Frank De Boer thắng trận ra mắt với Ajax: Lộ diện tướng tài

10/12/2010 10:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Frank De Boer chỉ được coi là người chữa cháy cho băng ghế HLV của Ajax, sau khi HLV Martin Jol rời ghế vào thứ Hai, nhưng thật đáng ngạc nhiên là trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình ở đội một, ông đã cho thấy những phẩm chất của một nhà cầm quân giỏi trong tương lai.

"Tôi đã nói với các học trò rằng họ phải dám chơi bóng ở San Siro và không được phép biểu lộ bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào" - Và Ajax của De Boer đã làm đúng như những gì ông yêu cầu, với một lối đá tấn công dứt khoát và được tổ chức khá bài bản. De Boer không chỉ coi mình là một người chữa cháy, ông tiết lộ "Tôi thực sự muốn họ chơi theo cách của tôi, kết nối thành một đội bóng mà ai cũng có tinh thần chiến đấu vì đồng đội. Và khi ai đó mất bóng, chúng tôi không được phép hoảng loạn".

Frank De Boer đã có trận ra mắt thành công - Ảnh Getty

Nút thắt của trận đấu xuất hiện khi Mathieu Flamini, một trong 2 tiền vệ thủ của Milan ở trận này (người còn lại là Ambrosini) chấn thương giữa hiệp một và nhường chỗ cho Kevin Prince Boateng.  De Boer đã khai thác điểm yếu ấy của đối thủ một cách xuất sắc: "Chúng tôi đẩy cao đội hình, cố gắng kiểm soát bóng một cách kiên nhẫn và phối hợp với cặp tiền đạo Luis (Suarez) và Miralem (Sulejmani) di chuyển rộng". Bộ đôi trên hàng công của Ajax thường chơi dạt ra 2 biên ở trận này, đi bóng quấy rối (Suarez đã làm nhiệm vụ này quá xuất sắc) trước khi trả ngược lại cho các tiền vệ băng lên dứt điểm. Mất Flamini, Milan dĩ nhiên không đủ sức bịt các khoảng trống trước cấm địa, và cả 2 bàn thua của họ đều đến sau những tình huống sút xa của các tiền vệ Ajax, chưa kể hàng loạt những quả rocket khác bị Marco Amelia từ chối.

Việc Ajax chơi với những tiền vệ trung tâm nhô cao như thế cũng ngăn chặn Andrea Pirlo, người thường xuyên lùi về sát hàng thủ nhận bóng để lãnh trách nhiệm tổ chức từ tuyến sau, luôn bị gây sức ép và hạn chế khả năng phát động những quả chuyền dài phản công. Kết quả là trong hiệp hai, Ajax hoàn toàn chia cắt được hàng tiền vệ Milan, và thoải mái đẩy đội hình Rossoneri lùi sâu về sân nhà, trước khi khai thác khoảng trống mênh mông trước cấm địa và ghi bàn.

"Tôi áng chừng chúng tôi đã có khoảng 13-14 cú sút trúng đích, và những con số này rõ ràng nói lên rất nhiều điều. Tôi hy vọng chiến thắng này sẽ giúp các cầu thủ của tôi tin rằng họ đủ năng lực để chơi một thứ bóng đá tuyệt diệu" - De Boer "chốt" lại màn trình diễn của các học trò trong trận chính thức đầu tiên trong sự nghiệp của ông. "Lần đầu tiên" ấy đã được De Boer kiểm soát thật hoàn hảo: Những lời khích lệ và sự chuẩn bị chiến thuật chu đáo, khả năng đọc trận đấu và phản xạ chính xác trước các tình huống trên sân và cuối cùng, một lời động viên đúng đắn sau khi trận đấu kết thúc.

Nên nhớ là dưới thời Martin Jol, Ajax chỉ thắng được đúng một trận vòng bảng mùa này (hạ Auxerre 2-1), và đang chơi không thành công ở giải VĐQG Hà Lan. Giành chiến thắng ngay trên sân đối thủ, dù là một đối thủ không còn nhiều động lực thi đấu đi nữa (Milan đã vượt qua vòng bảng), trong bối cảnh như thế không phải điều đơn giản. Quan trọng hơn cả, De Boer đã đem lại sự tự tin cho đội bóng ngay trong trận chính thức đầu tiên của ông ở đội một. Chắc chắn, đó là những dấu hiệu của một nhà cầm quân rất tài năng. Và sau 2 năm chỉ đảm trách nhiệm vụ huấn luyện đội trẻ Ajax lẫn trợ lý HLV ở đội tuyển Hà Lan (dự World Cup vừa qua, dưới quyền HLV trưởng Bert van Mawijk), De Boer đã sẵn sàng để bước ra ánh sáng.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm