17h00 ngày 2/6, HN.T&T-SHB.ĐN (VTC3, VTC3-HD trực tiếp): Lại là 3 đi 3 về?!

02/06/2012 08:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có quá nhiều lý do để SHB.ĐN phải thua trong trận đấu với người anh em HN.T&T vào chiều nay, và bởi thế, sẽ là một bất ngờ cực lớn nếu như thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lại có thể rời sân Hàng Đẫy ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Lý do thứ nhất, theo nguyên tắc “3 đi 3 về” dường như đã trở thành thông lệ giữa HN.T&T và SHB.ĐN kể từ khi HN.T&T xuất hiện ở V-League 2009 thì cứ đội bóng nào lượt đi giành trọn 3 điểm thì đến lượt về 3 điểm còn lại sẽ thuộc về đội kia, bất kể là sân khách hay sân nhà.



Được đá sân nhà là cơ hội thuận lợi để HN.T&T (áo trắng) đòi lại món nợ thua 0-2 trước SHB.ĐN ở lượt đi. Ảnh: VSI

Lý do thứ hai, trận này SHB.ĐN không có Merlo, và ai cũng biết đội bóng sông Hàn coi như mất hơn một nửa sức mạnh khi không có chân sút số một trong đội hình, và lúc ấy chiến thuật của SHB.ĐN cũng bắt buộc phải có sự điều chỉnh, bởi các pha câu bổng từ 2 biên sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không có Merlo hiện diện ở trong.

Lý do thứ ba, nhìn nhận từ khía cạnh chuyên môn thuần tuý, chất lượng đội hình giữa HN.T&T và SHB.ĐN là tương đương nhau, nhưng HLV Phan Thanh Hùng được đánh giá cao hơn HLV Lê Huỳnh Đức ở khá nhiều mặt, đặc biệt là khả năng thu phục nhân tâm, và rất có thể đây sẽ là yếu tố làm nên sự khác biệt giữa 2 đội bóng trong hoàn cảnh họ đều không có đội hình mạnh nhất (HN.T&T không có trung vệ đội trưởng Cristiano vì án treo giò còn SHB.ĐN mất Merlo) và 2 bên đã quá hiểu nhau.

Lý do thứ tư, giả sử có thất bại ở trận này thì đấy cũng chưa phải là thảm hoạ với tham vọng vô địch V-League 2012 của SHB.ĐN, bởi đội bóng sông Hàn vẫn còn một trận chưa đấu với SLNA và cách biệt hiện tại giữa họ và HN.T&T chỉ là một điểm. Trong khi đó, HN.T&T bắt buộc phải thắng để củng cố vị trí đầu bảng trước khi bước vào kỳ nghỉ gần một tháng để né EURO 2012.

Với chừng ấy lý do, rất khó tin rằng SHB.ĐN lại có thể hạ gục được HN.T&T ngay tại sân Hàng Đẫy vào thời điểm hiện tại, dù mới cách đây hơn một năm thôi, SHB.ĐN đã làm được điều đó một cách chẳng mấy khó khăn. Trên danh nghĩa là anh em một nhà, nhưng thực tế giữa HN.T&T và SHB.ĐN lại là một trời cách biệt, từ cung cách tổ chức cho tới cả lối chơi, và cộng thêm vị thế “con đẻ con nuôi” nên những trận đấu giữa 2 đội bóng này luôn diễn ra rất quyết liệt.

Kể từ đầu mùa tới nay, mới chỉ có SLNA đánh bại được HN.T&T trên sân nhà, nhưng đấy là một trận đấu đặc biệt và ít có khả năng lặp lại, khi SLNA đã thăng hoa tới mức khó tin, còn HN.T&T, đặc biệt là hàng thủ, lại đánh mất chính mình đến mức độ không ngờ nên mới có kết quả thảm bại ngang với một ván tennis cho HN.T&T như thế.

Còn SHB.ĐN bây giờ thì hoàn toàn không giống SLNA ngày 14/5/2012 vừa qua, và với sự vắng mặt của Merlo trong đội hình, SHB.ĐN mới là đội bóng cần phải lo lắng chứ không phải HN.T&T. Ngay cả khi có Merlo trong đội hình thì SHB.ĐN cũng chỉ mới thắng được HN.T&T một lần trên sân Hàng Đẫy, và nếu sòng phẳng mà đá thì HN.T&T vẫn được đánh giá cao hơn ở kỹ năng chơi bóng và giành quyền nắm giữ thế trận.

Thế nên, sẽ là một bất ngờ cực lớn nếu như chiều nay HN.T&T lại trắng tay trên sân nhà, trong khi 3 điểm thuộc về đội bóng Thủ đô sẽ là kịch bản giúp 2 đội bóng của bầu Hiển yên tâm bước vào kỳ nghỉ né EURO 2012 với 2 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Thế thì ai bảo SHB.ĐN sẽ thắng chiều nay nào?!

Dự đoán: 2-1

Hoàng Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm