SLNA: Quyết biến “đau thương” thành hành động

03/07/2010 11:32 GMT+7 | V-League

(T&VH)- Sau trận thua XM.HP, SLNA đã lên xe rời khỏi Hải Phòng, nhưng tới trưa hôm qua toàn đội mới có cuộc họp kỹ thuật để mổ xẻ và rút kinh nghiệm.

Toàn đội SLNA thống nhất ý kiến cho rằng “thua do bị ức chế trước lối đá bạo lực của XM.HP”. Theo SLNA, tổ trọng tài điều khiển trận đấu, đặc biệt là trọng tài chính Nguyễn Phi Long, đã bỏ qua rất nhiều lỗi 12 của cả 2 đội, đặc biệt là 2 tình huống có thể nhận thẻ đỏ trực tiếp, như Minh Châu vặn cổ vật ngã Thanh Hải ngay trước mặt trọng tài, hay Leandro thúc thẳng tay vào mặt của cả Văn Bình lẫn Đình Đồng, và “số 18” còn nhổ nước bọt vào mặt Văn Bình nhưng cũng được bỏ qua.

Trao đổi với TT&VH, HLV Hữu Thắng cho biết: “Chúng tôi là đội chơi tốt hơn, tất cả các vị trí trên sân hôm đó đã phải chơi với 120% sức lực. SLNA thua nhưng chúng tôi đã thể hiện đúng được đấu pháp của mình. Thất bại kiểu đó thật không đáng”.

HLV Hữu Thắng động viên các học trò nhanh chóng đứng dậy sau thất bại. Ảnh: VSI

Đến tận buổi tập buổi chiều qua, các cầu thủ SLNA vẫn chưa nuốt trôi được cảm giác hụt hẫng vì thất bại, nhưng toàn đội đã tập luyện vui vẻ trở lại, và không có một pha bóng nặng chân nào, như thể SLNA muốn rũ bỏ cái tiếng đá “chém đinh chặt sắt”bị gán ghép lâu nay.

Trong 3 tuần nghỉ vừa qua, các cầu thủ SLNA gần như không xem trận bóng World Cup nào, vì họ phải tập rất nặng nên không có sức để xem. Mỗi buổi tập các cầu thủ phải thực hiện một khối lượng vận động gấp đôi, gấp ba thường lệ để đảm bảo thể lực cho chặng đường còn lại của mùa bóng.

Không nói ra nhưng HLV Hữu Thắng cũng đã nhận thấy lối chơi của SLNA đang mất cân bằng ở tuyến tiền vệ, nhưng chưa phương án xử lý nào cho kết quả tối ưu. Tất cả các cầu thủ SLNA rất mạnh khi tranh chấp tay đôi, nhưng lại không hiệu quả trong công việc tiếp theo là tiếp cận khung thành đối phương.

Thêm vào đó, ở tuyến trên mới chỉ có Vidovic thể hiện được khả năng ghi bàn, và cũng vì thế SLNA lại quá phụ thuộc vào chân sút đã 37 tuổi này. Tuy đã có sự bổ sung Ekpoky để giảm sức ép cho Vidovic nhưng tiền đạo mới này còn cần thêm thời gian để hòa nhập.

Trận thua trước XM.HP chưa làm tan biến tham vọng hay sụp đổ mục tiêu của SLNA, nhưng điều họ cần bây giờ là một chiến thắng để giải quyết mọi vướng mắc mà đội bóng đang gặp phải. Và có lẽ LSTH sẽ là đối thủ thích hợp để SLNA “xả xui”.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm