạo trứ danh có thời từng được coi là số 1 của châu Âu và thế giới.

Mùa này, sau 5 vòng đấu ở Eredivisie, Ajax tiếp tục dẫn đầu với thành tích bất bại (thắng 4, hòa 1). Làn gió đổi mới ở còn truyền thêm sự tự tin cho các cầu thủ. Hậu vệ đội trưởng 24 tuổi Jan Vertonghen nghĩ rằng Ajax đang sẵn sàng lên đến đỉnh cao như giai đoạn hoàng kim gần đây nhất ở thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Trước hết là tạo được sự cách biệt so với các đối thủ ở giải quốc nội trước khi vươn đến đỉnh cao trên trường đấu châu Âu. “Chúng tôi không ở trong một bảng đấu dễ dàng, nhưng chúng tôi có thể giải quyết tốt Lyon. Và tại sao không thể giành được 1 điểm từ Real Madrid nhỉ? Hay hơn thế nữa? Chúng tôi có một đội bóng trẻ nhưng đầy tài năng. Năm nay thì có thể còn quá sớm, nhưng nếu chúng tôi có thể gắn bó bên nhau và giữ được những cầu thủ trụ cột như Siem (de Jong), Gregory (van der Wiel) và Christian (Eriksen), chúng tôi có thể trưởng thành và cùng nhau giành được nhiều thành công hơn nữa.”

Minh Hoàng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm