18h00 Than Quảng Ninh – HAGL: Đá trong tâm lũ

05/08/2015 05:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai lần dời lịch bởi tình hình mữa lũ ở Quảng Ninh, trận đấu vốn dĩ rất đáng chờ đợi giữa chủ nhà Than Quảng Ninh và HAGL sẽ diễn ra vào hôm nay trên sân Cẩm Phả. Một trận đấu diễn ra giữa vùng tâm lũ chắc chắn sẽ không có nhiều khán giả đất mỏ quan tâm và cũng chắc chắn sẽ không có những nụ cười ăn mừng chiến thắng.

Trời thử lòng người

 Những ngày này, người dân Quảng Ninh đang oằn mình khắc phục hậu quả từ cơn lũ lịch sử. Biết bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình đang sống trong tột cùng nỗi đau khổ do thiên tai để lại…

Vây thử hỏi, một trận bóng đá diễn ra giữa bối cảnh ấy thì có mấy ai còn ruột gan để quan tâm, mua vé đến sân cổ vũ? Người dân Quảng Ninh có quá nhiều việc phải làm để khắc phục cuộc sống của họ lúc này hơn là dành thời gian đến sân Cẩm Phả xem bóng đá.  

Bởi thế, viễn cảnh sân Cẩm Phả lèo tèo khán giả vào chiều nay đã được đề cập đến. Hơn ai hết, các cầu thủ Than Quảng Ninh là những người hiểu rõ nhất điều này. Nhưng chắc chắn không thể khác, trận đấu vẫn phải diễn ra bởi nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của mùa giải và gây tổn thất cho đội khách HAGL.

Biết rằng một trận đấu diễn ra trong bối cảnh ấy chẳng ai mong muốn. Nhưng nói như một cầu thủ của chủ nhà Than Quảng Ninh, cho dù trên khán đài sân Cẩm Phả chỉ có duy nhất một khán giả, cầu thủ hai đội cũng phải đá hết mình, để đáp lại sự quan tâm và tình yêu của người hâm mộ.

Khách phải tự cứu mình

Trở lại với vấn đề chuyên môn, đây là cuộc so tài mà cả chủ nhà Than Quảng Ninh cũng như HAGL đều khát khao chiến thắng. Trận đấu của họ diễn ra giữa vùng tâm lũ đang đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu như Than Quảng Ninh muốn có chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ lẫn lãnh đạo thì HAGL cần 3 điểm để phục vụ cho cuộc chiến trụ hạng.

Than Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ là đối thủ cạnh tranh nhóm có huy chương ở mùa giải này nhờ sở hữu lực lượng mạnh và đồng đều. Thực tế, đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa trải qua lượt đi khá thành công. Tuy nhiên, họ khởi đầu lượt về đáng thất vọng và HLV Đinh Cao Nghĩa đã quyết định từ bỏ “ghế nóng”, rồi sau đó quay lại. Mọi thứ ở đội bóng đất mỏ trở nên không bình thường và họ đi tìm sự ổn định trở lại.

Trong khi đó, HAGL đang bị dồn vào thế chân tường. Vị trí mà Công Phượng và đồng đội đang đứng hiện là chót bảng, sau khi bị Đồng Nai tạm vượt mặt nhờ trận hòa trước Hà Nội T&T. Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh nói rằng: “Chúng tôi đang đứng bên bờ vực thẳm, nguy cơ rớt hạng đã quá rõ ràng…”. Nghĩa là, đội bóng phố núi chỉ có duy nhất một con đường chiến thắng để thắp lên hy vọng trong cuộc chiến trụ hạng.

HAGL chưa thể có được đội hình mạnh nhất khi những ca chấn thương không kịp hồi phục. Trong trận đấu chiều nay, tiền vệ Lương Xuân Trường chủ động xin nghỉ do kiệt sức, tiền đạo Moussa chưa chắc trở lại. Thế nên, HLV Guillame Graechen vẫn phải trông chờ vào sự vượt khó của các họ trò.

Trong khi đó, chủ nhà Than Quảng Ninh vắng trung vệ Bật Hiếu và tiền vệ Kizito vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Tuy nhiên, hai sự vắng mặt này không quá ảnh hưởng đến sức mạnh của họ vì nguồn dự bị của Than mùa này khá dồi dào.

Lượt đi trên sân Pleiku, Than Quảng Ninh giành chiến thắng 2-1. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa thắng mướt mồ hôi. Phải đến phút 90+1, tiền vệ đội trưởng Vũ Minh Tuấn mới giúp đội khách giành trọn 3 điểm bằng một tuyệt phẩm.

Nhưng đó là bối cảnh mà lực lượng HAGL còn nguyên vẹn, tinh thần cũng chưa bị “tổn thương”, tương lai vẫn còn tươi sáng ở phía trước. Còn lúc này, có thể “Gỗ” sẽ chìm giữa vùng tâm lũ. Và, nếu không “vượt lũ” thành công, HAGL chính thức trở thành ứng viên xuống hạng.

7: Than Quảng Ninh đang đứng thứ 8 trên BXH, còn HAGL đứng chót bảng. Như vậy, HAGL thua chủ nhà đến 7 bậc. Liệu thầy trò Guillaume Graechen có rút ngắn được khoảng cách ấy?

3: Đó là số trận thắng của HAGL sau 19 vòng đấu. Trong khi số trận thắng của Than Quảng Ninh mùa này là 8.

21: Tổng số bàn thắng mà các chân sút Than Quảng Ninh ghi được đến thời điểm này là 21, trong đó có 12 bàn thắng sân khách. Tức là, hiệu suất ghi bàn sân nhà của Than Quảng Ninh thấp hơn khi đá sân khách. Trong khi đó, HAGL ghi được tổng cộng 23 bàn thắng, trong đó có 7 bàn thắng sân khách. Nếu xét về hiệu số xé lưới đối phương, HAGL hơn Than Quảng Ninh.

Đội hình dự kiến:

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh - Xuân Tú, Văn Việt, Huy Cường, Trọng Nghĩa – Quang Hải, Minh Tuấn, Văn Hiếu, Hải Huy - Hoàng Max, Quang Hải.

HAGL: Văn Tiến – Lê Văn Sơn, Franklin, Tiến Dũng, Văn Long - Hoàng Thiên, Tuấn Anh, Trần Vũ, Thanh Tùng – Công Phượng, Nguyễn Lam.

Dự đoán: 1-1


Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm