18h00ngày 15/7, Than QN - SHB Đà Nẵng: Đất mỏ không cần một David Moyes

15/07/2015 04:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Than Quảng Ninh thực sự đã trở thành một “Manchester United vùng Đông Bắc” sau cuộc đổi chủ ầm ĩ hồi đầu mùa giải. Vấn đề là giống như đội bóng nước Anh, họ vẫn giữ một “David Moyes” làm người thuyền trưởng.

Hãy sòng phẳng với nhau: Sự ra đi của ông Nghĩa mang tính tất yếu và khó có thể thay đổi. Sau những sự đầu tư rầm rộ, Than Quảng Ninh đã thực sự trở thành một đại gia. Hình ảnh của họ là hình ảnh của một đội bóng lớn với những cầu thủ lớn, giàu tham vọng, có những mục tiêu lớn. Con thuyền lớn cần những người thuyền trưởng lớn.

Đội bóng Than Quảng Ninh ấy, trước cuộc đổi chủ, là một tập thể cực kỳ đồng nhất, đồng nhất về con người, đồng nhất về triết lý, đồng nhất về tổ chức. Đội bóng ấy được xây dựng trên nền tảng đào tạo trẻ với 2/3 cầu thủ là người địa phương, bộ máy lãnh đạo đầy tính địa phương. Tính đồng nhất ấy đi kèm với sự ổn định, cũng đồng nghĩa với khả năng thích ứng với sự thay đổi rất thấp.

Về tuổi tác, ông Nghĩa cũng là một trong những huấn luyện viên già nhất V-League. Đã có hơn chục năm gắn bó với đội bóng đất mỏ, ông Nghĩa là đại diện cho lớp huấn luyện viên cũ, với các phương pháp cũ, đề cao những yếu tố tinh thần, sự đoàn kết, xem nhẹ các giá trị chuyên môn. Lối chơi của Than Quảng Ninh xuyên suốt 2 mùa giải gần đây đã thể hiện điều đó. Đấy là một lối chơi phòng ngự phản công đơn giản, không đòi hỏi các yêu cầu chiến thuật phức tạp.

Sự ổn định ấy khiến ông Nghĩa rất phù hợp với Than Quảng Ninh phiên bản 1.0 - giàu tính địa phương, đơn giản, ít danh tiếng, không chịu nhiều áp lực. Đó không phải là cá tính phù hợp với một đội bóng lớn như Than Quảng Ninh bây giờ.

Đội bóng đất mỏ hiện là một tập thể đa sắc tộc với những cầu thủ tới từ nhiều vùng miền. Với lực lượng hùng hậu, người hâm mộ đất mỏ và các đổi thủ chờ đợi không chỉ chiến thắng mà còn lối chơi đẹp, có bản sắc.

Đội bóng ấy cần một HLV mạnh mẽ hơn, giàu cá tính hơn, một người đủ khả năng “thét ra lửa”, có thể đứng trên tất cả những cá tính khác biệt, là ngôi sao lớn nhất của phòng thay đồ. Ông Nghĩa hoàn toàn không phải một người như vậy.

Trong cuốn hồi kỳ của mình, Sir Alex Ferguson từng tiết lộ ông chọn David Moyes vì “gốc gác Scotland điển hình của người đàn ông này, vì sự cương nghị và kiên định rất phù hợp với Manchester United”. Lịch sử đã chứng minh Sir Alex không phải lúc nào cũng đúng giống như David Moyes đã là một lựa chọn sai lầm.

HLV Đinh Cao Nghĩa không phải không có tài, ông chỉ là người không phù hợp. Trong giai đoạn hỗn mang này, điều Than Quảng Ninh cần nhất lúc này là một người đàn ông có bàn tay sắt, một kiểu Louis Van Gaal.

Nhưng khi chưa có “Van Gaal”, đội bóng đất mỏ đành tạm trông cậy ở bộ đôi trợ lý Quang Hoàn - Hoàng Thọ. Kỳ vọng một thành tích tốt từ bộ đôi này trước cường địch SHB Đà Nẵng có vẻ không phải là điều thực tế.

Dự đoán: 1-1

Ghế nóng cho Lê Thụy Hải hay Nguyễn Hữu Thắng?

Trợ lý Nguyễn Quang Hoàn và ông Hoàng Thọ hiện là những người thay thế ông Đinh Cao Nghĩa ở Than Quảng Ninh. Bộ đôi này sẽ chỉ tại vị tới hết cuối tuần này sau trận gặp Sông Lam Nghệ An. Như vậy, lãnh đạo đội bóng đất mỏ chỉ còn chưa đầy 10 ngày để tìm người thay thế.

Cả Hữu Thắng và ông Lê Thụy Hải đều là những danh thủ khi còn thi đấu. Họ đều đã có trong tay các chức vô địch V-League, nhiều lần được liên hệ với tuyển quốc gia, có kinh nghiệm làm việc với các danh thủ hàng đầu. Bản thân ông Hải còn thể hiện cái duyên đặc biệt với những đội bóng lắm tiền nhiều của kiểu Than Quảng Ninh.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm