Bây giờ chưa phải là lúc để phân tích xem rút cục sự có mặt của HLV Calisto ở Quảng Châu những ngày vừa qua là tốt hay không tốt với Olympic VN, và liệu sự hiện diện ấy có liên quan gì tới thất bại 2-6 kinh hoàng trước Olympic Turkmenistan hay không, nhưng có một thực tế là trong 2 buổi tập vừa qua của Olympic VN, HLV Calisto đã đứng ra quán xuyến tất cả, còn HLV Phan Thanh Hùng lui về vị trí trợ lý quen thuộc.
là mũi nhọn duy nhất. Ảnh: Quốc Khánh
Gần như chắc chắn hôm nay Olympic VN sẽ lại xuất trận với bộ tứ Quốc Long -Minh Đức-Long Giang - Đình Đồng ở hàng thủ, bởi Hữu Phước sẽ phải ngồi ngoài do nhận đủ 2 thẻ vàng, còn những lựa chọn khác cho vị trí trung vệ lại chưa được thử nghiệm lần nào ở Asian Games kỳ này, nên ít có khả năng HLV Calisto sẽ sử dụng.
Theo quan sát của HLV Phan Thanh Hùng, đội hình Olympic Iran tham dự Asian Games 16 cũng chính là thành phần đã có mặt ở Eximbank Cup 2010 diễn ra tại TP.HCM vào tháng trước, chỉ khác là ở Quảng Châu, Olympic Iran có thêm sự bổ sung của 3 cầu thủ quá tuổi là Mehdi Rahmati, Jalal Hosseini và Gholamreza Rezaei.
Với 6 điểm đã có sau 2 trận toàn thắng, Olympic Iran chỉ cần có thêm một kết quả hoà là chắc chắn sẽ đứng đầu bảng B, nhưng hẳn là đội bóng Tây Á vẫn chưa quên thất bại 0-2 trước Olympic VN tại Eximbank Cup 2010, nên khó có thể hy vọng vào việc họ sẽ lơi chân với đội bóng chúng ta. Đằng thẳng ra mà đá, Olympic VN vẫn thua Olympic Iran một bậc về khả năng chuyên môn, và vũ khí lợi hại nhất của Olympic VN là tinh thần thoải mái cũng đã biến mất sau trận thảm bại trước Olympic Turkmenistan.
Có thể thấy là áp lực đang đè nặng với cả HLV Calisto cũng như Olympic VN, bởi trong buổi tập sáng qua, thay vì chỉ cho các học trò tập nhẹ để dưỡng sức cho trận đấu hôm nay thì HLV Calisto lại quần thảo với các cầu thủ tới 2 giờ đồng hồ. Thực ra, thời gian của buổi tập không kéo dài đến thế, mà chủ yếu là bởi HLV Calisto nhiều lần cắt còi để chỉnh sửa các học trò, nên phải đến gần 12h trưa qua Olympic VN mới rời khỏi sân tập.
Điều đó cho thấy HLV Calisto đang muốn tận dụng triệt để quỹ thời gian ít ỏi để chỉnh sửa những sai sót cho Olympic VN, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy thì các cầu thủ khó mà lĩnh hội trọn vẹn những gì mà HLV Calisto muốn truyền thụ, nhất là khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã quen làm việc cùng nhau hơn 2 tháng vừa qua.
Thêm một thiệt thòi cho Olympic VN ở trận đấu hôm nay là việc đội bóng chúng ta không được làm quen với sân trung tâm của Làng ĐH Quảng Châu, trong khi Olympic Iran đã “đóng chốt” tại đây suốt từ trận đầu tiên của vòng bảng. Với chừng ấy khó khăn như vậy, chỉ cần có được 1 điểm ở trận đấu chiều nay cũng có thể coi là thành công lớn với Olympic VN, và có vẻ như HLV Calisto cũng đang hướng tới điều đó, khi ông chỉ chăm chăm sửa lỗi cho hàng thủ Olympic VN ở 2 buổi tập vừa qua.
TM: Tấn Trường
HV: Quốc Long, Minh Đức, Long Giang, Đình Đồng
TV: Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Ngọc Điểu, Thành Lương, Thanh Trung
TĐ: Anh Đức
|
Hôm qua, dù chưa hoàn toàn bình phục sau khi bị ốm nhưng Đức Thiện đã ra sân tập luyện cùng đồng đội. HLV Phan Thanh Hùng cho biết phải tới sáng nay BHL Olympic VN sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng ra sân của Đức Thiện. Ngoài Đức Thiện, một số cầu thủ khác đang bị chấn thương nhẹ của Olympic VN như Tấn Trường, Đình Đồng đều đủ thể lực để thi đấu ở trận chiều nay. |