17h00 , SLNA - V.NB (VCTV trực tiếp): Dân choa hát giọng đò đưa...

09/04/2011 10:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiều nay sẽ là một buổi chiều mà người hâm mộ xứ Nghệ thực sự được chìm đắm trong không khí lễ hội bóng đá. Nói thế bởi khi SLNA gặp N.SG  và HN.T&T sân khách, sắc vàng cũng làm chủ.

Cộng hưởng

Hữu Thắng bảo rằng đây là thời điểm ông thực sự hạnh phúc vì được làm nghề đúng nghĩa, được nhìn thấy 1 SLNA khởi sắc và được chứng kiến sự xích lại gần hơn bao giờ hết của khán giả dành cho đội bóng. Đúng vậy, dân là nước, nước nâng thuyền đi nhưng có thể đánh đắm thuyền. Xét ở diện này, thì cùng với khả năng sản sinh những tài năng bóng đá, sự chung tình của khán giả xứ Nghệ với đội bóng là yếu tố cốt tử giúp bóng đá Nghệ An không bị sụp đổ, sau những cuộc biến động khủng khiếp.

1 đội bóng mạnh, dĩ nhiên phải phát huy được vai trò anh “tiền đạo” như khán giả. Nếu để ý, dễ dàng thấy từ đầu giải đến nay, HLV Hữu Thắng rất chịu khó thể hiện tình cảm với khán giả. Cứ đá thắng hay hòa, là xin tặng khán giả như lời tri ân. Ông HLV trẻ đã mơ đến một lúc nào đó được nâng Cúp vàng, xung quanh sân Vinh rộn ràng những tiếng trống trận và tiếng hò reo bất tận của khán giả Nghệ. Ngày đó có hiện thực hay không còn phải chờ thời cuộc, chỉ biết chắc chắn chiều nay, sân Vinh sẽ là thánh địa.

Bảo vệ chiến tích như đi trên băng mỏng

Nếu như đầu mùa, làm một cuộc trắc nghiệm rằng bao nhiêu % cơ hội SLNA vô địch, có lẽ, bản thân người Nghệ, yêu đội nhà đến mấy, cũng hơi khó nghĩ. Đơn giản bởi thời điểm đó chưa biết năng lực của ngoại binh thế nào, trong khi hàng loạt cầu thủ trẻ chưa ai biết đến tên tuổi trong đội hình.

Nhưng đến thời điểm này, thì không chỉ người hâm mộ xứ Nghệ có thể “to tiếng” bỏ phiếu, mà khả năng SLNA vô địch là hoàn toàn có thể.

Không dễ để V.NB ngăn chặn đà tiến của SLNA (bên phải) lúc này

Có 1 dự cảm gần như chắc chắn, căn cứ vào bức tranh toàn cục hiện nay giữa nhóm trên, nhà vô địch 2011 khó mà có điểm số cách biệt với những CLB phía dưới. Vì thế, để leo được đến ngôi vô địch, sẽ khó một cách đặc biệt.

Dĩ nhiên, đại gia nào không để hụt chân nhiều, hay nói cách khác tận dụng tốt các trận đấu hơn, sẽ chiếm tiện lợi. SLNA ngoài việc bất khả chiến bại trên sân Vinh, thầy trò Hữu Thắng đã tận dụng được rất tốt sân đối thủ. Hạ gục B.BD, N.SG, cầm chân ĐKVĐ HN.T&T mới đây, đấy là những sự thay đổi đáng gờm của đội bóng này.

Ông HLV trẻ vừa được bầu xuất sắc nhất tháng, SLNA đang ngự trị ngôi đầu, thế nên chẳng lạ gì khi chiều nay, họ bảo vệ thành quả đó như “báu vật”. Đấy là một trận đấu mà Huy Hoàng chạm trán với rất nhiều người quen. Văn Sỹ gặp lại ông anh Hữu Thắng. Khả năng xảy ra cảnh mất hòa khí rất thấp, tất nhiên đội khách đừng làm cơn say bảo vệ thành quả của SLNA phá sản.

Chỉ cần Huy Hoàng và hàng thủ chơi tốt, dằn mặt được đối phương từ đầu thì xem ra việc chọc thủng lưới chủ nhà là rất khó. V.NB mới ghi được 10 bàn, Việt Thắng dù vòng trước lập cú đúp nhưng đấy là đội yếu HN.ACB.

Trong khi đó, hỏa lực của SLNA là cực mạnh, khi họ đã cùng với SHB.ĐN dẫn đầu dach sách tung lưới các đối thủ (18 bàn).

Bóng đá thời buổi này lý trí cần tiết chế tình cảm. Nếu Hữu Thắng giúp được cho cầu không trái tim không bị cuốn theo “nàng thơ” và không khí thăng hoa trên khán đài, họ sẽ thành công.

Có nghĩa là hãy đá như những trận trên sân Vinh trước đó, như chưa phải là ông vua tạm thời.

Dự đoán: 2-1

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm