XM.HP – SLNA 3-2: Người hùng Lazaro

01/07/2010 08:15 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: John Wole 29’, Lazaro 53’ & 89’; Vidovic 8’, Trọng Hoàng 16’

(TT&VH) - Hôm qua là một ngày ế ẩm khác thường ở Hải Phòng, khi khán đài Lạch Tray đầy “lỗ thủng”, và phe vé còn hàng xấp bán rẻ không ai mua. Trên khán đài như vậy, còn ở dưới sân, ngay phút thứ 8, đội trưởng Leandro đưa bóng dội xà ngang SLNA, như điềm báo một trận cầu nhọc nhằn đang chờ đón XMHP.


Và vận đen đã đến thực sự, bởi đội khách SLNA bất ngờ chơi rất tự tin trên sân Lạch Tray. Hàng tiền vệ SLNA làm chủ hoàn toàn trận đấu, phối hợp ăn ý và chuyền bóng rất hiệu quả. Phút thứ 8, từ sai lầm của Xuân Phú, Vidovic đi bóng bên cánh phải, sút ngang khung thành thủ môn Quang Huy. Nếu Huy không chạm tay thì bóng có thể ra ngoài, nhưng Huy lại ngả người đẩy bóng lăn vào lưới trống. 1-0 cho SLNA.

8 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho đội khách. Lại là sai lầm ngớ ngẩn của hàng phòng ngự XMHP, nhất là Minh Đức, khi anh không thể ngăn chặn Trọng Hoàng, để cầu thủ này tung ra cú dứt điểm. Thật ra quả sút của Trọng Hoàng không quá khó, Quang Huy đủ khả năng để đẩy bóng, nhưng chàng thủ môn này lại xoạc chân như VĐV TDDC nên để bóng bật chân vào lưới.


 Lazaro lập đại công cho XM.HP.

Thua 2 bàn ngớ ngẩn, nhưng XMHP không buông súng, mà ngược lại, sự điều chỉnh kịp thời của BHL đã giúp XMHP bùng nổ. Phút 28, XMHP đưa Minh Đức và tiền đạo chơi rất kém Đức Dương ra sân, thế chỗ là 2 hậu vệ Văn Nam và Wole. Văn Nam vào sân chơi hậu vệ trái, Xuân Phú đẩy lên chơi tiền vệ.

Sự thay đổi này có hiệu quả tức thì. Phút 30, XMHP đã có bàn rút ngắn tỷ số. Leandro sút phạt góc, trung vệ Wole lên tham gia tấn công đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn thắng này là sự khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng của XMHP, nhưng cũng là thời điểm báo hiệu sự tăng nhiệt trên sân cỏ, khi cầu thủ 2 bên không ngần ngại va chạm, và thậm chí có cả những cú đánh nguội, nhưng trọng tài không dám mạnh tay rút thẻ.

Không còn chú tâm đến trận đấu, cũng vào bóng đầy ác ý như XMHP, SLNA đánh mất sự hài hòa tuyến giữa mà họ đã tạo lập từ đầu trận, đánh mất cả lối chơi phản công đầy hiệu quả để rồi thua ngược. Người hùng của trận đấu Lazaro đã ghi 2 bàn mang về chiến thắng cho XMHP.

Phút 53, từ quả phạt góc, Lazaro đón bóng và sút cân bằng tỷ số. Đến phút 90, đường chuyền tuyệt đẹp từ sân nhà của Minh Châu, Lazaro thoát xuống qua hậu vệ đối phương sút ghi bàn, mang chiến thắng may mắn về cho XMHP.

Đỗ Hân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm