HA.GL bị loại VCK U21 báo Thanh Niên 2011: Nỗi niềm Hoàng Thiên

15/09/2011 10:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Là cái tên nổi bật nhất không chỉ của HA.GL mà còn là phát hiện lớn của V-League 2011, nhưng số phận dường như vẫn đang muốn thử thách chàng cầu thủ mới 20 xuân xanh này.

Cho đến giờ, kỷ niệm về sân chơi U21 đầu tiên trên sân nhà năm ngoái vẫn là ký ức buồn trong nghiệp cầu thủ của Hoàng Thiên. Đó là VCK mà Hoàng Thiên được nếm những trái đắng đầu đời khi dấn thân vào nghiệp quần đùi áo số.

Hoàng Thiên (giữa) dù thực sự có tài nhưng 2 năm nay

lại khá lận đận. Ảnh: Việt Hà

Ở trận bán kết của giải đấu đó, được chơi trên sân nhà kèm theo vô số kỳ vọng, HA.GL của Thiên gần như đã đặt một chân vào trận đấu cuối cùng khi dẫn trước U21 SLNA đến tận những phút cuối cùng. Thế nhưng, chỉ một thoáng sai sót của hàng phòng ngự, HA.GL phải trả giá, bị gỡ hòa để rồi ngậm ngùi rời cuộc chơi sau loạt đấu súng cân não. Từ quân đến tướng của HA.GL đều không giấu được nước mắt. Trên khán đài, bầu Đức giận tím mặt vì thất vọng khôn cùng.

Nhưng công bằng mà nói, cũng nhờ giải đấu đó mà tài năng của Thiên đã được cất cánh, giúp cầu thủ này xuất hiện trên đội một HA.GL ở mùa giải này, thay vì cứ bôn ba theo dạng biệt phái đá giải hạng Nhì để “tiếp thu kinh nghiệm”. Cái chân trái rất “dị” của Thiên được phát huy ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội hình chính của đội bóng phố núi. Với những pha đi bóng lắt léo từ 2 biên trước khi tung ra cú cứa lòng có độ xiết và chuẩn xác cao cùng cách đá phạt hiểm hóc, không ít lần trong mùa giải này, HA.GL tìm được sự sống nhờ kèo trái của chàng trai năm nay vừa tròn 20 tuổi. Cùng với Văn Quyết, Thanh Hào, Hoàng Thiên là nhân tố trẻ đáng xem nhất ở V-League 2011. Là cầu thủ mang dòng máu quê hương hiếm hoi trong đội hình, khát vọng cống hiến của người trẻ như Thiên chưa bao giờ nguội lạnh. Thế nhưng, trong một mùa giải mà đội bóng phố núi thể hiện phong độ phập phù, chẳng mấy chốc cái tên này bị chìm khuất theo cách tồn tại đó của đội nhà.

Ngoài việc vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ những cầu thủ có đẳng cấp khác chơi cùng vị trí, có lẽ nguyên nhân vừa nêu cũng là lý do khiến Hoàng Thiên không được triệu tập lên ĐT U23 VN trong đợt tập trung này. Với người trẻ, đó là một hung tin. Đặc biệt, càng hụt hẫng hơn khi cầu thủ này vừa khẳng định được mình trong màu áo U23 VN đá vòng loại Olympic London 2012 (U23 VN dừng bước trước Saudi Arabia). Không mất đi niềm tin, Hoàng Thiên tự đi tìm cơ hội cho mình trong màu áo U21 HA.GL đang diễn ra trên đất Bình Dương.

Thế nhưng, có lẽ vận may vẫn chưa mỉm cười với Thiên. Đang chấn thương cổ chân, nhiều trận phải quấn băng nén đau vào sân để tiếp sức cho đồng đội. Và trong một giải đấu mà U21 HA.GL chấp cả hàng tiền đạo, Hoàng Thiên phải đóng luôn vai trò đầu tàu của đội bóng. Là nhân tố nổi bật nhất của U21 HA.GL nhưng thật không may, cái kèo trái của Thiên chỉ giúp đội nhà có được 3 điểm trước I.Đồng Tháp ở trận cuối. Bản thân cầu thủ sinh năm 1991 cũng chỉ kịp ghi dấu ấn cá nhân trong mùa giải này bằng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”, trước khi nói lời chào tạm biệt đất Bình Dương.

Lên bục nhận phần thưởng cho người chiến thắng với cái gối quấn băng trắng cùng một nỗi buồn rười rượi, thực tại cay đắng chưa chịu buông tha cầu thủ của HA.GL. Sự thất vọng được cảm nhận qua ánh mắt nặng trĩu của Thiên, giống như những gì đã biểu hiện ở vòng bán kết giải đấu này cách đây một năm.

Nhưng, thất bại đó đã giúp cầu thủ thuộc thế hệ 9X tiến thêm một bước dài trong sự nghiệp của mình. Còn lần này, liệu có phép màu nào xảy ra để hồi sinh lại khát vọng chinh phục đỉnh cao SEA Games, điều mà Thiên luôn ao ước thực hiện, chí ít cũng là “để gia đình em được nở mày nở mặt với mọi người”.

Việt Hòa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm