U23 Việt Nam - U21 HA.GL 1-1: Nho vẫn còn xanh lắm!

18/09/2011 08:45 GMT+7 | Các ĐTQG

* Hoàng Thiên của U21 HA.GL được gọi bổ sung vào ĐTU23 Việt Nam ngay sau trận giao hữu này

(TT&VH) - 90 phút ở trận giao hữu chiều qua “đã chỉ ra cho ĐT của tôi rất nhiều vấn đề, giúp cho tôi lên giáo án kế hoạch tập luyện cho tuần tới”, đấy là nguyên văn lời bộc bạch của HLV Falko Goetz sau tiếng còi mãn cuộc.

Công vẫn cùn

Những vấn đề của ĐT ở thời điểm này rất có thể sẽ đi cùng ông Goetz suốt thời gian “trị vì” các cấp độ ĐTQG vẫn là chuyện muôn năm cũ: dứt điểm. Theo sơ đồ phác thảo của ông thầy người Đức, Đình Tùng sẽ là trung phong số một của U23 Việt Nam. 2 hiệp đấu hôm qua, Đình Tùng được đá chính trong cả 90 phút, thay vì các đồng đội khác phải chia 2 đội hình, mỗi đội đá chính 45 phút. Đình Tùng đã có không dưới 4 tình huống ngon ăn trước khung thành đối phương, nhưng không lần nào tận dụng thành công, còn những người đá cặp với Tùng là Ngọc Anh (hiệp một) và Tuấn Anh (hiệp 2) cũng rất mờ nhạt.


Hoàng Thiên (19) đã được gọi lên ĐT U23 Việt Nam nhờ gây ấn tượng tốt với BHL ĐT. Ảnh: Quang Nhựt

Trận này, U23 Việt Nam xuất phát với đội hình 4-4-2 nhưng thiếu vắng 2 nhân tố chủ chốt là Trọng Hoàng và Thành Lương. Đội hình xuất phát gồm thủ thành Tuấn Mạnh, cặp trung vệ Thanh Hào-Huỳnh Phú, 2 hậu vệ biên là Tấn Đạt (trái), Quốc Long (phải). Trung tâm hàng tiền vệ là Thái Dương và Hoàng Thịnh, cặp tiền vệ biên là Thanh Trung (trái) và Văn Quyết (phải), còn cặp tiền đạo Đình Tùng-Ngọc Anh.

Có thể cảm nhận rõ sức nặng sau những bài vận động tiêu hao nhiều năng lượng tuần qua đã khiến các cầu thủ U23 bị ì nên nhiều tình huống xử lý không được như ý. Nhìn chung, trận này U23 VN thể hiện một lối chơi tạm ổn ở khâu cầm bóng (kiểm soát bóng khoảng 70%), đan bóng ăn ý ở cự ly gần và tạo ra những đường chọc khe sắc sảo cho các tiền đạo phía trên, nhưng khâu ghi bàn vẫn là một vấn đề nhức nhối.

Không ghi được bàn thắng sau nhiều lần ép sân, U23 Việt Nam phải trả giá sau một pha solo sắc sảo của Hoàng Thiên (U21 HA.GL). Cầu thủ này đi bóng khéo léo từ biên trái qua 3 hậu vệ U23 Việt Nam trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc hạ gục người đồng đội ở cùng CLB là Tuấn Mạnh, mở tỷ số trận đấu. Phải đến cuối hiệp 2, các học trò ông Goetz mới có được bàn thắng gỡ hòa từ nhờ một quả penalty may mắn do Đình Tùng thực hiện.

Lê Hoàng Thiên: PR hoàn hảo rồi lên tuyển

Trong một ngày mà các cầu thủ 2 đội đều thể hiện phong độ rất thường thì Lê Hoàng Thiên lại trở nên nổi bật nhờ cái kèo trái vô cùng khéo léo. Trên khán đài, các CĐV không quản đường xa đến tò mò xem trận đấu này thích thú vô cùng trước những pha solo, đảo chân thoăn thoắt của Hoàng Thiên để vượt qua hàng thủ U23 Việt Nam.

Do U21 HA.GL không có tiền đạo nên Hoàng Thiên phải đảm nhiệm vị trí này thay cho vai trò tiền vệ cánh quen thuộc. Thế nhưng, không những thích nghi rất nhanh với sự thay đổi này, Hoàng Thiên còn khiến cho tất cả phải trầm trồ về khả năng chơi bóng của mình với một bàn thắng và không dưới 5 tình huống khuấy tung hàng thủ U23 Việt Nam. Thậm chí, nếu Thiên chuẩn xác hơn trong tình huống dốc bóng tốc độ từ giữa sân và cú mu lai má có lực xiết hơn một chút nữa thì trận đấu sẽ an bài khi U21 HA.GL dẫn trước 2-0.

Dưới sự chứng kiến của HLV Goetz, phần trình diễn của Hoàng Thiên là màn “PR” bản thân hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn nữa, và kết quả là chỉ ít phút sau khi trận đấu kết thúc, trợ lý số một của HLV Goetz là ông Phan Thanh Hùng đã tới gặp Hoàng Thiên để bảo cầu thủ này ở lại Thành Long để tập trung luôn cùng U23 Việt Nam.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm