Quan điểm: Chelsea có dám phụ thuộc vào Torres?

14/02/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Để khai thác triệt để tài năng, đẳng cấp và trình độ của Torres, Chelsea phải xây dựng lối chơi xoay quanh anh. Vấn đề là liệu Chelsea và Ancelotti có dám thực hiện điều đó hay không.

Trong 5 mùa cuối cùng của Torres ở sân Vicente Calderon, Atletico Madrid bị (hoặc được) xem là đội-bóng-một-người. Người đó là Torres. Anh dẫn dắt hàng công. Anh ghi bàn. Phong độ của anh quyết định đến số phận của Atletico. Sau đó anh còn là thủ lĩnh đích thực khi đảm nhận chiếc băng đội trưởng từ năm 19 tuổi.

Chelsea có dám xoay lối chơi quanh Torres?- Ảnh Getty

Đến Merseyside, anh nhanh chóng biến Liverpool thành Atletico mới. Ngay mùa đầu tiên, anh đã ghi đến 33 bàn từ 46 trận. Dù sở hữu nhiều ngôi sao như Carragher, Gerrard, Xabi Alonso..., Liverpool chỉ là đội bóng tầm thường khi thiếu vắng Torres. Suốt 3 mùa rưỡi ở Liverpool, Torres là trung tâm của lối chơi. Mọi đường lên bóng, tấn công, mọi giải pháp chiến thuật đều xoay quanh Torres. Rất nhiều trận đấu, Liverpool đá theo kiểu có bóng là "nhồi" cho Torres và để mặc anh giải quyết, mà điển hình nhất là khi anh lập cú đúp vào lưới Chelsea trong chiến thắng 2-0 của Liverpool ở Anfield mùa này. Đỉnh điểm của sự lệ thuộc vào Torres là trận tiếp M.U mùa trước. Khi ấy, Torres chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, suốt 10 ngày chẳng tập luyện gì. Thế mà Benitez vẫn đưa anh vào sân. Anh chơi hay, ghi bàn và giúp Liverpool thắng 2-0. Nửa cuối mùa trước, chỉ cần bình phục 80% thôi là Torres phải vào sân. Liverpool càng phụ thuộc, Torres càng đá hay. Cứ "vứt" bóng cho anh, anh sẽ ghi bàn mà không cần nhiều sự hỗ trợ.

Ở cấp ĐTQG, giải đấu mà Torres chơi hay nhất là EURO 2008. Sự thực, anh chỉ tỏa sáng từ sau khi David Villa dính chấn thương. Không Villa, hàng công Tây Ban Nha phụ thuộc vào tài năng của Torres và chính anh đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới Đức ở trận CK. Nhưng đến World Cup 2010, Torres hoàn toàn mờ nhạt so với Villa. Hàng công của Tây Ban Nha khi ấy lấy Villa làm trọng tâm chứ không phải Torres.

Torres đã gây thất vọng ở trận ra mắt trong màu áo Chelsea. Trong 66 phút trên sân, anh chỉ chạm bóng 29 lần và chỉ có 2 cú dứt điểm. Điều này có nghĩa, phải hơn 2 phút anh mới chạm bóng 1 lần và cần hơn nửa tiếng cho một lần dứt điểm. Thống kê ấy đã phản ánh vai trò của Torres ở đội bóng mới: Anh chưa phải là trung tâm của đội bóng. Sự thực, Ancelotti không thể vội vàng xây dựng lối chơi của Chelsea xoay quanh Torres. Suốt bao năm qua, Chelsea đã quá quen phụ thuộc vào Drogba, một cầu thủ có phong cách thi đấu rất khác với Torres dù cả hai đều là tiền đạo xuất sắc hàng đầu thế giới. Tuy vậy, Ancelotti cần quyết đoán. Hoặc giữ nguyên hệ thống chiến thuật xoay quanh Drogba. Hoặc thay đổi triệt để, lấy Torres làm tâm. Nửa vời không thể mang lại thành công. Ở trận gặp Liverpool, Ancelotti đã trả giá vì sự nửa vời này. Hàng công của Chelsea hoạt động với Anelka đá lùi còn Drogba và Torres đá song song ở phía trên. Sơ đồ chiến thuật ấy không thích hợp với Drogba lẫn Torres. Hệ quả là Chelsea lâm vào bế tắc và bị đánh bại ngay tại sân nhà.

Đã xuất hiện tin đồn cho rằng Chelsea sẽ thay máu rầm rộ ở mùa Hè tới đây. Danh sách bị thanh lý nghe đâu có tên Drogba và Anelka. Nếu điều này trở thành sự thực, Ancelotti mới có đủ điều kiện, thời cơ để xây dựng hàng công Chelsea xoay quanh Torres. Và khi ấy, chúng ta sẽ được chứng kiến một Torres đáng sợ nhất.

Nhưng Ancelotti cần lưu ý một điều: những đội bóng phụ thuộc vào Torres chưa bao giờ thành công dù tiền đạo này có chơi hay đến như thế nào. Chỉ sau khi bán Torres, Atletico Madrid mới giành suất dự Champions League. Từ khi Torres đến Anfield, Liverpool hoàn toàn trắng tay.

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm