1h45, ngày 03/10, Celta Vigo – Barcelona: Thắng Celta để hết nhớ Leo Messi

02/10/2016 15:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Celta Vigo cũng giống như Espanyol, xanh mặt khi gặp Real Madrid. Nhưng cứ gặp Barcelona, là đá như gặp phải kẻ thù không đội trời chung.

Mùa đầu tiên HLV Luis Enrique trở lại Camp Nou, Celta Vigo khiến ông bị bẽ mặt bằng chiến thắng ngay tại sân khách. Mùa tiếp theo, họ lại “nện” cho nhà đương kim vô địch La Liga tơi tả tại sân Balaidos, trận thua mà Barcelona bị mô tả là những kẻ ảo mộng đáng thương.

Mini – Barca

HLV Eduardo Berizzo ghét cay ghét đắng việc đội bóng của ông bị gọi là “tiểu Barca”, nhưng nền tảng mà HLV người Argentina nhận lại từ tay Luis Enrique sẽ mang đến cảm giác như vậy. Celta Vigo thích chơi bóng ngắn, pressing cao, phản công tốc độ, và chính xác như một chiếc đồng hồ. Đó là những thứ mà Barcelona của Enrique trình diễn vài mùa bóng qua.

Đã có một chút thay đổi khi Nolito rời sân Balaidos, và đội bóng xứ Galicia thích nghi tương đối chậm chạp với cuộc chia tay này. Họ chỉ biết hòa và thua ở 4 vòng đầu tiên, nhưng đã kịp gượng lại với chiến thắng trước Sporting Gijon, mới tuần trước thôi là đánh bại một đội bóng xứ Catalunya khác: Espanyol.

Dù đó có thể là chưa đủ để khiến đội chủ sân Balaidos trở nên ấn tượng hơn, nhưng nếu chấn thương của Leo Messi là quà tặng với Celta Vigo, họ sẽ biết cách nhận món quà của mình thế nào. “Thiếu Leo Messi, Barcelona không đáng sợ như đã biết. Tôi không thể nói là có thể đánh bại họ, nhưng chúng tôi sẽ có một trận ra trò với họ”, HLV 46 tuổi này không phải là người đầu tiên đánh giá thấp Barcelona không Messi, và sự cứng cỏi đó chính là thứ khiến Celta Vigo trở nên đáng sợ.

Barca vẫn thắng, nhưng đá rất bế tắc

Barca vẫn thắng, nhưng đá rất bế tắc

Barcelona lại có thêm một trận đấu khó nhọc nữa trên đất Đức khi thiếu Leo Messi, nhưng một lần nữa họ biết cách xử lý những vấn đề khi không có ngôi sao người Argentina.

Quây ráp với cường độ lớn, dùng bẫy việt vị, phòng ngự từ giữa sân, phá hủy nhịp độ chơi bóng, phản công nhanh như chớp, đẩy Barcelona vào thế trận ngột ngạt, đó là những vũ khí mà Eduardo Berizzo dành cho Luis Enrique. Khiến đối thủ rơi vào địa ngục, và trải qua 90 phút tăm tối ở Balaidos, như một cách để Celta Vigo trở lại với hình ảnh của đội bóng đáng xem nhất ở La Liga mùa này.

Barcelona sẽ lại biến hóa

Giành chiến thắng thế nào giờ lại trở thành câu hỏi thú vị với Barcelona. Khi HLV Luis Enrique tỏ ra rất “chịu chơi” ở mùa này. Quay vòng cầu thủ? Không có gì đáng ngạc nhiên, khi ông vẫn thường làm vậy. Sắp xếp các cầu thủ vào các vị trí thi đấu khác nhau? Cũng không còn quá mới mẻ nữa. Thay đổi chiến thuật liên tục qua từng trận, thậm chí đổi chiến thuật qua từng phút của trận đấu mới đặc biệt ấn tượng.

HLV người Asturias chưa bao giờ ngại thử nghiệm hay sợ hãi với những tính toán của mình. Luôn có những cách khác nhau để ông đạt được mục tiêu, vì với những cầu thủ có trong tay, Luis Enrique có thể thỏa sức sáng tạo về lối chơi, và không cần phải quá lo lắng khi Barcelona rơi vào tình thế bất lợi.

Celta Vigo rõ ràng không phải là đội bóng mang tới dự cảm dễ chịu, nhưng nhất định không thể khiến Barcelona chùn bước vào thời điểm này. Đội bóng xứ Catalunya đã học được nhiều điều từ trận thua vỡ mật mùa trước, và còn học được nhiều hơn thế từ những chiến thắng trước Leganes, Sporting Gijon hay Monchengladbach. Có vẻ như họ không còn quá phụ thuộc vào bộ ba MSN, cũng không quá cầu kì trong cách tổ chức hay kết thúc một pha tấn công, hoặc khai thác mọi tình huống trên sân một cách hiệu quả nhất. Celta Vigo có thể hiểu được sự nguy hiểm của Barcelona, nhưng chắc chắn không thể biết đội bóng xứ Catalunya sẽ mang điều gì đến Balaidos: Sự khó lường trong cách tiếp cận trận đấu hay sự đa dạng ở cách ghi bàn. Và Berizzo thì không bao giờ nắm được, Luis Enrique đang giấu lá bài nào trong tay áo.

2,5 8 trong số 10 trận gần nhất gặp Barcelona, trung bình mỗi trận Celta Vigo ghi được 2,5 bàn thắng. Và 18 trong số 22 trận ở La Liga gần đây, mỗi trận Barcelona ghi được trung bình 2,5 bàn thắng.

5 8 trận đối đầu giữa Barcelona và Celta Vigo ở La Liga trong 4 mùa bóng trở lại đây, Barcelona thắng 5 trận, thua 2 trận và hòa 1 trận.

5 Celta Vigo đã khởi đầu mùa giải này với 5 trận chỉ hòa (2) và thua (3). Nhưng ngày sau đó, họ thắng 3 trận liên tiếp

Đội hình dự kiến:

Celta Vigo: Alvarez; Roncaglia, Gomez, Cabral, Mallo; Wass, Radoja; Bongonda, Hernandez, Sisto; Aspas

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Mascherano, Alba; Rakitic, Gomes, Iniesta; Turan, Suarez, Neymar

Dự đoán: 0-2


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm