17h00 sân Đồng Nai, Đồng Nai - HA.GL: Mơ về ký ức đẹp

23/03/2014 08:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một trận đấu được dự đoán sẽ khó khăn cho HLV Trần Bình Sự và các học trò trong bối cảnh Đồng Nai chưa biết mùi chiến thắng trên sân nhà kể từ đầu giải. Ngược lại, HA.GL đã có được 11 điếm sau 7 trận đấu.

Sẽ là một cuộc đối đầu kịch tính nếu ký ức sân Đồng Nai mùa giải năm ngoái hiện về. Đó là trận đấu mà các vị khách HA.GL dù đã dẫn trước với 2 bàn cách biệt đến phút 88, song không thể nở nụ cười khi chia tay sân khách. Màn lội ngược dòng kỳ diệu trong những phút cuối của thầy trò Trần Bình Sự khi đó đã tạo nên bước ngoặt cho Đồng Nai. Chỉ có điều,  hoàn cảnh của hai đội bây giờ đã khác, nhất là khi cả 3 cái tên ghi bàn (Evaldo-Oseni bên phía HA.GL và Thiery bên phía Đồng Nai) hiện không còn là thành viên của hai đội. Mặt khác, trải qua 8 vòng đấu đầu tiên,  nếu “Gỗ” vẫn giữ được phong độ thì chủ nhà Đồng Nai đã ít nhiều mất đi sự sắc bén so với mùa giải trước.

Dù vẫn ít nhiều vẫn còn đó sự lì lợm, song tính bất ngờ trong lối chơi của Đồng Nai đã dần mai một. Điều này lý giải vì sao, trải qua 3 trận đấu trên sân nhà, thầy trò Trần Bình Sự chỉ biết hòa và thua. Không những thế, với việc mới chỉ có duy nhất một chiến thắng kể từ đầu mùa trước Hải Phòng tại Lạch Tray, Đồng Nai hiện đang kém HA.GL cả về điểm số lẫn vị trí trên bảng xếp hạng.

Với HA.GL, tuy đi ngược lại tuyên bố chơi tấn công đẹp mắt nhưng họ vẫn có được điều mình cần là những chiến thắng. Lối chơi phòng ngự phản công được HLV Choi Yoon Gyum áp dụng thực sự phù hợp với những con người mà “Gỗ” đang có, nhất là  khi trên hàng công, Timothy luôn cho thấy độ nhạy bén, cùng khả năng đánh hơi bàn thắng tuyệt vời.

Bất lợi duy nhất của HA.GL ở trận đấu chiều nay đó là sự thiếu vắng của chốt chặn quan trọng trong khung gỗ, thủ môn Bassey Apkan do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Song điều đó sẽ không là vấn đề với thầy “Choi” nếu hàng công vẫn cho thấy sự hiệu quả như những trận đấu vừa qua.

Trong khi đó, đội chủ nhà Đồng Nai sẽ không có sự phục vụ đầy đủ của ba ngoại binh có vị trí “bất khả xâm phạm” do Luiz bị treo giò.

Dự đoán: 1-1.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm