(TT&VH cuối tuần) - Sau lượt trận quốc tế vừa qua, Premier League trở lại cùng vòng 9 mà lịch thi đấu khá “thiên vị” các đại gia với những cuộc đụng độ “làng nhàng”. Đáng chú ý nhất chỉ là trận mở đầu vòng này giữa Aston Villa và Chelsea tại Villa Park. Những ngày qua, rộn ràng ở cả hai đội là những thông tin về... chuyển nhượng!
Trung vệ Alex trở thành cầu thủ mới nhất ở Stamford Bridge gia hạn hợp đồng. Trong khi đó, Aston Villa đang chuẩn bị sẵn sàng chia tay với Emile Heskey. Thực ra, họ không phải là những cái tên quan trọng bậc nhất ở đội hình hiện tại. Nhưng những động thái này lại gợi lên nhiều điều về chính sách lực lượng của Chelsea lẫn Aston Villa trong một mùa giải khá quyết định với cả hai.
Gia cố chờ… hết án
Thành công ban đầu của Carlo Ancelotti giúp các fan Chelsea phần nào tạm quên bị bản án nặng cấm tham gia chuyển nhượng đến 2011 mà FIFA “tặng” họ sau vụ lôi kéo tài năng trẻ Gael Kakuta. Nhưng cuối tuần này, câu chuyện đó sẽ nóng trở lại.

Không có vụ Kakuta, các hợp đồng đó vẫn được xúc tiến như thường vì nó hợp logic với chiến lược của CLB. Cái ngày mà Roman Abramovich vung cả trăm triệu bảng mua sắm cầu thủ đã xa rồi. Nó chỉ là động thái “bạo tay” bước đầu để từ đó xây dựng một nền tảng. Sự hờ hững của Chelsea trong vài kỳ chuyển nhượng gần đây thể hiện rõ điều đó. Có thể một lí do là cuộc khủng hoảng tài chính khiến Abramovich lẫn CLB phải “thắt lưng buộc bụng” hơn, nhưng thực tế là đội ngũ hiện tại ở Stamford Bridge đã cho thấy họ đủ thực lực để chỉ cách vinh quang ở Premier League lẫn Champions League trong gang tấc. Chelsea hy vọng rằng Ancelotti sẽ là người dẫn đường thích hợp đưa nhiều cầu thủ từ vai trò dự bị vươn lên đội hình chính, phóng Chelsea từ thứ nhì lên đỉnh vinh quang, khơi dậy trong các học trò khát khao chiến thắng. Vì thế mùa Hè qua ở Stamford Bridge là câu chuyện của những hợp đồng kéo dài hơn là các gương mặt mới. Bản án của FIFA chỉ đơn thuần đẩy nhanh tiến độ này mà thôi.

Án phạt từ FIFA khiến ngân sách chuyển nhượng vốn không bao giờ thiếu của Abramovich giờ là “vận đỏ” cho những cầu thủ đang có tên trong danh sách. Ban đầu, người ta nghĩ rằng vụ Kakuta sẽ tạo cơ hội thực sự cho thế hệ trẻ ở học viện Stamford Bridge vươn lên đội hình một. Có thể như thế. Nhưng nó còn làm lợi hơn nhiều cho nhóm hiện tại. Và Chelsea trong hai năm tới sẽ tiếp tục “già” đi như một điều chắc chắn.
Tham vọng mong manh
Heskey đã công khai đòi rời Villa Park để nuôi cơ hội góp mặt cùng ĐT Anh ở World Cup 2010. Dễ hiểu cho chân sút lão tướng 31 tuổi này khi kể từ đầu mùa giải, anh không được đá chính trong đội hình Aston Villa ngoại trừ trận mở màn gặp Wigan, đội bóng cũ mà Heskey rời đi hồi tháng 1 năm ngoái với giá 3,5 triệu bảng! HLV Martin O’Neill cũng xác nhận sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc để Heskey ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới sau vẻn vẹn 1 năm gắn bó với Aston Villa.
Thực ra, hàng công thiếu Heskey chẳng phải là vấn đề đau đầu với O’Neill khi ông vẫn có trong tay một Gabriel Agbonlahor phong độ ổn định cộng một John Carew vững vàng. Chiến thuật 4-5-1 của O’Neill cũng không “tốn” chân sút nên như vậy là đủ. Nhưng câu chuyện của Heskey gián tiếp bộc lộ nhiều vấn đề về lực lượng của Aston Villa trong mùa giải mà họ đang tham vọng chen chân lên tốp đầu nhưng thực tế, cơ hội để lần thứ 3 liên tiếp lọt vào Top 6 lại đầy ắp những thử thách nặng nề.
Heskey bị cho là mâu thuẫn với O’Neill ở giai đoạn đầu mùa giải, khi Aston Villa khủng hoảng đội hình trầm trọng. Trong trận tiếp Fulham ngày 30/8 tại Villa Park (Aston Villa thắng 2-0), O’Neill thiếu vị trí trung vệ do Curtis Davies bị trật vai. HLV này đã đề nghị Heskey đóng vai trò đó nhưng tiền đạo này từ chối chơi ở hàng phòng ngự. Kết cục là O’Neill phải sử dụng Ciaran Clark, đội trưởng U-19 Anh. Và trong khi Clark ra mắt ấn tượng thì Heskey ngồi trọn vẹn 90 phút trên băng ghế dự bị. Từ đó, anh “mất tích” ở Villa Park và chưa có bàn nào mùa giải này.
Không cần Heskey, Aston Villa vẫn đang có một khởi đầu mùa giải khá ổn thỏa. Sau 7 trận, dù thua tới 2 nhưng họ có được 13 điểm khi chỉ chịu duy nhất trận hòa với Man. City (1-1) ở vòng đấu gần nhất trước giai đoạn tạm nghỉ vừa qua. Tuy nhiên, liệu họ có thể thách thức rõ rệt được một suất trong Top 4 như năm ngoái hay không lại là chuyện khác. Sự ra đi của những cầu thủ nhiều ảnh hưởng như Gareth Barry, Zat Knight hay Martin Laursen (giải nghệ) trong mùa Hè được coi là lời cảnh báo sớm cho sự sa sút. Nó chưa diễn ra, nhưng có lẽ sẽ diễn ra như một điều không tránh khỏi. Ngay cả O’Neill từng thừa nhận cần ít nhất “5 cầu thủ” để “nuôi hy vọng”. Nhưng hãy nhìn danh sách “vơ bèo gạt tép” của họ vừa qua thì chỉ có cái tên Stewart Dowing là đáng kể song tân binh này sẽ phải dưỡng thương đến tận tháng 12.
Cuộc khủng hoảng hàng thủ đầu mùa giải là một tín hiệu báo động nữa cho Aston Villa. Thực ra, nó bắt nguồn từ năm ngoái khi họ là đội có ít cầu thủ nhất ở Premier League. Giờ lực lượng đó sẽ càng mỏng hơn khi Heskey muốn ra đi. Cơ hội củng cố từ thị trường chuyển nhượng là không nhiều. Cuối mùa giải năm ngoái, ông chủ Mỹ Randy Lerner đã bóng gió nói về ngân sách eo hẹp hơn cho chuyện mua sắm. Khó trách được Lerner, người đã đầu tư tương đối trong 3 năm qua. Nhưng thế là chưa đủ cho một tham vọng lớn. Lúc này, có thể Aston Villa đang cùng Man. City đứng trong nhóm thách thức “tứ đại gia”. Song khi hành trình dài hơn kèm theo mệt mỏi hơn, giấc mơ đó sẽ chấm dứt…