Bóng đá Anh

18h45 ngày 17/10, Aston Villa - Chelsea: Từ Hiddink đến Ancelotti

17/10/2009 08:48 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 8 tháng trước, chiến thắng trước Aston Villa đã khởi đầu thời kỳ thăng hoa ngắn của Chelsea với Guus Hiddink. 8 tháng sau, Chelsea của Ancelotti rất cần chiến thắng ở chính tại Villa Park để khẳng định vị thế ƯCV số 1 cho ngôi vô địch.

Villa Park và ký ức Hiddink

Lần gần nhất họ gặp nhau tại Villa Park, ngày 21/02/09, Aston Villa đứng thứ 3 trên BXH với 49 điểm sau 25 vòng, hơn Chelsea 2 điểm và bỏ xa Arsenal khoảng cách lên đến 7 điểm. Trận đấu hôm ấy gắn liền với một sự kiện: Guus Hiddink, HLV ĐT Nga, chính thức bắt đầu cuộc phiêu lưu ngắn hạn với Chelsea sau khi chấp nhận lời cầu cứu khẩn cấp từ "bạn thân" Roman Abramovich, người đã rất lo lắng về nguy cơ The Blues bị đá văng khỏi tốp 4. Hiddink đã có thể chọn màn ra mắt một tuần trước đó khi Chelsea làm khách trên sân đội bóng bé nhỏ Watford tại Cúp FA (ông đã có mặt để quan sát trận đấu từ khán đài). Nhưng HLV người Hà Lan đã chấp nhận chơi canh bạc trước Aston Villa, đội bóng ở thời điểm ấy chỉ mới thua 1 trận trên sân nhà.

Chiến thắng 1-0 của Hiddink tại Villa Park, với pha làm bàn duy nhất của Anelka, đã thay đổi hoàn toàn số phận của 2 đội bóng. Từ một đội bóng hỗn loạn, mất phương hướng và mất niềm tin dưới thời Scolari, Chelsea đã trở lại với hình bóng của một gã khổng lồ. Có thể Hiddink không tạo ra nhiều chiến tích khủng khiếp ở Chelsea, chỉ là 1 chiếc Cúp FA, nhưng những gì mà HLV người Hà Lan làm được chính là nền tảng để Carlo Ancelotti xây dựng nên Chelsea hiện tại: đoàn kết ở phòng thay đồ, kỷ luật trên sân đấu, hiện dẫn đầu ở Premier League và là ƯCV nặng ký cho chức VĐ ở mọi giải đấu.


Chelsea (trái) rất cần chiến thắng tại Villa Park để khẳng định vị thế ƯCV số 1 cho ngôi vô địch.

Với Aston Villa, thất bại trước Chelsea cách đây 8 tháng là bước ngoặt cho màn trượt dốc không phanh. Trước khi gặp Chelsea, Aston Villa đã trải qua chuỗi 13 trận bất bại và dường như nắm chắc chiếc vé Champions League trong tay. Kể từ khi gặp Chelsea, đội bóng của HLV Martin O'Neill không biết đến hương vị chiến thắng suốt 9 trận, để rồi kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6, tan vỡ giấc mộng chen chân vào tốp 4. Và chính kết cục này dẫn đến sự ra đi của thủ quân Gareth Barry.

Điểm nóng trung lộ

Chelsea đã nhanh chóng đứng dậy từ thất bại trước Wigan bằng chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Liverpool tại Stamford Bridge. Nhưng cần biết rằng, đội bóng đầu tiên đánh bại Liverpool mùa này chính là Aston Villa, với tỷ số 3-1 ngay tại Anfield, nơi mà đội bóng vùng Merseyside chưa từng nếm mùi chiến bại tại Premier League trong suốt gần 2 năm với tổng cộng 31 trận.

Đó là trận đấu hay nhất của Aston Villa mùa này. Với 3 tiền vệ trung tâm là Petrov, Reo-Coker và Sidwell, Aston Villa đã khiến Gerrard và các đồng đội rơi vào trạng thái bế tắc khi tìm cách tấn công trung lộ. Trong cuộc chiến tay đôi với Gerrard, Reo-Coker đã chơi cực hay, từ thu hồi bóng đến phát động tấn công. Khi Gerrard "mất tích" và Torres bị bao vây giữa những hậu vệ chơi tập trung, Liverpool đã bị đánh bại một cách tâm phục, khẩu phục bởi Aston Villa. Tiếc cho Villa là ngay sau đó, họ phải chứng kiến mâu thuẫn giữa HLV Martin O'Neill và Reo-Coker. Cựu thành viên của U21 Anh đã phải ngồi ngoài nhiều trận và quan hệ giữa anh với HLV chỉ mới được hàn gắn (vào sân thay người ở trận gặp Man City vừa qua).

Sự trở lại của Reo-Coker là cực kỳ quan trọng khi họ tiếp Chelsea đêm nay. Cho dù đánh bại Liverpool nhờ 2 pha đi bóng uy lực từ biên của Drogba, sức mạnh tấn công của Chelsea nằm ở trung lộ chứ không phải 2 cánh. Hàng tiền vệ kim cương của Ancelotti thường triển khai bóng chậm và chắc ở khu vực giữa sân trước khi những Lampard, Essien, Ballack hay Deco chờ đợi sơ hở của đối phương để tung ra những đường chọc khe chết người. Ví dụ điển hình nhất là cú ngược dòng đánh bại Sunderland 3-1, với 3 bàn thắng của Chelsea đều đến từ những pha tấn công trung lộ. Nếu Reo-Coker cùng với Petrov và Sidwell giành lấy sự kiểm soát ở khu vực giữa sân như ở Anfield, tiếp tục phát huy những pha phản công dọc 2 biên sở trường, với những màn dốc bóng tốc độ và kỹ thuật của Ashley Young và Milner, Aston Villa hoàn toàn có thể kiếm điểm trước Chelsea. Thậm chí, nếu gặp vận may, chiến thắng không phải là giấc mơ quá xa vời.

DỰ ĐOÁN: 2-1

LỰC LƯỢNG:

Aston Villa: Davies (vai), Downing (chân) tiếp tục dưỡng thương.

Chelsea: Thủ thành Petr Cech trở lại sau án treo giò. Ballack nhiều khả năng kịp bình phục sau khi dính chấn thương nhẹ từ đồng đội Zhirkov trong trận Nga - Đức.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Aston Villa: Friedel - Cuellar, Dunne, Collins, Warnock - Milner, Petrov, Reo-Coker, Sidwell, Ashley Young - Agbonlahor.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Carvalho, Terry, A.Cole - Ballack, Essien, Lampard, Deco - Anelka, Drogba.

ĐỨC LỘC

ĐỐI ĐẦU

21/02/09    Aston Villa-Chelsea     0-1
05/10/08     Chelsea-Aston Villa     2-0
26/12/07    Chelsea-Aston Villa     4-4
02/09/07     Aston Villa-Chelsea     2-0
02/01/07     Aston Villa-Chelsea     0-0

PHONG ĐỘ

Aston Villa
05/10/09    Aston Villa-Man City    1-1
26/09/09    Blackburn-Aston Villa    2-1    
23/09/09    Aston Villa-Cardiff    1-0
19/09/09    Aston Villa-Portsmouth    2-0
13/09/09    Birmingham-Aston Villa        0-1

Chelsea
04/10/09    Chelsea-Liverpool    2-0
30/09/09    APOEL-Chelsea    0-1
26/09/09    Wigan-Chelsea    3-1
23/09/09    Chelsea-QPR    1-0
20/09/09    Chelsea-Tottenham    3-0


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm