19h00 giờ VN, Malaysia – Indonesia: Cho lần đầu tiên

26/12/2010 09:43 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Cho dù là Malaysia hay Indonesia thì giải bóng đá vô địch Đông Nam Á cũng sẽ chứng kiến sự lên ngôi của một vị vua mới, và bởi thế, cả Malaysia và Indonesia đều đang vô cùng háo hức và cẩn trọng trước trận chiến quyết định này.

Indonesia của Irfan liệu sẽ có cơ hội ăn mừng như thế này ở Bukit Jalil? Ảnh: Getty

Để giữ sức cho các cầu thủ, LĐBĐ Indonesia đã thuê riêng một chuyên cơ để đưa thầy trò HLV Alfred Riedl sang Kuala Lumpur (Malaysia) rồi sẽ trở về Jakarta (Indonesia) ngay trong đêm nay nhằm giữ gìn sức lực cho trận chung kết lượt về. So với Malaysia mới chỉ 1 lần có mặt ở chung kết năm 1996, Indonesia có tới 3 lần vào tới trận đấu cuối cùng (năm 2000, 2002 và 2004), song đều thất bại.

Ký ức chẳng mấy vui vẻ ấy giờ chỉ còn thoáng qua trong trí nhớ của các cầu thủ Indonesia, nhưng hiện tại cũng không phải là hoàn hảo với thầy trò HLV Riedl. Kể từ đầu giải tới giờ, Indonesia chưa bao giờ phải thi đấu trên sân khách, và đấy là điều khiến người ta lo lắng về khả năng chịu đựng áp lực của Merah Putih, biệt danh của ĐT Indonesia.

Ngay ở vòng bán kết với Philippines vừa rồi, dù được đá cả 2 lượt trận trên sân nhà Gelora Bung Karno, nhưng vẫn có những thời điểm các cầu thủ Indonesia bị tâm lý nặng trước lối chơi thiên về thể lực của Philippines.

Bản thân HLV Riedl cũng phải thừa nhận điều này khi nói: “Ở trận chung kết chúng tôi phải cố gắng không tỏ ra căng thẳng như đã từng bị rơi vào trạng thái đó. Trong 25 phút cuối trận bán kết lượt về với Philippines, các cầu thủ đã bị tâm lý khá nặng tới mức họ không làm chủ hoàn toàn được đôi chân của mình. Hôm nay, có thể chúng tôi sẽ phải chịu áp lực nếu như Malaysia lựa chọn cách tiếp cận trận đấu bằng một chiến thuật thiên về phòng ngự".

Ghi được 15 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn sau 5 trận tại AFF Suzuki Cup 2010, Indonesia đang sở hữu một thành tích rất tốt, nhưng ở cuộc chiến có tính chất cân não như trận chung kết, những thống kê đôi khi chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, mà cơ bản vẫn là bản lĩnh của các cầu thủ. So với Indonesia, cách chơi của Malaysia không hấp dẫn và quyến rũ bằng, nhưng điểm mạnh của thầy trò HLV Rajagobal lại là khả năng tổ chức và ý thức kỷ luật cực tốt dựa trên nền tảng thể lực sung mãn.

Dễ thấy là thể lực của các cầu thủ Indonesia đã bị suy giảm khá nhiều sau hàng loạt trận đấu mà họ chơi với tốc độ chóng mặt ở vòng bảng và bán kết, và với chấn thương của một loạt trụ cột như Christian Gonzales, Firman Utina hay Oktovianus Maniani, HLV Riedl hẳn là có nhiều lý do để lo lắng, dù ông vẫn cứng giọng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chơi tấn công ở Kuala Lumpur và tôi nghĩ Indonesia sẽ giành chiến thắng 2-0 tại Bukit Jalil”.

Về phía Malaysia, dĩ nhiên là đội bóng này đang rất nóng lòng xung trận với Indonesia để trả món nợ thua 1-5 ở vòng bảng. Trung vệ Muslim Ahmad bộc bạch: “Không ai biết cái gì đã ám ảnh chúng tôi trong trận ra quân với Indonesia. Tất cả chúng tôi đã thi đấu như thể những con gà bị cắt tiết, mất hết cả phương hướng. Lúc nhớ lại chúng tôi không biết Malaysia đã thi đấu kiểu gì, nhưng sau thất bại đó, chúng tôi đã đứng dậy và việc có mặt trong trận chung kết này là phần thưởng xứng đáng cho chúng tôi. Tuy nhiên, Malaysia vẫn còn một việc cần phải giải quyết và chúng tôi muốn báo thù sau thất bại xấu hổ ở vòng bảng”.

Dự đoán: 2-0

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm