B.BD thua K.KG: Khó ăn kim chi Hàn

30/04/2012 08:18 GMT+7 | V-League

*Bàn thắng: Oseni 85’

(TT&VH) - Trong trận ra mắt đội bóng mới, tân thuyền trưởng người Hàn Quốc, Cho Yoon Hwan, đã không thể giúp B.BD vượt qua được hiểm địa Rạch Giá (Kiên Giang) khi thúc thủ với tỷ số tối thiểu 0-1, bằng bàn thắng duy nhất của Oseni ghi ở những phút thi đấu cuối cùng.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Ở trận đấu trên sân Kiên Giang, Đặng Đình Đức trở lại khung gỗ sau thời gian dài bắt dự bị cho Đinh Hoàng La và Đức “cò” đã dính “phốt” trong một pha bóng khá đơn giản. Cú treo bóng vào trong của một cầu thủ K.KG tưởng như vô hại, nhưng Đình Đức đã phán đoán sai điểm rơi, đồng thời không nhận được sự hỗ trợ của Nguyễn Hoàng Helio, cầu thủ phòng ngự cuối cùng, để Oseni lẻn xuống đánh đầu ghi bàn thắng quan trọng cho K.KG. Nên nhớ rằng chiều cao của tiền đạo người Nigeria so với cả Đình Đức và Helio là rất khiêm tốn.



Bàn thắng duy nhất của Oseni (30) đã giúp K.KG giành được 3 điểm cực kỳ quí giá trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa bóng năm nay. Ảnh: Quang Nhựt

Một pha bóng bộc lộ rõ nhất tử huyệt của hàng phòng ngự B.BD ở mùa giải này: sự phối hợp không tốt giữa thủ môn và hậu vệ, dẫn để những sai lầm và bị đối phương khai thác.

Để thua đối thủ bị đánh dá là yếu hơn rất nhiều như K.KG, người Bình Dương có lẽ nên trách chính mình, thay vì đổ thừa cho thời cuộc, cho vận rủi.

Thực tế, họ đã có cơ hội khai thông thế bế tắc ngay trong hiệp một, với quả phạt đền mà trọng tài tặng cho (từ một pha bóng gây tranh cãi), nhưng Nguyễn Hoàng Helio lại sút bóng trúng cột dọc. Đây không phải là lần đầu tiên trung vệ khệnh khạng này đá hỏng 11m. Cú đánh đầu nối của Anh Đức sau đó lại đưa bóng đi cao hơn khung thành trong gang tấc.

Điềm gở đã phát đi từ khá sớm với thầy trò HLV Cho Yoon Hwan. Và một vài sự điều chỉnh nhân sự sau đó không phát huy tác dụng, B.BD trắng tay rời Rạch Giá. Đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của cựu vương B.BD.

Cuộc khủng hoảng vẫn chưa có dấu hiện ngừng lại, ngay cả khi lãnh đạo đã thẳng tay trảm HLV Đặng Trần Chỉnh để thay bằng ông Cho Yoon Hwan. Ở những mùa bóng thay tướng giữa dòng, B.BD thường chỉ mang một bộ mặt rất đáng thất vọng.

Đội khách buồn bã ra về, còn chủ nhà Kiên Giang tưng bừng mở hội. Một chiến thắng cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là còn mang tính bản lề cho cuộc chiến giàng vé trụ hạng ở mùa giải này với tân binh K.KG. Chỉ một băn khoăn là trong tay HLV Lại Hồng Vân không có những phương án 2 thay cho Oseni. Bằng chứng là khi chân sút này chấn thương hoặc phải ngồi ngoài do thẻ phạt trong một số trận đấu kể từ đầu mùa, đội bóng ở cực Tây Nam của Tổ quốc gần như chỉ đi từ thua đến bại.

Cần phải có những phương án tiếp theo, bằng không niềm vui chiến thắng có khi lại chẳng tày gang. Sân chơi V-League vẫn là hơi quá tầm với một đội bóng chỉ tập hợp toàn cầu thủ loại 2 như K.KG. Nói thế cũng không phải quá lời và nếu họ trụ hạng thành công ở mùa giải này, nó sẽ là một kỳ tích.

HUY KIỆT



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm